Hardyboy_97
Donkey Kong
- 12/7/07
- 342
- 0
maybeĐâu mà, hình như đấy là Zack đẩy kiếm về phía Cloud đấy chứ
có lẽ cậu đúng vì tự dưng thằng SE cho thằng Cloud giật đồ thằng zack thì tụi nó mât2 hình tượng
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
maybeĐâu mà, hình như đấy là Zack đẩy kiếm về phía Cloud đấy chứ
Ah ! Đoạn Zack bị rơi xuống nhà thờ và gặp Aer. Đúng là Zack gọi Aerith là.... mom đó ::( Tui vừa chơi qua đoạn đó xong nèCấm cãi
![]()
Định rủ Huyn_chan đi cafe nhưng đến trước cửa nhà thì thấy một thèng mặt hầm hầm, cao 1m75, cầm cái Buster Sword to đùng đứng ở cửa, sợ quá chạy ra hàng nước bên cạnh hỏi thì được bít đó chính là ku Vincent Wu. Mừng quá định ra hỏi thăm thì thấy xa xa có một thèng khác, tay trái cầm Masamune, tay phải cầm laptop(chứa đầy virus) đang lừ lừ tiến tới. Trên cái laptop còn dán chữ "anhhuy1605" mờ mờ...
Biết là chỗ đấy chuẩn bị trở thành một trường đồ sát, chú co cẳng chạy, lúc đã gần khuất xa vẫn còn nghe tiếng quát tháo và tiếng gươm đao chói tai ... Đầu tiên là nghe thấy "~~Activating Combat Mode~~", sau đấy toàn "Moduling Phrase" với
"Power Surge"....
Không biết bây giờ đã óanh nhau xong chưa, để tí nữa chú ra hỏi bà hàng nước ở cạnh đấy xem tình hình thế nào ....
)

Bức thư Zack gửi cho gia đình
To Dad and Mom (câu này đơn giản ai cũng hiểu)
2 người có khỏe ko?
Con xin lỗi vì đã ra khỏi nhà 1 cách đột ngột. Sự thật là con mún trở thành SOLDIER. Con đã nghĩ nói ra điều này sẽ chỉ làm 2 người lo lắng... Hiện h con đang thực hiện giấc mơ của mình và làm việc chăm chỉ như 1 SOLDIER.
P.s: Con đã kiếm dc 1 cô bạn gái. (và thêm mấy cô bồ nhí )
Bức thư thứ 89 Aerith gửi cho Zack
Anh vẫn khỏe chứ? Anh đang ở đâu vậy? Đã 4 năm rồi, đây là bức thư thứ 89 em viết nhưng em sẽ ko gửi nữa. Em hi vọng anh sẽ nhận dc bức thư cuối cùng này. Zack! Công việc bán hoa đang tiến triển rất tốt. Nó đem lại niềm vui cho mọi người, tất cả đều là nhờ anh. Aerith
Mảnh giấy ghi 23 điều ước của Aerith
Em có 23 điều ước nhỏ, nhưng... chắc chắn anh sẽ ko nhớ hết đâu. Vậy nên... em đã gộp chúng lại thành 1: em mún ở bên anh nhìu hơn nữa.
À, Có ai dịch lí lịch của Zack chưa ? Cu cậu bằng tuổi Cloud ah ? Hay là hơn tuổi vậy ? Nhìn Zack chững chạc hơn Cloud nhà mình nhiều ::(