Khái quát cuộc đời Zack

Aeris ngủm cù đèo roài, yêu đương gì được nữa =((. Cloud trước đây dù yêu hay không yêu Tifa thì kết cục cũng sẽ yêu thoai (hot thía không yêu cũng uổng :x). Bàn cãi làm gì cho mệt óc.:D

Nói như bác thì nói làm gì, bàn cãi mới là forum chứ, nếu không lại có người nói: "Game mà, có phải đời thật đâu mà yêu với đương, bàn cãi làm gì cho mệt óc :devil:" thì bác có tức không?
 
Aeris ngủm cù đèo roài, yêu đương gì được nữa =((. Cloud trước đây dù yêu hay không yêu Tifa thì kết cục cũng sẽ yêu thoai (hot thía không yêu cũng uổng :x). Bàn cãi làm gì cho mệt óc.:D

ông chơi Crisis Core chưa ? .
 
Tin vui cho ông lovely_cat và những người ủng hộ Cloud - Aerith
Tin cực buồn cho những người ủng hộ Zack - Aerith (nhất là tớ)::(

Aerith đã chính thức cắt đứt quan hệ với Zack và làm cho Zack gào lên vì đau khổ

screenshot052.jpg


screenshot018.jpg


Có ai bình luận gì nữa không ::(
 
ôi giời ạ thế sau này bọn chúng cũng lên thiên đường hú hí vui vẻ với nhau thôi
mà công nhận bọn chúng sướng thật yêu nhau mà ko gì ngăn cấm dc
 
1:Thế thì em mới bảo là "maybe"... Bác chỉ cho em xem đoạn nào của FFVII có Zack hoặc nhắc đến anh này với ạ. thank

Zack chính là người đã cứu Cloud thoát khỏi chỗ thí nghiệm Jenova, trong FF7 dc bít đến như bạn trai cũ của Aerith (lâu lâu cũng có nhắc đến anh ta ^^'), bạn thân và là thần tượng của Cloud (cái tấm hình chụp FF7 nhìn như con khỉ đột, chả cool giống CC tí nào >.<)

Uh ! Tôi thấy Aer giống... chị của Cloud hơn !

2:Vote 10 sao cho câu in đậm.

tớ sẽ rep 10 point (trừ) cho 2 câu này >:) (giỡn thui :)) )

Em ghét cái chữ kí của bác , hừ hừ hừ ....

Ghen tị ah ;)) tớ có thể coi nó như 1 lời khen dc ko ;;)
@tseng: nói ít thui, và nên check lại nếu ko chắc chắc kẻo bị hớ (hồi mới post bài cũng bị anh LK sửa mấy lần ::) )
 
Có ai giải thích dc là tại sao trong CC lúc Tifa ngất xỉu Cloud (nói vui) bẹo má Tifa ;)) mà trong AC lại ko làm như vậy ko :-"

Ở CC là bao nhiêu năm ko gặp, ở AC là vừa gặp cách đây...mấy tuần or tháng =)) Nó phải khác nhau chớ =)) Bẹo má người ta lúc ấy khéo lại mang tiếng...dê :p


Tin vui cho ông lovely_cat và những người ủng hộ Cloud - Aerith
Tin cực buồn cho những người ủng hộ Zack - Aerith (nhất là tớ)::(

Aerith đã chính thức cắt đứt quan hệ với Zack và làm cho Zack gào lên vì đau khổ

screenshot052.jpg


screenshot018.jpg


Có ai bình luận gì nữa không ::(

xời...cái này ai chả biết... đoạn Zack hét lên chứng tỏ Zack rất là iu Aerith... Và đoạn Aerith linh cảm điều chẳng lành đến với Zack (lúc Zack sắp chết) chứng tỏ rằng Aerith thực lòng rất yêu Zack, nhưng mà chị ấy hết hy vọng rồi nên đành rút lui... Bởi vì lúc Aerith linh cảm đc điều đó thì đã gửi bức thư chia tay từ đời nào rồi còn giề...

