Kengan omega - part II

Thằng ohma tự nhận thua raian trong mọi trận trong năm qua, giờ ăn hàng huyền thoại thì điên cmnr, lol, giờ muốn coi nhất là thằng raian nó đánh nghiêm túc thế nào.
Có khi tác giả cho thằng Edward nó giết offscreen cmnr =)) Muteba cũng chưa thèm vẽ flashback trận với Niko nữa :))
 
Trận quyết định có khác, đánh đấm cũng ra gì phết !kojima

Thấy bọn nó đồn Ouma chén em Karura rồi !suong
 
Trận quyết định có khác, đánh đấm cũng ra gì phết !kojima

Thấy bọn nó đồn Ouma chén em Karura rồi !suong
thấy hình em karu bụng to nhô lên, chắc là đại ý ohma muốn học võ nhà kure phải thực hành ban đêm, bị bịt mắt nằm im cho em ấy điểm huyệt, nhưng ko hiểu là càng luyện thì bụng em ấy to ra và nhà kure nhận ohma làm rể chính thức!suong, chắc là làm tiền đề cho phần 3, ohma chết, đứa con sinh ra kế thừa dòng máu kure và võ phái 2 cọp!votay
 
ohma nó ở nhà kure 2 năm thì có phang con karla cũng ko lạ. đây dc dạy cho kỹ thuật kure nữa thì chắc suất ở rể luôn rồi. :2cool_confident:
còn lão sư phụ imai với ông chú thằng koga lẻn đi săn rết tới giờ cũng chưa xuất hiện lại. đếch biết 2 lão này bá cỡ nào.:8cool_matrix:
 
Chắc kèo thằng Ohma chưa chén em Karura. Con nhỏ mở mồm ra là đòi sinh em bé nên chắc chắn chịch éo dùng bcs nhưng 2 năm rồi éo thấy đứa nào --> còn nguyên tem. Từ phần 1 đến giờ thấy có hint Ohma với em thư kí. Mà truyện này thiên về đánh đấm chứ ko phải romance nên có thành cặp thì chắc tác giả cho phát timeskip rồi thấy 2 đứa ôm đứa con là xong !ok

Hai lão kia đi không biết là đi săn rết hay bị rết săn cmnr !haha. Gì chứ gặp thằng Niko ác khéo cân cả 2. Chịch ca hồi xưa đủ sức đánh với Wakatsuki còn bị cho đo sàn nhanh gọn.
 
Chắc kèo thằng Ohma chưa chén em Karura. Con nhỏ mở mồm ra là đòi sinh em bé nên chắc chắn chịch éo dùng bcs nhưng 2 năm rồi éo thấy đứa nào --> còn nguyên tem. Từ phần 1 đến giờ thấy có hint Ohma với em thư kí. Mà truyện này thiên về đánh đấm chứ ko phải romance nên có thành cặp thì chắc tác giả cho phát timeskip rồi thấy 2 đứa ôm đứa con là xong !ok

Hai lão kia đi không biết là đi săn rết hay bị rết săn cmnr !haha. Gì chứ gặp thằng Niko ác khéo cân cả 2. Chịch ca hồi xưa đủ sức đánh với Wakatsuki còn bị cho đo sàn nhanh gọn.
Chén em ấy rồi chứ, cái váy em ấy mặc là váy bà bầu!liec, mà theo các mô tip thì sẽ bị king đánh gần chết rồi đột nhiên ohma vùng lên xài full tuyet kỹ giáng ma bằng thần quỹ ao+võ kỹ kure với ly do: tao sắp làm cha rồi ,mày sao thắng dc tao:8cool_matrix:, và như phần một kết chuyện là bé karla ôm con ra trước mộ ohma:6cool_surrender:, và chúng ta có phần ba mở ra với cảnh 18 năm sau một main chính đi vô 1 đấu trường ngầm với võ 2 cọp và thoát võ hiện ra như supper xay da :6cool_boss:
 
