- 3/1/03
- 3,064
- 1,352
Muốn quan tâm đến ng khác trước tiên phải bỏ đi lợi ích của bản thân đã chủ thớt à.
Đừng nghĩ cho bản thân trước.
Đừng nghĩ cho bản thân trước.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Theo kinh nghiệm thì mình càng thật lòng càng dễ bị đá

@ nhân tiện hỏi bác anhdung86 liệu 2 đứa bạn thân rất hiểu nhau (hay cười đùa với nhau vì đứa này chưa kịp nói thì đứa kia đã hiểu và nói trước điều đó rồi) ,thì sau này liệu có thành đôi không??
hay quá thank kiu bác , nhưng mình có 1 điều muốn hỏi nữa là khi ở trước mặt ng iu mình thường hay bảo là nếu có gì buồn em hã chia sẻ vs anh nhé , và ng iu mình luôn đồng ý nhưng những lúc cô ấy buồn thật thì lại toàn giữ trong lòng 1 mình , mình nt hay gọi đều ko trả lời hix như thế là sao hả bác

Đây chắc là vấn đề kinh điển mà nhiều chú vẫn canh cánh trong lòng. Cuộc sống là muôn màu, vì thế không nói trước được gì. Đã là bạn quá thân, quá hiểu nhau trong 1 time dài thì khả năng nảy sinh cảm tình là có, nhưng tình yêu ấy theo kng của a là không lâu bền, dễ trắc trở và mệt mỏi cho cả hai vì cái nghĩa vụ phải giữ nó.
Tình yêu, về cơ bản, nó giống như tình bạn. Nó đòi hỏi cả 2 phải có ý nghĩa với nhau, có ích cho nhau ở một vài khía cạnh trong cuộc sống. Tuy nhiên thứ tình bạn không thể có nếu so với tình yêu chính là sức hấp dẫn giới tính tự nhiên (từ cả 2 phía với nhau).
Khi chú càng quen một đứa con gái đủ lâu ở mức tình bạn thì sức hấp dẫn giới tính giữa cả 2 càng giảm xuống (cái này hoàn toàn khác với phim ảnh bịa đặt chuyện bạn bè thân thiết hiểu nhau nên đến với nhau hạnh phúc muôn đời). Chú có thể vẫn thấy nhớ, vẫn tương tư nhưng cảm giác rạo rực của tình yêu thì chắc chắn không thể đạt được.
Khi đã quá hiểu nhau, không muốn khám phá gì ở nhau nữa thì những câu chuyện giữa 2 người sẽ trở nên rất nhạt. Chú (và cả gái) sẽ không còn tìm thấy hứng thú trong giao tiếp vì tính bất ngờ, những ý kiến hay không xuất hiện (hiểu rõ nhau sẽ nói gì, nghĩ gì rồi thì còn gì hay nữa).
Cái này khác với tình bạn, câu chuyện giữa cả 2 thường luôn đi theo một chiều hướng, trong khi với tình yêu thì luôn cần những cung bậc tình cảm lên-xuống. Nếu quyết định đến với nhau, tình trạng ấy có thể bị át đi bởi nhiệt huyết và sự mới lạ của tình yêu trong thời gian đầu, nhưng dần dần nó sẽ càng ngày càng rõ rệt.
Theo a, tình yêu đi lên từ tình bạn thân thường chỉ xảy ra ở những cặp đã trải đời nhiều, va vấp nhiều và mong muốn một tình yêu lý trí - ổn định mà chắc chắn sẽ dẫn đến tổ ấm cơ bản. Lúc bấy giờ, tình cảm ấy có phần "nghĩa" chiếm đến 90%, 9% còn lại là hoàn cảnh bắt buộc và cùng lắm là 1% tình yêu thực sự.
Tất cả những nhận định trên không áp dụng với trường hợp chú đã kết gái từ trước nhưng không tán đổ được (hoặc nhát) nên duy trì tình bạn, sau cùng gái thương hại (hoặc hết giá) thì bằng lòng với chú.

