Đa số lần là nghe nhạc, còn lại thì lôi xe chạy vài vòng cho hao xăng chơi, còn nữa là tùy lúc xem lúc đó cảm thấy nên làm gì cho đỡ stress, hoặc là vào thread girl xinh
Còn khi ở cty thì kiếm gì đó để chọc ngoáy, để đập, càu nhàu
Nói thật đối với tớ mỗi lần Stress là mở mấy cuốn sách danh nhân ra đọc, giảm Stress cực kì hiệu quả vì biết rằng có nhười còn khổ hơn mình nhưng họ vẫn thành công.:)
Buồn thì chơi game, lúc buồn chơi DotA ấy. Cảm giác củ hành người khác thật sung sướng
Thế nhưng có lúc bị củ hành liên tục do đầu óc nóng nảy nên bực hơn
Buồn thì mình nghe mấy bài nhạc của linkin park nhưng nghe piano ( rock nhưng chuyển sang piano nghe hay tuyệt vời ) , nhẹ nhàng êm ái hoặc nghe mấy bài nhạc nhẹ như right here wating for you ,....
Thường là cầm đàn lên chơi. Cứ thấy notes vang lên là hết buồn :). h có thú vui là vác bảng vẽ , bút chì đi đâu có cảnh đẹp để vẽ . Hay vẽ ai đó, 1 bé mới quen chẳng hạn rồi đưa cho em ý cái tranh đó :P