Lên FF7, chính Aerith cũng nói là hết hy vọng nên mới give up

Nói chung là chưa nói lên điều gì đc đâu =))
 
Ở CC là bao nhiêu năm ko gặp, ở AC là vừa gặp cách đây...mấy tuần or tháng Nó phải khác nhau chớ Bẹo má người ta lúc ấy khéo lại mang tiếng...dê

Kooo, vẫn ko hiểu ý tớ :(( ý tớ nói là cảnh này này http://www.youtube.com/watch?v=pNq4vsXiGHk
Again
Có ai giải thích dc là tại sao trong CC lúc Tifa ngất xỉu Cloud (nói vui) bẹo má Tifa mà trong AC lại ko làm như vậy ko

Coi xong ai trả lời hộ :D

Final là chỉ bức thư cuối cùng của Aerith, chứ thằng nào tên Final??? o__O
Aerith give up ko có nghĩa là hết iu Zack, đúng! Nhưng Cloud đã xuất hiện nên :-" "You'll become my memory" (Cloud - AC)
 
Zack chính là người đã cứu Cloud thoát khỏi chỗ thí nghiệm Jenova, trong FF7 dc bít đến như bạn trai cũ của Aerith (lâu lâu cũng có nhắc đến anh ta ^^'), bạn thân và là thần tượng của Cloud (cái tấm hình chụp FF7 nhìn như con khỉ đột, chả cool giống CC tí nào >.<)





tớ sẽ rep 10 point (trừ) cho 2 câu này >:) (giỡn thui :)) )



Ghen tị ah ;)) tớ có thể coi nó như 1 lời khen dc ko ;;)
@tseng: nói ít thui, và nên check lại nếu ko chắc chắc kẻo bị hớ (hồi mới post bài cũng bị anh LK sửa mấy lần ::) )

:Dbác để ý nhé, em rất vui khi được mọi người sửa cho và rất cảm ơn những bác nào sửa lưng em. Học được nhìu qua những lần "hớ" mà. lính mới tránh thế quái nào được:D

Em chả ghen chữ kí của bác làm gì, bởi vì trong hai thằng ngã từ mái nhà xuống thì có một thằng luôn luôn được gần Aerith, được nàng yêu thương và luôn muốn ở bên là thằng này:

screenshot025.jpg


Thậm chí ngay buổi gặp gỡ đầu tiên, nàng bảo là:

screenshot027-1.jpg

screenshot049.jpg


Chứ không phải chăm sóc chú em dở người Cloud, "bảo vệ chị" mà bắt "chị" vác gậy ra phang quái còn thằng em ở trên trần nhà ném thùng phi :p


Đã bao giờ Aerith nhìn vào mắt Cloud đắm đuối như thế này chưa?

screenshot074.jpg


screenshot077.jpg


Aerith bán hoa là vì ai??
Khi Zack đi vắng, bánh xe đẩy hoa tung ra, "đàn em" của Zack là Kunsel ngỏ ý giúp nhưng Aerith không đồng ý, nằng nặc đòi đợi Zack về để sửa.

screenshot164.jpg



Bùn cừi nhất là cái chữ kí của bác ý, đã bao giờ Cloud được đứng với Aerith như thế đâu, toàn là trong hồi tưởng với ý nghĩ thôi. ĐÃ bao giờ Cloud được NHƯ THẾ NÀY chưa:

screenshot175.jpg


screenshot176-1.jpg



screenshot179.jpg


Hì hì, ghen quá:D
 
Kooo, vẫn ko hiểu ý tớ :(( ý tớ nói là cảnh này này http://www.youtube.com/watch?v=pNq4vsXiGHk
Again


Coi xong ai trả lời hộ :D

Final là chỉ bức thư cuối cùng của Aerith, chứ thằng nào tên Final??? o__O
Aerith give up ko có nghĩa là hết iu Zack, đúng! Nhưng Cloud đã xuất hiện nên :-" "You'll become my memory" (Cloud - AC)


Tớ hiểu đúng ý ấy mà... Tức là lúc ở CC thì Cloud lâu lắm ko gặp Tifa, gặp lại trong lúc bị thương như vậy thì...phải thương hơn bình thường chứ ::)


