- 2/11/06
- 15,831
- 2,808
Dm tg
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


))
)Bên Dammetruyen có mấy ông bình luận truyện này như kiểu bình luận bóng đá. dài ngoằng))
Tâm huyết vc)
Trích:
trận này kết quả thế là bình thường, đây là truyện võ thuật, mà đã là võ thì cái quái gì cũng xảy ra được. Trận này Nanh đã từ bỏ trò hạ đối thủ bằng sở trường của đối thủ, thay vào đó là dùng những gì mình đã học được cộng với cách đánh lợi dụng toàn bộ những lợi thế của mình(cũng là cách đánh đã giúp hắn trở thành Nanh hiện tại), cực kì ổn định và vững chắc, không chút sơ hở, có cảm giác gần giống với Ma Đao(khác ở chỗ Nanh thiên về tấn công phủ đầu và áp chế chứ không phải phòng thủ và phản đòn như Ma Đao), qua trận này, ta có thể thấy lý do mà Nanh bất bại đến giờ, thực sự là hắn rất mạnh. Đối với Sen thì trận này ông ta hơi chủ quan, Sen dựa toàn toàn vào kỹ thuật tránh né, ông ta không có sức khỏe đủ tốt để phòng thủ trước sức mạnh của Nanh, dù có đỡ vẫn bị thương, nên buộc phải né tránh, Phù Vân không có đủ sức để làm Nanh bị thương nếu đấm đá đơn thuần nên chỉ có thể bẻ khớp và tấn công yếu huyệt, chính hạn chế này khiến Sen hoàn toàn bị Nanh bắt bài về cách đánh cũng như mục tiêu tấn công, và không cách nào tấn công thành công được, sau đó là thua toàn diện. Nanh quả thực đã mạnh hơn, không thể chỉ dùng sữ liệu trận trước để đánh giá sức mạnh của hắn, trận sau hắn sẽ còn mạnh hơn nữa, nhưng đối thủ trận sau cũng cực kỳ mạnh với sự ổn định cực tốt và không ngại phải đối đầu trực diện với Nanh. Còn Sen thì mình không nghĩ ông ta yếu, ông ta chỉ hơi chủ quan trận lần này và đánh giá không đúng về sức mạnh của quái vật Nanh, ông ta vẫn rất mạnh, không thể nói ông ta yếu hơn Okubo hay Gaoran, tất cả mọi võ sĩ đều có phong cách đánh của họ, cách đánh đó có thể hợp với người này nhưng không hợp với người khác, có thể Nanh đã hạ Sen dễ dàng hơn so với 2 người kia nhưng không có nghĩa là Sen yếu hơn hai người kia, chưa kể đối thủ là Nanh_ kẻ mạnh lên sau mỗi trận đấu.
Tóm lại là đây là truyện võ thuật, võ thuật thì liên quan đến kỹ thuật chiến đấu, cái quái gì cũng có thể xảy ra, 1 khoảnh khắc có thể quyết định tất cả, và cũng đừng so sánh kiểu bắc cầu, không thể chính xác hoàn toàn đâu, chỉ có đấu mới biết, thậm chí chưa chắc kẻ mạnh hơn đã là kẻ chiến thắng, đôi khi kết quả còn do may mắn.



.