Bảng G, BaylentheSky (T) vs Kurt[vn] (Z)
Trận thứ nhất: BaylentheSky (T) vs Kurt[vn] (Z) trên Lost Temple
BaylentheSky mua nhà vila ở miền nam (hướng 6 giờ đồng hồ) khi Kurt[vn] mua biệt thự ở miền bắc (hướng 12h đồng hồ). BaylentheSky có hơi dại dột khi anh thố lộ ở bản tường trình trước đó rằng anh không thích bunker rush, nên kurt tận dụng cơ hội lên 3 hatchery trước khi lấy gas luôn, không thèm ra chú lings nào nữa chứ... quá ư coi thường.
BaylentheSky cuối cùng cũng kiếm ra được nhà của kurt, scv vào nhà xin 8 đồng, kurt vì mến khách nên cho mượn, quá mến khách, kurt không muốn scv của BaylentheSky trở về nên xây 1 sunken ngoài cổng, thế là BaylentheSky bị bắt buộc ở lại cho đến khi zergling ùa ra hỏi thăm sức khoẻ của chú SCV T_T chú SCV thấy thế biết mạng mình đã định nên đàn chạy ra ngoài, ít ra cũng xem được kurt đã xây mấy sunken trước khi bốc hơi.
Kurt xây hydra den nhưng lại không lên lurker mà lại lên mutalisks, BaylentheSky may mắn (???) scan được cái spire, thế là anh xây turret và gom quân lại trừ 1 đạo chắn đường ra của kurt. Kurt thấy không làm được quấy rối gì với đạo mutalisks nhỏ bé của anh nên kurt đổi qua lurkers/lings. BaylentheSky hình như đang giàu nên anh bỏ tiền ra mua thêm 1 biệt thự (expo)... ai dè biệt thự lên xong thì anh lại đem lính đi giết expo của kurt để ở nhà chẳng có mấy ai phòng. Kurt drop 1 đám lurkers/lings vào nhà chính của baylentheSky và giết vài chục chú SCV trước khi lính của BaylentheSky hành quyết nó với súng AK-47. (đáng lý ra khi này BaylentheSky phản ứng phải nhanh hơn nhưng anh lại bị thằng khốn nào trên AIM message 1 cái để bị bật ra windows... mất 1 vài giây quý báu ngay khúc cần nhất)
Dù sao thì nhà chính của BaylentheSky vẫn không sao, anh quyết định kéo đạo quân chính về nhà để chuẩn bị cho chiến dịch CWAL (operation CWAL) anh kéo quân đi tấn công nhà chính với 1 lực lượng hùng hậu, có ai ngờ ngay cả chiến dịch CWAL cũng có khắc tinh, đó là chiến dịch "Bão táp sa mạc" nếu các bạn không biết chiến dịch bão táp sa mạc nghĩa là gì xin vui lòng xem lại bản report trước đó của BaylentheSky.
Quá nhiều lurkers và quá ít tanks, kurt tiêu diệt chiến dịch CWAL quá dễ dàng (khốn nạn cái thằng tướng nào ra chiến dịch CWAL thế nhỉ??)
Chiến dịch bão táp sa mạc lại bắt đầu hướng về nhà chính của BaylentheSky, có nào ngờ chiến dịch thì hay đấy, nhưng tướng điều khiển thì lại chưa đậu đại học... BaylentheSky tuy đại bại chiến dịch CWAL nhưng anh còn chiến dịch phòng ngừa tên CWAL2, CWAL2 lại là khắc tinh của Bão Táp Sa Mạc (nhiều tanks hơn, địa hình hiểm hóc hơn) và đã quét sạch đợt tấn công của tướng kurt và chiến dịch bão táp sa mạc.
Tới phiên BaylentheSky phản công, anh kéo hết hầu như tất cả những người cầm súng được vào đợt phản công cuối cùng, được gọi chiến dịch CWAL2. Em nhỏ hả?? Cầm súng luôn, nhưng dùng M16 cho đỡ giật, đàn bà à, cầm súng lục nhé, ông cụ à, lái tank nhe!!!
Vì tấm lòng hăng hái của lính nên tướng BaylentheSky đã thành công mỹ mãn với đợt phản công (thật ra thì đàn bà con nít làm được gì, chỉ vì lính tướng kurt đào ngũ cả khi chứng kiến chiến dịch Bão táp sa mạc thất bại thê thảm)
Thế là BaylentheSky xông vào nhà chính ít cản trở, kurt biết vận anh đã tàn vì chẳng có lính đâu nên đầu hàng vô điều kiện.
Trận thứ nhất: BaylentheSky (T) hạ Kurt[vn] (Z) 1-0
Trận thứ hai: Sẽ cập nhật bảng tường trình sau, xin bà con đón xem
Nhân đây post lên replays luôn, ai không muốn biết trước chi tiết của game 2 xin đừng xem game 2, đọc tường trình trước hay hơn :)
Kết quả: BaylentheSky hạ Kurt[vn] 2-0.