Ko hiểu câu này của ấy lắm Nhưng Cloud đã xuất hiện nên :-" "You'll become my memory" (Cloud - AC) :-/


Tiện thể ấy đổi chữ ký đi, cái ảnh ấy chẳng đẹp, sao ko chọn hình dưới ko ý, bọn này nó ghép hình trên vào hình dưới ko đẹp lắm :-? Nếu nói riêng cảnh đấy thì...tớ khoái cái ảnh chiếu chân 2 đứa =)) Hoặc là cái chiếu ngược từ dưới lên ý <---- đẹp :x:x:x


@tseng: chà...nổ bom rồi ;)) đúng là Aerith luôn luôn cảm thấy đc an toàn khi ở bên Zack :D Cái lúc Aerith nhìn đắm đuối vào mắt Zack là do...bị lừa =)) <---- rất đáng iu :x:x:x
 
thấy hình của Zack và Aerith tình cảm với nhau làm em buồn và cảm động gi đâu
hok phải do em là fan của cặp Cloud -Aerith mà nói vậy mà là do em nghĩ đến số phận của họ sau này ,Zack chết để cho lại Aerith một minh sau đó Aerith cũng ra đi theo Zack
nhất cảnh Ending trong FFVIIAC nhìn cảnh Zack và Aerith ở bên nhau mà cảm thấy buồn cho họ ::(
 
Em chả ghen chữ kí của bác làm gì, bởi vì trong hai thằng ngã từ mái nhà xuống thì có một thằng luôn luôn được gần Aerith, được nàng yêu thương và luôn muốn ở bên là thằng nàyQUOTE]
Cậu chơi FF7 chưa? Khi chơi cậu có đọc kĩ lời thoại ko? Nếu cậu đọc kĩ thì cậu sẽ thấy Zack trong FF7 became Aerith's past rồi :-" thôi để tớ qoute lại cho cậu vài cái

Cloud: "You were...serious?"
Aerith: "No. But I liked him for awhile."
Cloud: "I probably knew him. What was his name?"
Aerith: "It doesn't really matter.”

Aerith: "What a shock.... I didn't know Zack was from this town."
Cloud: "You know him?"
Aerith: "Didn't I tell you? He was my first love."
Cloud: "......"
Aerith: "Zack.... SOLDIER First Class. Same as Cloud."
Cloud: "Strange, there aren't that many who make First Class, but I've never heard of him."
Aerith: "That's all right. It's all in the past now. I was just worried because I heard he's been missing."
Cloud: "Missing?"
Aerith: "I think it was 5 years ago. He went out on a job, and never came back." "He loved women, a real lady’s man. He probably found someone else.”

Even though Aerith perceived that Cloud had lost sight of his true self, she still has great affection for him. ~FFVII 10th Anniversary Ultimania, Aerith's profile

Lẽ ra tớ có thể dùng cả Ultimania Omega nhưng cái này mới hơn nên... HD do chính SE published đấy :D, mà tớ cũng đã nói rồi theo tớ Zack & Aerith đang trong giai đoạn tìm hiếu nhau vậy nên mới có chuyện nàng ko bít quê chàng ở đâu, chàng ko bít nàng là the last Cetra (sau này dc Cissnei nói mới bít)

Cissnei: The one being watched is her. That girl is an Ancient, the last one of
her kind on this planet. You didn't know?

Thời gian 2 người ở bên nhau cũng rất ngắn ngủi (thể hiện qua mẩu giấy nhắn của Aerith) thường là Zack bận công việc, chỉ nói chuyện qua dt thui, để ý kĩ thì thời gian ở bên cạnh Cloud còn nhiều hơn :D

Chứ không phải chăm sóc chú em dở người Cloud, "bảo vệ chị" mà bắt "chị" vác gậy ra phang quái còn thằng em ở trên trần nhà ném thùng phi

Cái này tùy người chơi ah, ném trúng mỗi thùng dc +3 love point nhưng tớ thì thường cho nó oánh đại để kiếm exp :))

Đã bao giờ Aerith nhìn vào mắt Cloud đắm đuối như thế này chưa?

uh đắm đuối =)) khúc đó Aerith để ý mắt của thằng Zack bị nhiễm Mako, anh Zack mới nói "cứ nhìn bao lâu tùy thích" ;))

Aerith bán hoa là vì ai??

