Làm topic riêng này để sau này có box con sẽ lưu vào cho con cháu đời sau coi.
Vòng đấu 1
1. Alpha vs MG
2. DT vs GT1
3. Delta vs FM1
4. 101st vs GT2
Vòng đấu 1
1. Alpha vs MG
Tổng hợp vòng đấu thứ 1:
Alpha vs MG.
Trận đấu được xếp vào loại gây cấn, MG đang nổi lên như là 1 hiện tượng tai 0CZ hơn nữa họ có 1 lợi thế là ngồi thi đấu chung 1 chỗ. Alpha dưới sự chỉ huy của Delta Linh (tuy nhiên ởh trận này nhân vật số 1 này không xuất hiện do sự cố đường truyền) cộng thêm có sự yểm trợ của các tay súng hạng nặng như Pommy, Abe và Live2lov cũng được coi là team mạnh của bảng A.
Hiệp 1:
Alpha ởh vị trí phòng thủ, đây là 1 vị trí hết sức lợi thế khi bắt đầu trận đấu. Và họ đã tận dụng được lợi thế này để đè bẹp MG với tỉ số 8 - 4. MG đã rất cố gắng nhưng dường như họ thiếu những tay súng mạnh thực sự.
Hiệp 2:
MG cố gắng phòng thủ chặt, cover mọi ngách nhưng xem ra vẫn chưa đủ với họ, ởh hiệp 2 này MG lại bị đè bẹp với cùng 1 tỉ số như hiệp 1 là 8 - 4 tuy họ là người defend. Thật tiết.
Dường như MG vẫn thiếu những con người có thể xoay chuyển tình thế mặc dù họ có sự đóng góp to lớn của FACEOFF - 1 tay sniper đáng gờm. Lợi thế của MG là ngồi chung 1 chỗ xem ra chẳng gây khó khăn gì cho Alpha. Điều này đã khẳng định rằng dù 1 team có ngồi chung 1 chỗ nhưng khó có thể thằng được 1 team đã khẳng định được vị trí của mình.
Nhưng dù sao đây cũng chỉ là sự bắt đầu chúng ta khó có thể nói trước được những gì.
Xin chúc mừng alpha với chiến thắng đầu tiên của giải với tỉ số Alpha 16 - MG 8
demo
Alpha vs MG
2. DT vs GT1
Trận DT - GT1 đã kết thúc với tỉ số 20-4 nghiêng về DT
Line up (hình). GT còn 1 dự bị là GT|sephiroth
![]()
Tường thuật:
Trận đấu hôm nay chứng kiến sự xuất thần, xuất sắc, xuất "một số thứ" của lão tướng Lebron. Vâng, với kinh nghiệm lâu năm cùng cái đầu kèm "một số thứ" già dặn của mình, lão đã khiến các đàn em GT phải hát bài: "Em chỉ biết câm nín khi anh cầm súng". Thậm chí trọng tài là tôi đây thi thoảng cũng phải thò tay vào trong quần, ý lộn, túi quần để lấy khăn ra chấm mồ hôi trước họng súng vừa to vừa khỏe lại nhả đạn không biết mệt mỏi của anh Lebron. Có lẽ nổi bật nhất trong các pha xuất "một số thứ" của anh Lebron là màn 2 lần một mình anh hiếp, ấy nhầm, giết, có vẻ nặng nề quá, hạ gục, đúng rồi, hạ gục một lúc 3 thành viên của GT. Xin nói thêm về 2 lần này, một lần là bằng họng súng to đen, bóng mượt hôi mùi dầu quen thuộc, một lần là bằng kĩ năng ném tạ aka trứng thối (hay còn gọi là ném lựu đạn) không thể chê vào đâu được.
