• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Khi chia tay 1 mối tình bạn tiếc nhất là điều gì

NGUYEN DUC THUAN

Persian Prince
Tham gia ngày
3/3/03
Bài viết
3,922
Reaction score
58
tui lập cái topic này với múc đích thăm khảo thôi nha.

tui đang ngồi chơi thì nghe thằng kia nó kể cho 1 vụ cười bể cả bụng.

chuyện là thế này.

ngoài quê tụi nó yêu nhau, mấy thằng con trai cũng học theo nhau tặng quà này nọ, đến khi chia tay thì đòi lại ko trừa 1 món =)) nghe xong cười ko chịu được, tui hỏi tụi nó là sao lại đòi lại thì nó nói là TIẾC BẠC =))

tui lên đây tham khao xem các bác tiếc gì nhất khi chia tay nha.
 
Tiếc 1 điều duy nhất là ko ôm hôn nàng cho tới lúc chia tay :((
 
-thời gian

30 chả là 30 cha
đm đã nói là 30 chả
 
Tiếc nhất là k quên đc kỉ niệm để bước đi tiếp =((
 
sao toàn mấy cha bi quan vậy ? ko có gì để tiếc hơn à =))
 
tiếc nhất hả ??? tớ ko có gì để tiếc ... vì tất cả những gì tốt đẹp nhất tớ đều dành cho ng ấy ... chỉ đau và buồn chứ ko tiếc ::)
 
K quên được kỷ niệm, k thể tin rằng mình đã đánh mất :-<
 
thời gian,danh dự,tiền bạc
________________
 
chuẩn... kỉ niệm làh thứ tiếc nhất ...........
 
Không lấy được "First Blood".....................
 
Chấp nhận mất nên chả thấy tiếc gì ...
 
Cái gì tớ cũng first cả:|. Tiếc nhất là time và tiền, tiếc rằng con người mình đã thay đổi :|. Giờ ko còn nhận ra mình nữa.
 
Không có gì , đó là sự thật , chỉ mỉm cười rồi để mọi thứ trôi qua :'>
 
ừa kỷ niệm là thứ ko thể quên đc ... tiếc nhỉ ... tiếc vì sao ko quên đc ~ kỷ niệm đó để lòng mình thanh thản ::)
 
Khi yêu hay dành tình cảm cho ai đó thì chưa bao giờ và sẽ không bao giờ phải hối tiếc. Chỉ có buồn và cảm thấy lòng đau hoặc thoải mái hơn thôi :;)
 
Back
Top