Aerith bán hoa vì Zack, mặc đồ hồng cũng vì Zack =)) (nhưng trong BC, Kingdom hearts cô ta cũng mặc đồ hồng, mà KH thì ko có thằng nào tên Zack ;)) )

Bùn cừi nhất là cái chữ kí của bác ý, đã bao giờ Cloud được đứng với Aerith như thế đâu, toàn là trong hồi tưởng với ý nghĩ thôi

Uh, cậu nghĩ vậy thì tùy cậu nhưng linh hồn của Aerith vẫn còn tồn tại và đi dạo lung tung trong Lifestream và người đứng cạnh Cloud trên cánh đồng hoa trong chữ kí tớ chính là Aerith :-"

Và cuối cùng Zack trong FF7 dc công nhận là boyfriend chính thức của Aerith nên nếu SE làm cái này trong CC ko rõ ràng thì... chả lẽ tự mình đá mình ah? Cốt truyện của CC dựa hoàn toàn vào FF7 chứ ko có chuyện ngược lại :))
Hotarubi ơi có thêm Zerith's fan kìa :))
Uhm để tớ lấy cái ảnh Cloud với Aerith hun nhau làm chữ kí chọc mấy pác chơi :devil: mà thấy chân ko thì có gì đẹp >__<
 
Bực quá.. Aerith với Zack như vậy mà chết, thật không công bằng :((:((:((.. tội nghiệp hai người đó quá :((:((.. cả hai đều tốt cả :((:((.. Thôi ít ra cũng đc an ủi là hai ng` ấy sẽ gặp lại nhau....

Càng ngày càng thấy Zack-Aerith đẹp đôi.. Buồn cười cái đoạn Z gặp A lúc mới rơi xuống cái nhà thờ.. :'>

Trích dẫn:
Cloud: "You were...serious?"
Aerith: "No. But I liked him for awhile."
Cloud: "I probably knew him. What was his name?"
Aerith: "It doesn't really matter.”
Trích dẫn:
Aerith: "What a shock.... I didn't know Zack was from this town."
Cloud: "You know him?"
Aerith: "Didn't I tell you? He was my first love."
Cloud: "......"
Aerith: "Zack.... SOLDIER First Class. Same as Cloud."
Cloud: "Strange, there aren't that many who make First Class, but I've never heard of him."
Aerith: "That's all right. It's all in the past now. I was just worried because I heard he's been missing."
Cloud: "Missing?"
Aerith: "I think it was 5 years ago. He went out on a job, and never came back." "He loved women, a real lady’s man. He probably found someone else.”
Trích dẫn:
Even though Aerith perceived that Cloud had lost sight of his true self, she still has great affection for him. ~FFVII 10th Anniversary Ultimania, Aerith's profile

Bực quá.. càng ngày càng bực mấy ông S-E.. C-A, C-T, C-Z loạn hết cả lên, chẳng biết đng` nào mà lần :(( :(( :((

Cứ coi như trong FF7, A không còn yêu Z nữa đi, nhưng vẫn chưa chắc A yêu C ;)), chỉ là "has great affection for him". Cloud cũng chưa chắc đã yêu Aerith.

Buồn một nỗi, Zack yêu Aerith thực lòng (chứng kiến đoạn cuối CC), và Tifa cũng dành tình cảm cho Cloud (rõ ràng rồi).. :(( tớ không muốn hai người này bị "đá" :((:((
 
Ôi mẹ ơi ! Và bây h lại là màn suy diễn ! :((

Dạo trước thì là FF7AC, giờ ra thêm cái CC tưởng đỡ hơn, bây h lại càng loạn !!!! :-/
 