Đúng là cái hay dành hết cho MC, lâu mới được trận đánh võ không nhiều lời
 
đù, ohma toàn xài võ kure vầy vẫn chưa thèm bật võ nhị hổ ... còn mode vay mượn nữa.:8cool_matrix:
đúng trận cuối tác giả cho 2 thằng đập ngang nhau coi hay vl éo như mấy trận trước cứ kiểu 1 chiều. :6cool_sure:
 
thật ra plot nó khá giống truyền nhân atula phần1: mọi người còn nhớ main chính truyện đó cũng có cha là ở rể, rồi dc nhà vơ dạy võ công, đang sắp dc kế thừa cái võ đường và bộ võ công 4000 năm mutsu thì die-->dẫn đế sự xuất hiện hoành tráng của main. Nên giờ nếu kéo dài ra phần 3: ohma bật thoát võ +bằng thần+quỹ ao+bí kỹ nhà vợ dung nạp 4 trong 1 xong đang win thì phản phệ--> tiết lộ bí mật 2 cop bla bla......-> mở ra phần 3 với cảnh con ohma và bé karla đứng trước mộ ohma đòi đi thi hunter ah nhầm đi tham dự quyền võ (lúc này đã thuộc luyện ngục)., và gặp lại khô gà đang bị đập tại 1 con hẻm nhỏ,....!suong!suong!suong
 
mẹ phần 2 này 50 chap build thằng koga xong vứt xó, tưởng nó làm main mới ai dè main cũ sống dậy đá nó sang 1 bên làm khán giả =)) cơ mà cũng hợp lý, trình nó cùi bắp vl !bemwin khéo phần 3 làm giải đấu như phần 1, koga up level mới, xúc cả bố già, vào chung kết hốt luôn ohma !nghi
 
mẹ phần 2 này 50 chap build thằng koga xong vứt xó, tưởng nó làm main mới ai dè main cũ sống dậy đá nó sang 1 bên làm khán giả =)) cơ mà cũng hợp lý, trình nó cùi bắp vl !bemwin khéo phần 3 làm giải đấu như phần 1, koga up level mới, xúc cả bố già, vào chung kết hốt luôn ohma !nghi
Phần 3 khô gà làm sư phụ con trai ohma nhé, bối cảnh là 16 năm sau 1 thiếu niên tham gia 1 giải đấu trường ngầm với 2 tuyệt kỹ là thoát võ và 2 cọp
 
Truyện đã nhàm rồi thêm ông dịch + khán giả suy diễn toàn ba cái lăng nhăng.
 
thật ra plot nó khá giống truyền nhân atula phần1: mọi người còn nhớ main chính truyện đó cũng có cha là ở rể, rồi dc nhà vơ dạy võ công, đang sắp dc kế thừa cái võ đường và bộ võ công 4000 năm mutsu thì die-->dẫn đế sự xuất hiện hoành tráng của main. Nên giờ nếu kéo dài ra phần 3: ohma bật thoát võ +bằng thần+quỹ ao+bí kỹ nhà vợ dung nạp 4 trong 1 xong đang win thì phản phệ--> tiết lộ bí mật 2 cop bla bla......-> mở ra phần 3 với cảnh con ohma và bé karla đứng trước mộ ohma đòi đi thi hunter ah nhầm đi tham dự quyền võ (lúc này đã thuộc luyện ngục)., và gặp lại khô gà đang bị đập tại 1 con hẻm nhỏ,....!suong!suong!suong

Truyền nhân atula hay nè, bị cái thường nét vẽ tác giả càng về sau càng lên cấp. Ông này ngược lại, nét vẽ nửa phần 1 ok và bắt đầu rõ nhất phần 2 và mấy bộ khác như tác khác vẽ.
 
Ohma gục rồi, chắc chap sau lại hóa hulk.
 
Dm bản việt tự dưng chèn thêm 1 trang ohma hóa hulk ở p1, thấy kì kì làm phải lượn qua trang eng xem lại.
 
https://thienhatruyen.com/kengan-omega-dau-truong-ngam/chapter-133-6182ce2fb0120d2001415c03.html
Móa dòm thanh niên king y như máy bắn ak =)), đứng tấn đấm liên tục
6654792488_1635962413_6.jpg

https://cdn.thienhatruyen.com/chapter/2021/11/04/6654792488_1635962413_6.jpg
 
Hulk Ohma giờ kết hợp thoát xác bên kurei nữa nên bá hơn xưa, có điều thanh niên King có vẻ trình thượng thựa như lão gấu nên chắc chả có truyện lật kèo nhanh, dự lại tiếp tục ăn hành
Đúng là cả mấy trận đánh luyện ngục này có mỗi trận đầu với trận cuối này là khá nhất còn đâu toàn chat nhảm, bullshit, lép vế...
 
Má giờ mỗi chap mỗi thằng ăn dc 1 đòn rồi hết, lol. Có khi nào 2 thằng này đánh trúng 200 cú thì ra 200 chap ko vậy.
 
Back
Top