đặc điểm của những topic khó đẻ là luôn không có mặt thằng khệnh anhdung86
@ thớt : cách để yêu nhau lâu bền rất dễ, chờ tí rảnh anh bảo ban cho nhá

Mình thì lại gặp những chuyện khác với bạn anhdung. Những cặp bạn bè của mình mà thành vợ chồng đều quen biết nhau từ cấp 3, học xong đại học, đi làm rồi cưới nhau, có con & vẫn vui vẻ bình thường (4-5 cặp). Họ cũng đi lên từ bạn ---> bạn thân ---> người yêu ---> vợ chồng. Có những thứ nói xảy ra hàng ngày bên mình như bạn thân lúc nào cũng bên cạnh mình nên mình nghĩ chuyện đó là bình thường, không có cảm xúc nhiều, nhàm chán nhưng khi có biến cố xảy ra thì lúc đó mình mới có thể nhận ra là không phải ai cũng có thể bên mình, làm mình vui, hạnh phúc được như người bạn thân ---> 2 người sẽ thấy cần có nhau thôi (trường hợp của mình & bạn gái mình).
Còn chuyện hợp nhau không tới được với nhau thì mình không chắc nhưng mình thì nghĩ quan trọng là 2 người thật sự yêu thương, cần người kia hay không thôi. Người ta đến với nhau vì tình & sống với nhau bằng tình & cả nghĩa nữa chứ không phải chỉ ràng buộc chỉ vì nghĩa không. Mình thì theo phương châm chậm mà chắc nên thấy quen từ bạn--->thân--->yêu--->gia đình thì vẫn hay hơn là sét đánh.
2 người yêu nhau thì khi làm gì nghĩ tới cảm xúc của người kia trước thì sẽ dễ bền hơn. Với lại yêu nhau thì nên thật lòng, thẳng thắn với nhau chứ đừng có gì cũng dấu, để 1 mình (trừ 1 số chuyện không biết thì hơn vì ai cũng có bí mật riêng khó mà chia sẻ được) & nếu có giữ bí mật thì không kể cũng không sao nhưng đừng nên lừa dối người yêu. Chuyện bạn gái của bạn nào không muốn chia sẻ với bạn những chuyện buồn thì cũng đừng nản hay giận, cứ từ từ bên cạnh làm cho người ta thấy an tâm, tin tưởng thì dần dần người ta sẽ chia sẻ thôi. Quan tâm nhiều khi không phải là lúc nào cũng hỏi có sao không, đang buồn gì mà từ thái độ, hành động của mình. Quan tâm, tập suy nghĩ theo suy nghĩ người mình yêu thì sẽ thấy dễ gần hơn. Chuyện này thấy vậy chứ khó làm lắm, nhiều khi mình suy nghĩ theo suy nghĩ người yêu nhưng lại không chấp nhận cách suy nghĩ đó nên sẽ có bất đồng. Nhưng bất đồng được giải quyết thì sẽ gắn bó với nhau hơn.
Đây chỉ là kinh nghiệm cá nhân mình thôi (mới có 1 cuộc tình, hi vọng là duy nhất).
mình thấy là mình cũng luôn chia sẻ vs cô ấy nhưng qua đt , qua tin nhắn nhiều lúc gặp mặt trực tiếp mình muốn cô ấy chia sẻ những nỗi buồn của cô ấy trong lòng nhưng gặp mình lúc nào cô ấy cũng cười nói vui vẻ và dấu hết buồn đi ấy . có nhất thiết phải chia sẻ tình cảm hay mọi thứ qua trực tiếp gặp mặt nhau ko nhỉ hay chỉ cần qua điện thoại vs tin nhắn hả bác .
Thường thì bác vs người yêu 1 tuần gặp nhau hay đi chơi mấy lần thế
mình thấy là mình cũng luôn chia sẻ vs cô ấy nhưng qua đt , qua tin nhắn nhiều lúc gặp mặt trực tiếp mình muốn cô ấy chia sẻ những nỗi buồn của cô ấy trong lòng nhưng gặp mình lúc nào cô ấy cũng cười nói vui vẻ và dấu hết buồn đi ấy . có nhất thiết phải chia sẻ tình cảm hay mọi thứ qua trực tiếp gặp mặt nhau ko nhỉ hay chỉ cần qua điện thoại vs tin nhắn hả bác .
Thường thì bác vs người yêu 1 tuần gặp nhau hay đi chơi mấy lần thế
, vd như thế thì về phía con trai phải biết bỏ qua, im lặng tạo cơ hội cho đối phương chút giận, xả hết bực bội là xong, mình thấy con gái thường hay rất có kiểu cam chịu rồi đến lúc nào đó thì vỡ òa ra thế là mọi chuyện bung bét hết cả mà phía trai thì ko kịp trở tay, thế là 1 cuộc tình tan vỡ
, im lặng lắng nghe và thực hiện bằng hành động là cách tốt nhất để bạn giữ bền được một tình yêu thực sự
thế đã bao giờ bác rơi vào hoàn cảnh mà cả 2 cảm thấy gần như sắp chia tay nhưng sau rồi thì bt trở lại vs nhau chưa ?