Khi căng thẳng , khi có chiện bùn , khi stress ... anh em hay làm gì ???

  • Thread starter Thread starter B Boy HP
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Tốt hơn là anh em nên bàn coi những chỗ nào có cảnh thiên nhiên + yên tĩnh + đẹp để ngồi thư giãn tĩnh tâm đi :D
1. Thảm cỏ
2. Biển
3. Đồi , núi
4.... chưa nghĩ ra thêm , em mới tìm dc mí chỗ trên thui +_+

!
 
Đi dạo hoặc mở rock, punk pop... nói chung là nhạc nào sôi động, vặn to hết cỡ :D, hát theo :)).
 
đi nhậu, sương sương rồi về nhà, mở máy tính lên chơi game tới sáng hoặc bật nhạc instrumental thật bùn thật bùn ngồi nghe để cảm nhận nổi bùn thấm như chất độc thấm vô tim 8-}=D>
 
Ở SG tìm đâu ra biển + nơi có cảnh vật đẹp để ngắm hay tĩnh tâm bây giờ.

Ra Phú Mỹ Hưng áh.Đẹp lại yên tĩnh.Lúc trước buồn ngày nào cũng đi ra đó hết.
 
Ambient funeral doom - dòng nhạc xã stress cực kỳ hiệu quả :).
 
nghe nhạc lướt 4room
đi dạo mà bác bảo ở HP có chỗ nào vậy
lập nick khác trả lời đi :D
 
Stress đi ngắm cảnh là hay nhất , mí thứ khác chỉ là chốc lát thui , còn đi ngắm cảnh thì thấy thư giãn thoải mái lắm , đó mới là cái hay
 
stress tớ ra biển nhìn mấy đôi iu nhau ;))
thấy họ vui mình cũng vui ... trong sáng nhá...
 
nghe nhạc or xem film cho đến khi nào buồn ngủ mới thôi (vì chỉ khi ngủ mới ko nghĩ đến chuyện đó) :-<
 
Ra Phú Mỹ Hưng áh.Đẹp lại yên tĩnh.Lúc trước buồn ngày nào cũng đi ra đó hết.

Giống mình quá ^^
Lúc buồn cũng hay chạy xe ra đó một mình,ngồi ở đó một mình.Không thì chạy xe lòng vòng tp một mình,hoặc ra cầu Thủ Thiêm ngồi.
 
Giống mình quá ^^
Lúc buồn cũng hay chạy xe ra đó một mình,ngồi ở đó một mình.Không thì chạy xe lòng vòng tp một mình,hoặc ra cầu Thủ Thiêm ngồi.

Đấy , nói chung lại là ngắm cảnh yên tĩnh khín ng ta thư giãn thoải mái nhất , tui cho rằng đó là cách thư giãn tốt nhất

!
 
Nghe nhạc không lời -cách giảm Stress hiệu quả lắm :D:D
 
Nghe nhạc ko lời....Đi xe đạp 1 mình....\m/
 
Tui thì ít khi nào buồn quá 30fút :D, lúc nào có chuyện buồn thì ngồi suy nghĩ, suy nghĩ một hồi lại nghĩ về những cái tốt đẹp thì thấy hết buồn. Còn không thì kể cho mẹ nghe, mẹ chọc chọc một hồi lại hết buồn ^^

Bao tuổi rùi :-/ đã học lớp 5 chưa :|

@ All : lâu quá k vào , topic này bị chìm +_+ anh em vào đây bàn típ về những chỗ xả stress lí tưởng đi nhá :D

!
 
Kiếm tiền.Đi xin việc làm thêm. Ban ngày đi học, chiều tối đi làm .Để công việc choán hết tâm trí thì sẽ bớt lo nghĩ. Hơn nữa ở chỗ làm thì sẽ quen thêm nhiều nhân mới , vừa vui , vừa được ngắm nghía các em xinh đẹp, học tập chúng bạn. Cuộc sống sẽ thêm ý nghĩa. Tuổi trẻ là để cống hiến. Về già đau buồn sau ;))
 
Kiếm tiền.Đi xin việc làm thêm. Ban ngày đi học, chiều tối đi làm .Để công việc choán hết tâm trí thì sẽ bớt lo nghĩ. Hơn nữa ở chỗ làm thì sẽ quen thêm nhiều nhân mới , vừa vui , vừa được ngắm nghía các em xinh đẹp, học tập chúng bạn. Cuộc sống sẽ thêm ý nghĩa. Tuổi trẻ là để cống hiến. Về già đau buồn sau ;))

Cuộc sống sẽ thêm ý nghĩa :o vậy việc j phải bùn , phải căng thẳng , mỗi lần căng thẳng + bùn là 1 lần bác sẽ thấy cuộc sống này có ý nghĩa hưn à , haizzzz =))
Để công việc choán hết tâm trí cũng là 1 cách , nhưng topic này đang bàn xem cách nào thực sự hay ho , nhiều người dùng nhất ấy ^^ bản thân tôi nghĩ cách đó của bác ko hẳn là hay

!
 
Mình ở Nha Trang, bơi ra ngoài xa xa 1 tí tồi thả mình giữa dòng nước cho nó trôi đi đâu thì trôi. Nước biển mát rượi, trước mặt là bầu trời xanh rộng mênh mông. Lúc đó chả còn phải lo nghĩ gì nữa, đã lắm.
Mỗi tội nằm 1 hồi tí bơi vào hết xí quách =))
 
Mình ở Nha Trang, bơi ra ngoài xa xa 1 tí tồi thả mình giữa dòng nước cho nó trôi đi đâu thì trôi. Nước biển mát rượi, trước mặt là bầu trời xanh rộng mênh mông. Lúc đó chả còn phải lo nghĩ gì nữa, đã lắm.
Mỗi tội nằm 1 hồi tí bơi vào hết xí quách =))

Xí quách là cái gì thế :-/ làm ơn đừng dùng từ địa phương , dùng ngôn ngữ nào mà toàn dân hiểu đc ấy :))
Bác này cũng giống tôi ở chỗ những lúc ấy chỉ mún tìm 1 nơi thanh vắng + cảnh đẹp để ngắm , thấy tĩnh tâm hưn nhìu ^^

!
 
khi ta buồn ta đánh xe đi vòng vòng ngắm cảnh, khi ta gặp chuyện ức chế thì ta chửi thề trong bụng
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top