Khi căng thẳng , khi có chiện bùn , khi stress ... anh em hay làm gì ???

  • Thread starter Thread starter B Boy HP
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
nói thật với các bạn là ở TP kiếm đc chỗ đẹp thì tụi tình nhân nó ngồi ôm nhau đầy rẫy đó roài, ko thì ngồi tí lại có mấy thằng ra xin đểu :((, tốt nhất là đi câu cá :D, vừa thư giãn vừa có sản phẩm
 
tốt nhất là đi câu cá , vừa thư giãn vừa có sản phẩm
sản phẩm sẽ xuất hiện sau 9 tháng 10 ngày à :-s
 
nhậu . :) ........................
 
nói hết tâm sự với 1 người bạn khác giới không quen biết :-*
 
về quê hoặc đi câu cho nó thư giãn
 
đi ngủ!!!!=))=))=)) ngủ zay quên hết tất cả giảm stress!;)) còn ko thì mở phim bộ lên coi coi TV ! cói phim giết thời gian là số 1 vì lúc buồn mình cũng dau có tam trí mà làm gì ngay cả chơi game!
 
Ngồi nghe nhạc,xong rồi ngủ luôn ở bàn pc....Lần nào cũng vậy.
 
Nhắc vụ câu cá em mới nhớ có 1 lần đang nhậu với thả cần trong Bình Quới, có 1 căp ngồi chòi đối diện. Nữ thì cute kinh khũng, nam thì nhìn ok.Hai người ngồi uống đâu gần chục chai ken. Không ai nói gì hết, đâu được nữa tiếng nữ khóc nức nở ( em ngồi chòi bên cạnh mà nghe rõ luôn: Tại sao ảnh bỏ em.huhu..hichic..bla..bla..bla) Nam thì ngồi nhìn nữ khóc cho đã rồi nhẹ nhàng kéo qua ôm lấy, vỗ về vài cái. Nữa tiếng sau thì 2 người đi về ( hem bít đi đâu ta;;)) Cả đám hâm mộ anh ấy cực. Ước gì mình như anh ấy=))
 
trước buồn thì hay thích bật nhạc dìu dịu xong rồi lăn quay ra ngủ, sáng sau dậy là hết (hoặc đỡ), bây giờ thì bận quá chả có lúc nào mà buồn :(
 
Quán bar là nơi chuyện trò tâm sự, đi bar cuộc trò chuyện thoải mái hơn đi cafe nhiều, cafe người với người khoảng cách xa lắm, không gian quán bar ngồi ở quầy thấy trong film hàn quốc Fullhouse "When i was young i used to eat ice cream when i'm down, but now i grown up i drink alcohol" ở Sàigòn nên đi Chu Bar góc ngã tư Đồng Khởi và Lý Tự Trọng, đi một mình cũng không sao, mấy em bartender rất dễ thương sẽ lại tâm sự chia sẻ bên cạnh.;;)
 
đi một mình cũng không sao, mấy em bartender rất dễ thương sẽ lại tâm sự chia sẻ bên cạnh.
Cái này được đấy. :x
Bao nhiêu 1h :'>
 
Nghe nhạc. Lật album ảnh ra xem lại. Xách xe chạy vòng vòng.( từ ngày bị giam xe một nửa cuộc đời biến mất =(()

P/S:Cái 2pic này mà sang thư giãn thì chỉ có một câu trả lời =)).
 
khi có chuyện buồn thì ngồi nghe nhạc vàng =))=))=))
 
ngồi im 1 chỗ, nghĩ, tự giải phóng đầu óc và lên level về độ chịu đựng :))

Đùa vậy thôi, thực ra đó cũng chỉ là 1 trong những cách áp dụng tùy từng trường hợp.

Theo tui thì vẫn nên làm j` đó gần gũi với thiên nhiên, đó chính là cách giảm stress hữu hiệu nhất :P
 
xóc lọ chứ làm gì =))
Đùa thôi, những khi như thế thích ở một mình ..., chả làm gì cả.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top