Kengan omega - part II

Thế nào thằng Nanh lại chẳng asspull ra cái skill mất dạy gì khác.
 
Skill của Nanh là thích nghi và tiến hóa
Tức là liên tục vượt qua giới hạn bản thân để sáng tạo ra skill khắc chế đối thủ :))
 
Skill của Nanh là thích nghi và tiến hóa
Tức là liên tục vượt qua giới hạn bản thân để sáng tạo ra skill khắc chế đối thủ :))
không phải vượt qua giới hạn đâu, khả năng của Nanh vốn đã cao ngất, vô hình chỉ là cách đánh để tìm cách khắc chế và chắc thắng nhất thôi, nhưng nếu gặp đối thủ cũng bá quá và không khắc nổi thì tốt nhất là dùng võ của bản thân để đánh
 
nói thiệt... may mà tác giả còn để bố già thắng, thằng nanh mà thắng nữa thì asspull chắc gần ngang bleach
 
Gao Thái Lan đẹp trai của tau đã được trả thù, sướng vãi :6cool_boss:. Trong truyện thích nhất a này. Truyền cảm hứng cho mình lên Youtube tìm mấy video hướng dẫn jab trong boxing tập theo :6cool_boss:.
 
thương thế nhẹ nhàng thế này thì main tuổi chó ăn Gensai =))
 
Đụ, bao nhiêu căm tức chửi tác giả từ trận Phù Vân đến đây tan sạch

Cuối cùng con chó zombie đã gục, YEEESSSSS

Đừng bảo chap sau nó lại bật dậy.
 
Ngồi kéo từng trang mà cứ nơm nớp lo sợ thằng Nanh giở Quỷ Ao phản dmg 1 đấm chết luôn bố già

Kéo tới trang cuối cùng. Chưa bao h đọc truyện lờ này mà nở 1 nụ cười bự đến thế.

Bác nào than mấy cú ma thương không tác dụng thì giờ thỏa mãn rồi nhé, bác già chọt đúng lỗ vl, đi trước Nanh cả trăm bước rồi.
 
Nhưng mà cảm giác như lão tác giả bị ném gạch dữ dội quá nên mới cho bố già thắng ấy nhỉ =)). Tưởng là boss của truyện ai dè không phải là boss, cũng chẳng phải main hạ gục nó luôn =((.

Mà cẩn thận chap sau nó bật dậy cười hề hề thì vl =))
 
Trọng tài tuyên bố với ra hiệu thắng rồi mà =))
 
Sau trận này mình rút lại lời nói trước hay nói đúng hơn thêm vào, bác già bá vãi, làm Nanh thích nghi dek kịp :)).
 
éo thể ngờ được luôn =]], chắc chắn là tác giả bị gây sức ép cmnr =]]
 
Cách viết ttruyẹn như vầy khá đột phá, hài vcc
Mà bọn eng chưa đuổi kịp viet, nhiều thằng vào đọc chay ko hiểu cm la lối tùm lum hài vãi
 
Buff thằng Nanh cho đã rồi để bố già hạ gục :))
Bố già toàn chơi sát chiêu nên mới hạ đc thằng trâu chó như Nanh
Đẳng cấp master có khác
 
Nhưng mà cảm giác như lão tác giả bị ném gạch dữ dội quá nên mới cho bố già thắng ấy nhỉ =)). Tưởng là boss của truyện ai dè không phải là boss, cũng chẳng phải main hạ gục nó luôn =((.

Mà cẩn thận chap sau nó bật dậy cười hề hề thì vl =))
Bố già làm boss ẩn cũng đc
1. Đc mệnh là người nguy hiểm nhất giải đấu
2. Đẳng cấp master như sư phụ main
 
thực ra từ đầu mình đã nghĩ Gensai sẽ thắng, cảm giác thôi, nhưng khi nghe đột nhiên Gensai tham gia đấu trường quyền võ mà không nói rõ vì lý do gì thì mình nghĩ ngay là do Ouma, nếu như không đấu chung kết ngay thì mình còn nghĩ Nanh thắng, chứ đấu xong bán kết là đấu chung kết cùng ngày nên khả năng Gensai thắng vốn đã rất cao. Ngoài ra thì từ khi HỔ xuất hiện thì vị trí boss cuối của Nanh không còn nữa nên ai để ý chắc cũng thấy khả năng Gensai thắng vốn đã rất cao; thế nên thấy gần như ai còn bàn Nanh quái vật rồi Gensai sẽ thua cũng thấy nản
 
Back
Top