@lovely_cat: èo...chúa ghét fanart~~ >"<

"great affection"?? affection đâu có nghĩa là love?? ảnh hưởng lớn chỉ là làm cho aerith để ý thôi

aerith chỉ biết zack missing, biết tính zack vui vẻ ---> gái hay thích, nên mới nghĩ rằng zack đi theo người khác, vì vậy nên mới bỏ cuộc, như tớ đã nói ở trên, điều này ko có nghĩa rằng aerith ko còn yêu zack


@hyun: đừng nản lòng nha!! Aerith yêu Zack rõ như vậy rồi còn giề, còn nếu ai nói Aerith yêu Cloud thì tớ chỉ biết nói 1 câu thôi: Aerith yêu cả 2 người. Tuy nhiên tớ thấy tình cảm cho Cloud ko thể đc như dành cho Zack... Cách đối xử của Aerith với Cloud ko giống dành cho ny!
 
Bực quá.. Aerith với Zack như vậy mà chết, thật không công bằng :((:((:((.. tội nghiệp hai người đó quá :((:((.. cả hai đều tốt cả :((:((.. Thôi ít ra cũng đc an ủi là hai ng` ấy sẽ gặp lại nhau....

Càng ngày càng thấy Zack-Aerith đẹp đôi.. Buồn cười cái đoạn Z gặp A lúc mới rơi xuống cái nhà thờ.. :'>



Bực quá.. càng ngày càng bực mấy ông S-E.. C-A, C-T, C-Z loạn hết cả lên, chẳng biết đng` nào mà lần :(( :(( :((

Cứ coi như trong FF7, A không còn yêu Z nữa đi, nhưng vẫn chưa chắc A yêu C ;)), chỉ là "has great affection for him". Cloud cũng chưa chắc đã yêu Aerith.

Buồn một nỗi, Zack yêu Aerith thực lòng (chứng kiến đoạn cuối CC), và Tifa cũng dành tình cảm cho Cloud (rõ ràng rồi).. :(( tớ không muốn hai người này bị "đá" :((:((


ông C-Z là ông nào thế bác Cloud yêu Zack à??

(em bít là bác nói Cissnei - Zack roài, nhưng em thik hiểu là Cloud-Zack hơn) ? hố hố :D

Zack thì cũng chả chung thủy đâu ... Nhưng trong tận sâu trong đáy lòng Zack chỉ có một hình ảnh của Aerith thôi.

Thực ra mà nói, nếu Aerith (chẳng may) mà có chút tình cảm với Cloud thì cũng có thể chấp nhận được, vì bị Zack bỏ rơi 5 năm trời ... Nhưng mà xét đi xét lại thì chỉ là tình chị em thôi :D

Chị gái và em zai luôn có tình cảm thật sâu đậm và có thể bị hiểu lầm nếu họ không cùng huyết thống.
.
___________Auto Merge________________

.
@lovely_cat: èo...chúa ghét fanart~~ >"<

"great affection"?? affection đâu có nghĩa là love?? ảnh hưởng lớn chỉ là làm cho aerith để ý thôi

aerith chỉ biết zack missing, biết tính zack vui vẻ ---> gái hay thích, nên mới nghĩ rằng zack đi theo người khác, vì vậy nên mới bỏ cuộc, như tớ đã nói ở trên, điều này ko có nghĩa rằng aerith ko còn yêu zack


@hyun: đừng nản lòng nha!! Aerith yêu Zack rõ như vậy rồi còn giề, còn nếu ai nói Aerith yêu Cloud thì tớ chỉ biết nói 1 câu thôi: Aerith yêu cả 2 người. Tuy nhiên tớ thấy tình cảm cho Cloud ko thể đc như dành cho Zack... Cách đối xử của Aerith với Cloud ko giống dành cho ny!