Quả thật hôm nay là một ngày không đẹp giời cho lắm đối với GT khi họ hết thiếu người lúc đầu lại phải gặp phải đội quân hổ báo của DT. Ngoài Lebron thì chúng ta cũng nên điểm qua một vài cái tên khác như Sam phịt sơ hay Pun nịt sơ (dưới cái tên SP chết toi gì đó). Đồng chí Sam thì có màn nhảy như khỉ khi thấy các anh đẹp giai GT còn Pun nịt sơ thì luôn luôn uy hiếp đối phương bằng kĩ năng bắn trym bằng súng cao su, không, lần này anh dùng M4A03 từ khoảng cách rất xa. Cứ thi thoảng vào đầu trận, bên tai tôi lại vang lên một tiếng súng khô khốc và bên kia, một chiến sĩ GT ôm ngực máu phun phèo phèo gục xuống với vẻ mặt không thể thảm hại hơn. Sau đó, đâu đây vang lên tiếng chửi rủa: "Oh shit", "****!" or thuần Việt hơn là "Di*" hay "Ặc", "sặc", "c..", v.v và v.v...
Thực sự đây là một trận đấu hay. Các bạn bắn phá nhiệt tình, quăng tạ nhiệt tình và chết cũng rất nhiệt tình. Hoan hô tinh thần thi đấu của cả 2 bên.
Sau đây là demo:
http://www.mediafire.com/download.php?zqtrvgngekh
Xin cảm ơn đã theo dõi
Phóng viên chiến trường: DT|| 7kingdoms.
3. Delta vs FM1
tổng hợp trận Delta và FM1
trước trận đấu này, tui cũng đã nghĩ rằng FM1 sẽ khó có cửa qua được Delta đầy sức mạnh, tui đã đúng. FM1 dù đã cố gắng hết mình nhưng không thể nào vượt qua cửa này.
hiệp 1:
+ Delta defend: Cũng không phải nói nhiều về team này khi đứng ởh vị trí defend, FM1 tơi bời khi cố gắng tiếp cận vị trí BOMB. Tuy nhiên FM1 cũng đã có cố gắng khi thắng 2 trận ởh hiệp 1 này. Có điều Vicent ăn nade của bác NADS ít nhất cũng phải 2 lần, bác nads thiên tài hay vicent cùi bắp nhỉ
hiệp 2:
+ Delta mà rush thì ... FM1 chỉ có nước đầu hàng. Chỉ dám nói vậy thoai, anh em nghĩ sao thì tùy.
![]()
![]()
DEMO
4. 101st vs GT2
Tổng hợp vòng 1 trận đấu giữa 101st và GT 2:
Hiệp 1: 101st Defend GT 2 Attack
Có thể nói 101st vào cuộc với 1 tâm lý thoải mái hơn khá nhiều so với GT2, vào thế defend mỗi người trong 101st đuợc phân công phòng thủ ở khu A và khu B và tạo nên 1 bức tường khá chắc chắn làm cho 1 con ruồi cũng ko thể bay qua được, vào lúc này bên GT2 tổ chức những đợt tấn công nhanh nhưng ko thành công. Kết thúc hiệp 1 với tỉ số 12-0 nghiêng về 101st.
Hiệp 2: GT2 Defend 101st Attack
Sau khi thua đậm ở hiệp 1 GT2 rất quyết tâm gỡ gạc lại những gì mình đã mất trong tay 101st nhưng với lối chơi ko ổn định như GT2 thì điều này dường như là không thể, bằng lối đánh chậm rãi và chắc chắn của mình 101st lại 1 lần nữa khẳng định sức mạnh của mình với tỷ số 23-1
Hôm nay GT2 đã không phát huy được hết sức của mình chắc có lẽ là do những cá nhân trong team quá vội trong quá trình defend or acttack chăng?
chính vì điều đó đã tạo cơ hội và với những kinh nghiệm của 101st đã giúp cho họ có 1 chiến thắng hết sức thuyết phục: 23-1
![]()
Sau trận đấu,anh cod78,đại diện của 101st phát biểu
Chắc đây chính là động lực để 101st có thể thắng 1 cách thuyết phục trong ngày hôm nay
Demo: http://mega.1280.com/file/ZNRUR0XT/
up cái soft xem demo cho mọi người luôn http://mega.1280.com/file/EPRQ3B97/


, chỉ khi đặt bomb thì mới thấy bọc lót)
.