Kẹo tình - by HoLienLien

tẹt mà nhảy vào thì chém cái sign vì qua dung lượng trước, + thêm cái post chắc bị GO đây :))
 
Xin lỗi các bạn nhưng Tet có thể close topic đc rồi.
Kẹo tình ko bao giờ đc thực hiện nữa.
HLL cũng sẽ ko bao giờ xuất hiện nữa!
 
nhu the nghia la seo ko thieu , co the noi ro hon ko:-o
 
Xin lỗi các bạn nhưng Tet có thể close topic đc rồi.
Kẹo tình ko bao giờ đc thực hiện nữa.
HLL cũng sẽ ko bao giờ xuất hiện nữa!

Có lẽ đây là lời kết cục cuối cùng của tác giả.Thanks vì đã đóng góp cho anh em trong box niềm vui.Chúc vui vẻ
 
tớ đoán là trục trặc về tình cảm nên tg gác chuột :-?
 
Nhìn qua giọng điệu cũng đủ biết rồi mà
 
buồn thế nhỉ , cứ tưởng năm mới được đọc truyện của cậu :-<
 
Lại làm lành rồi, khỏi lo đi :-?
 
Xin lỗi các bạn nhưng Tet có thể close topic đc rồi.
Kẹo tình ko bao giờ đc thực hiện nữa.
HLL cũng sẽ ko bao giờ xuất hiện nữa!
theo yêu cầu khổ chủ tet đóng cửa topic đc rồi...=.=....chắc là tác giả lỡ ăn hết kẹo nên ko sáng tác nữa ....ko sao trái đất vẫn quay :))
 
vậy là một người tài đã 1 đi ko trở lại :-<
 
Sis HLL nổi tiếng bên ZooZ mà :))

Vợ của Mod No1.kibita bên ấy :">
 
Như thế là HLL là gay à :-o
________________________
 
tet đóng đi :-w..........để bọn này câu hoài còn gì là tài nguyên :-w...
 
Thôi xong rồi ...post bài cuối chia tay topic vậy =(( .

Chúc tác giả vui vẻ và sớm đổi ý ...^_^ .
 
tác giả sớm trở lại cho anh em được nhờ nha :)
 
HLL là con gái , Kibita là con trai , gay chỗ nào chời

Chị HLL sống ở Sài Gòn đấy :P
 
Ơ thế vẫn chưa có chap 4 à? :o
Hay đưa nội dung đây ta vẽ cho ;)) tin ta đi.
 
Vừa rồi là vợ chồng họ có tí trục trặc :))
Giờ ổn rồi.
 
^
thế là lại tiếp tục :-?,con gái hay dính mấy cái chuyện tc rồi suy nghĩ lung tung
vì vậy ko bao h làm được việc lớn,lạnh lùng tàn nhẫn mới được \m/
 
Cái thằng Kibita thì LT biết mà, ngày xưa cũng thuộc dạng dở dở ương ương bên hgvn ;))

Nói chung lại là 1 love story Sài Gòn - Hà Nội~

Nói chung là làm 1 bài trước khi topic bị đóng or chờ tiếp part mới [-x
 
Back
Top