1: yêu cầu bác giữ vững lập trường

2: em với bác nên liên kết lại để chứng tỏ "cách đối xử Aerith với Cloud ko giống dành cho người yêu"
a/ Em lo phần: Aerith đối xử với Zack ĐÚNG LÀ ĐỐI VỚI NGƯỜI YÊU
b/ Bác lo phần: Aerith đối xử với Cloud NHƯ CHỊ VỚI EM ZAI
 
1: yêu cầu bác giữ vững lập trường

2: em với bác nên liên kết lại để chứng tỏ "cách đối xử Aerith với Cloud ko giống dành cho người yêu"
a/ Em lo phần: Aerith đối xử với Zack ĐÚNG LÀ ĐỐI VỚI NGƯỜI YÊU
b/ Bác lo phần: Aerith đối xử với Cloud NHƯ CHỊ VỚI EM ZAI


E hèm... Đây ko phải là ko giữ vững lập trường, lập trường của tôi, là A và Z là sâu đậm nhất, A với C ko phải bằng 0, nhưng nó mới chớm nở, chưa kịp hình thành, chưa kể cái mà A yêu của C chính là Z trong C! Tuy nhiên, trc khi chết 1 thời gian ngắn, A đã nhận ra rằng C ko phải là Z (và cũng nói luôn là muốn tìm lại Z trong C), bây h muốn tìm C thật. Tuy nhiên thời điểm nói đến thời điểm chết quá ngắn, lúc thành Lifestream thì lại mang tính chất giúp đỡ nhiều hơn là tìm hiểu, vậy có thể nói, A cũng có cảm tình với C, nhưng rất ít, chỉ là một chút gì đó sắp trở thành love (mà chưa thực sự là love) mà thôi, và sau đó tình cảm ấy trở thành sự giúp đỡ đối với 1 người bạn cũ mang sứ mệnh lớn!
 
Thik cái câu này ghê cơ :"He loved women, a real lady’s man. He probably found someone else.” Đúng với bản chất Zack ;;)
 
Thik cái câu này ghê cơ :"He loved women, a real lady’s man. He probably found someone else.” Đúng với bản chất Zack ;;)

Nhưng cuối cùng có found đc ai đâu :devil::devil:, nói vậy chứ Zack đến lúc chết vẫn một lòng với A mà :)) :))
ông C-Z là ông nào thế bác Cloud yêu Zack à??

(em bít là bác nói Cissnei - Zack roài, nhưng em thik hiểu là Cloud-Zack hơn) ? hố hố

Rất tiếc.. là Cloud-Zack =))=)), lại tìm ra một người cùng chí hướng =))=)).
Tội nghiệp Cloud, hết bị Zack bỏ rồi lại đến A :)):))

để lúc nào dở hơi lên tớ sẽ viết một bài về Zack - Aerith .....

Chờ mãi vẫn chưa thấy có dịp bạn Tseng dở hơi cả.. =))=)) đùa thôi.. thế bạn có định viết nữa hay thôi, tớ hóng mãi sốt cả ruột ;));))

@Lovely_ cat: (nói nhỏ với cháu): hình như từ đầu tới giờ có mỗi cháu một mình chống đỡ cho Clerith thì phải?? :((:(( Thôi, cố gắng lên nhé.. thấy bạn Tseng với Hotarubi đang có kế hoạch liên kết với nhau rồi kìa!! Cháu cứ cẩn thận ;));))
 
Nhưng cuối cùng có found đc ai đâu :devil::devil:, nói vậy chứ Zack đến lúc chết vẫn một lòng với A mà :)) :))


Rất tiếc.. là Cloud-Zack =))=)), lại tìm ra một người cùng chí hướng =))=)).
Tội nghiệp Cloud, hết bị Zack bỏ rồi lại đến A :)):))



Chờ mãi vẫn chưa thấy có dịp bạn Tseng dở hơi cả.. =))=)) đùa thôi.. thế bạn có định viết nữa hay thôi, tớ hóng mãi sốt cả ruột ;));))

@Lovely_ cat: (nói nhỏ với cháu): hình như từ đầu tới giờ có mỗi cháu một mình chống đỡ cho Clerith thì phải?? :((:(( Thôi, cố gắng lên nhé.. thấy bạn Tseng với Hotarubi đang có kế hoạch liên kết với nhau rồi kìa!! Cháu cứ cẩn thận ;));))

Bác này có máu hài giống em thế, đọc bài này của bác mà cười lăn xuống ghế:p
 
Back
Top