• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

kết thúc năm cũ ! chỉ có 2 vấn đề cũ

  • Thread starter Thread starter WoW!
  • Ngày gửi Ngày gửi

WoW!

Youtube Master Race
Tham gia ngày
27/11/10
Bài viết
25
Reaction score
0
1.em gái tớ năm nay là lớp 4 ! đã nói dối.....làm sao để có thể dạy nó tốt hơn đây....
2.có 1 người bạn cũ..rất cũ...chơi cùng hồi mẫu giáo và lớp 1 sau đó dần dần 2 đứa ko chơi với nhau nữa...hình như vì lên lớp 2 biết ngại con gái nên ko chơi với nó nữa...
đã lâu lắm rồi....giờ cô ấy đã là 1 sinh viên năm 2 ! học giỏi...xinh lắm....nhà khá giả....đảm đang hay ko thì tớ chịu....tớ có hay nhìn trộm cô ấy từ lớp 5 cơ...tới giờ vẫn chỉ là nhìn trộm...tớ rất muốn nối lại tình bạn....ko phải vì bạn ấy xinh đâu(chắc thế?)....tớ nhớ cái kỷ niệm bạn ấy đứng đợi tớ đi rước đèn trung thu từ 7h > 8h hơn..hồi còn bé tị....hahaha..hết năm rồi....nhiều tâm trạng quá...theo các cậu...tớ nên làm sao >:D<
 
1. cho nó bài học như chuyện cậu bé chăn cừu và phải quyết tâm cho bài học thích đáng nhưng trong tầm kiểm soát của bạn
2. nói sẽ có cơ hội dc làm 1 ai đó của ngta cho dù là 0.1%, ko nói thì ko có cơ hội dù chỉ là làm bạn
 
1/ Nói nhẹ nhàng để cho em nó hiểu, làm gương cho nói trước đã...

2/có duyên sẽ gặp, cứ để mọi thứ thật tự nhiên đi bạn, muốn làm bạn thì cứ nói chuyện bình thường, tự tin lên!
 
1/ thực tế ko có gì phải xoắn. Mình nói dối từ mẫu giáo cơ mà khoa học chứng minh rồi, nói dối lúc bé ko ảnh hưởng đến tính cách gian manh này nọ sau này, thậm chí nó còn cho thấy đứa bé phát triển nhanh về mặt trí não
2/ tỏ tình đi bạn
 
mình ko hiểu ý 2 lắm, nếu bây h 2 người vẫn còn có cơ hội gặp nhau (nhưng ko tiếp xúc nc) thì cứ thử tiến tới đi, bạn từ nhỏ mà, gần gũi có khi lại hay :D

HAPPY NEW YEAR box Tâm sự :D
 
1.con bé còn bé mà........@-)....giảng đạo lý nó có hiểu nổi tí nào ko ?

2.ko phải thường xuyên gặp..mà là tớ thường chọn con đường đi qua cửa nhà cậu ta...và thỉnh thoảng nhìn lượt qua thôi =.="...cứ quan sát kiểu đó thôi :|:|:|:|:|:|
vậy mà cũng từ rất lau rồi...tớ nhìn cô ấy nhớn lên từng ngày.....=.="
 
Thế cô ấy có nhìn bạn ko vậy hay chỉ có bạn nhìn cô ấy thôi vậy ?
 
chỉ có tớ...........................................................................................................................................................................................................=((
 
thì bạn cứ mạnh dạn lại bắt chuyện xem
cứ wa nhà nó chúc tết, rồi nhắc lại chuyện cũ hồi đó, nói chuyện khiến nhỏ cười, hỏi thăm sức khỏe của nhỏ và gia đình
còn bạn cảm thấy ngại hay em ấy bơ thì chia tay đi bạn \m/
 
Back
Top