Hê hê, nhân tiện vụ HHLong post link, viết cái nhật ký eswc cho anh em đọc chơi.
Sáng thứ 6 ngày 26. BTC hẹn thí sinh 8h đến, mình với Terminator cẩn thận đến từ 8h kém 15. Thấy dân tình đứng trước cửa nhà A1 triển lãm đông như quân Nguyên (hóa ra còn cẩn thận đến sớm hơn mình

)
8h. Giang hồ đồn đại là 9h nó mới mở cửa.
1 đống ProA lôi nhau ra chụp ảnh, sờ mó chim chuột mãi cũng mới đến 8h30.
Lại nghe tin vỉa hè là 9h30 mới mở cửa

.
Đàn ProA lôi nhau đi ăn sáng. Mình cũng đang đi thì Terminator với Anhtn gọi lại.
Hóa ra Terminator định gọi mấy thằng đệ bên FPT ra đưa vào trước, số lượng có hạn
(thông cảm ko giữ được bí mật nhé Ter, ko nói lương tâm ko yên ổn, ngủ ko nhắm mắt
)
Bọn đệ FPT của Terminator đâu chờ mãi chẳng thấy, cuối cùng lò dò ra có mỗi ông buonnguqua. Hung hăng cả bọn tiến vào nhà A1, bị mấy bác bảo vệ chặn lại. Mission impossible. FPT thì cũng đợi nhé các cháu, vào bây giờ để chúng mày làm trò gì
Chờ mãi nó cũng khai mạc xong, dân tình ùn ùn kéo vào. Mát quá, mát quá. Máy lạnh chạy vi vu, váy các em bay tung tăng.
Người mẫu chạy ầm ầm, dancer thì nhảy ầm ầm, nhạc bật thì cũng ầm ầm nốt. Chết con, ở đây đến chiều chắc não bốc khói mất.
Tiếp đến là màn gọi tên, đăng ký thi đấu + bốc thăm. Nhìn đi nhìn lại đâu cũng thấy người quen. 10h30, cuối cùng cũng đến lúc thi đấu.
Sơ loại gặp ngay 1 bạn đá keyboard. Mình lúi húi cắm tay, chỉnh nút, quay sang định hỏi nó có mang keyboard Logitech đi cắm vào ko. Thấy nó trừng mắt nhìn đành thôi ::(
Mr keyboard cũng chọn Milan như mình. Vào trận đội bạn vác 2 tiền đạo đỏ ra đọ với đội mình: cặp trung vệ Costacurta, Simic, thêm anh Vogel đá hậu vệ trái.
Phúc 4 đời là tiền đạo mình ko chết ai, Vieri dùng hấp diêm đại pháp ăn được 1 trái ngay phút thứ 10. Ngồi hát (truly, madly, deeply). Phút 15 Vieri lại hấp diêm tập 2. Nghĩ mãi ko ra bài gì có chữ two cả, đành câm. Câu giờ đến phút 90 đang định chuyển sang We are the champions cho hoành tráng thì đội bạn ghi bàn. Tụt hết cả hứng.
Đến giờ vẫn cú, mình đá chẳng đứa nào thèm cổ vũ, quay hết sang xem thằng Romeo.
Hết tập 1, hôm sau lên post tiếp
Chú thích: 7 thực 3 hư, có vài chi tiết hư cấu cho thêm phần lãng mạn. Đứa nào vi phạm bản quyền coi chừng.