Cách đây tầm 6,5 tháng mình có quen 1 nhóc cùng trường qua 4rum và biết mặt nhau cả rồi.Lúc đó nhóc còn đang có ny, lúc này chỉ chat đùa như bạn bè bình thường và mình có chút cảm tình ngay từ lần đầu gặp.Qua 1 số thông tin điều tra được thì nhóc cũng thuộc dạng gái ăn chơi yêu đương mạnh chứ ko phải ngoan hiền gì......
khoảng 3-4 tháng sau trong 1 lần ngẫu nhiên lướt 4rum mình tìm được blog của nhóc và quyết định đọc toàn bộ số entry.Sau vài ngày nghiên cứu mình mới biết nhóc có ny và tình cảm đang rạn nứt và tới 1/4->14/4 là broken toàn tập.Nguyên nhân chủ yếu là do thằng kia ko hợp tính nhóc và vô số điều khác mình kotheer biết .Thời gian đó nhóc có vè suy sụp rất nhiều.Trong lúc đó mình nhắn tin tâm sự và an ủi cho nhóc o.ONhờ thế mà 2 đứa thân hơn và mình ngày càng có cảm tình với tính cách của nhóc.Sau 1-2 tuần thì nhóc tạm ổn, sau 1 tháng trong 1 lần nói chuyện thì nhóc bảo nhóc đã có ny mới, nhóc bảo nhận lời làm ny thôi chứ chả yêu gì(???)có phải nhóc thiếu chỗ dựa? buồn vài ngày ^^!
Sau đó thì nghỉ Hè, nhóc về quê, 2 đứa nhắn tin cho nhau khá nhiều về cuộc sống bạn bè, tán gẫu lung tung và mình cố gắng làm nhóc vui ^^Tình cảm có vẻ như ngày càng gắn bó thì tới 1 ngày nhóc im bặt 2 tuần ,ko nhắn lại gì cả.Trong 1 lần mình gọi tới số nhóc có giọng đàn ông , mình nháy thôi nên cúp máy và nhắn lại hỏi thì biết thằng ny đang ở đó cùng nhóc(?????)1 nam 1 nữ ở vơi' nhau thì có thể có chuyện gì.....Sau khi biết rõ mình nhắn lại cho nhóc 1 1 tin là : thanks for all.
khoảng 6h sau nhóc nhắn lại 1 tin rất dài, nội dung đại loại là
có lẽ mình đã yêu mất rồi:) đã thử cố quên nhưng sao khó quá.
Các bác có nhận xét gì sâu sắc ko, phải chăng người mình yêu .........
khoảng 3-4 tháng sau trong 1 lần ngẫu nhiên lướt 4rum mình tìm được blog của nhóc và quyết định đọc toàn bộ số entry.Sau vài ngày nghiên cứu mình mới biết nhóc có ny và tình cảm đang rạn nứt và tới 1/4->14/4 là broken toàn tập.Nguyên nhân chủ yếu là do thằng kia ko hợp tính nhóc và vô số điều khác mình kotheer biết .Thời gian đó nhóc có vè suy sụp rất nhiều.Trong lúc đó mình nhắn tin tâm sự và an ủi cho nhóc o.ONhờ thế mà 2 đứa thân hơn và mình ngày càng có cảm tình với tính cách của nhóc.Sau 1-2 tuần thì nhóc tạm ổn, sau 1 tháng trong 1 lần nói chuyện thì nhóc bảo nhóc đã có ny mới, nhóc bảo nhận lời làm ny thôi chứ chả yêu gì(???)có phải nhóc thiếu chỗ dựa? buồn vài ngày ^^!
Sau đó thì nghỉ Hè, nhóc về quê, 2 đứa nhắn tin cho nhau khá nhiều về cuộc sống bạn bè, tán gẫu lung tung và mình cố gắng làm nhóc vui ^^Tình cảm có vẻ như ngày càng gắn bó thì tới 1 ngày nhóc im bặt 2 tuần ,ko nhắn lại gì cả.Trong 1 lần mình gọi tới số nhóc có giọng đàn ông , mình nháy thôi nên cúp máy và nhắn lại hỏi thì biết thằng ny đang ở đó cùng nhóc(?????)1 nam 1 nữ ở vơi' nhau thì có thể có chuyện gì.....Sau khi biết rõ mình nhắn lại cho nhóc 1 1 tin là : thanks for all.
khoảng 6h sau nhóc nhắn lại 1 tin rất dài, nội dung đại loại là
Mình thật sự lúng túng và có quá nhiều câu hỏi....tao biết mày nghĩ gì.Đừng nghĩ tao les(mình thường trêu nhóc les vì nhóc nhận làm chồng của 1 nhỏ khác cùng lớp và nhóc tính tình cá tính khá mạnh giộng con trai) mà mất giới tính girl nhéTao biết mày nghĩ gì nên tao khuyên mày nên tránh xa tao ra.Mày chưa hiểu hết về tao đâu.Tao đáng thương nhưng ko bao giờ chịu sống thật.Nếu thực sự được làm lại tao vẫn mong là con nhà quê ngu si ngày xưa .Để bây giờ khi tao biết càng nhiều thì càng k rút ra được .Còn mày thì khác.Mày cứ suy nghĩ như mày thích.Khi nào hết nghĩ rồi thì coi tao như 1 người bạn thật ự.Cảm ơn mày, bạn tốt ^^
có lẽ mình đã yêu mất rồi:) đã thử cố quên nhưng sao khó quá.
Các bác có nhận xét gì sâu sắc ko, phải chăng người mình yêu .........
Tao biết mày nghĩ gì nên tao khuyên mày nên tránh xa tao ra.Mày chưa hiểu hết về tao đâu.Tao đáng thương nhưng ko bao giờ chịu sống thật.Nếu thực sự được làm lại tao vẫn mong là con nhà quê ngu si ngày xưa .Để bây giờ khi tao biết càng nhiều thì càng k rút ra được .Còn mày thì khác.Mày cứ suy nghĩ như mày thích.Khi nào hết nghĩ rồi thì coi tao như 1 người bạn thật ự.Cảm ơn mày, bạn tốt ^^





