Khi chia tay ai khổ hơn ai ?

Mình cho dù đã hết ray rứt, tự nhiên thấy con bé nó vui cười tưng tửng thì lại buồn lại, ích kỉ lắm, cứ muốn nó phải buồn khi chia tay mình thì mới chịu :-j
 
Chưa chia tay mà ko gặp em ý mấy hôm đã buồn thì lúc chia tay sẽ ntn đây :(
 
Còn tùy theo nguyên nhân gì nữa chứ, đã hết tình cảm chia tay thì chả ai đau khổ cả.
 
Nguyên topic hiểu sai về tâm lý con người quá. Đâu phải trên đời này chỉ tồn tại 2 loại người là "gái" và "trai" đâu mà chia tay thì đều có những biểu hiện thế này thế kia 8-} Tùy mỗi người, dù gái hay trai mà chia tay mới thể hiện thế nào chứ :-j Vd:
-Con/ thằng này tính máu lạnh, đã hết tình cảm hay bị phụ là hết luôn
-Lại có con/ thằng khác tính giàu tình cảm, chia tay thì lúc nào cũng ủ rũ đau buồn trong thời gian dài
..................... :-??

Mình nói là "thường",tức là chỉ đa số đó bạn.Mà máu lạnh hay máu nóng gì nếu đã yêu thì ctay cũng phải buồn chứ đúng ko :D
Mình thì trước giờ học cấp 3 học lớp con gái nhiều,lên DH cũng y chang,ko dám tự nhận là chuyên gia tâm lý đâu nhưng tiếp xúc nhiều nên biết.Về biểu hiện thì con gái thường ctay xong ngoài mặt vẫn vui vẻ bình thường,nhiều khi còn quá mức bình thường nữa là khác,nhưng thật ra tụi nó tự kỷ ghê lắm.Có điều con gái giữ bí mật giỏi hơn con trai nhiều,nhất là mấy chuyện tcam,nên dù nó có buồn muốn chết thì trc mặt đối phương và bạn bè đối phương lúc nào cũng tỏ ra happy hết :D,chỉ có bạn thân của nó may ra nó mới share cho mấy chuyện như vậy.Còn con trai thì 1 là buồn ra mặt(nhậu nhẹt quên sầu,bỏ bê mọi chuyện,làm mặt cù lủ...cái này là mấy thằg emo đây),2 là ra vẻ bất cần,gặp ko nhìn mặt,k nói chuyện,đi tán con khác or dẹp hết gái gú,quyết ko yêu để tiền lấy Leah Dizon :P (thật ra a vẫn nhớ e nhiều lúm,đi wc nhìn xuống phía dưới vẫn thấy hình bóng em e có bik hem).
Còn mấy cái chuyện như chơi qua đường,chơi xong dong...chán rồi bỏ thì mình gà,pó tay =.=
 
Chỉnh sửa cuối:
tôi rủ đi chơi 2 lần mà ko gật đầu thì thôi you can cook :-" chả có j đau khổi cả :(
 
^ Tôi thì 3 lần lận =)). Kể từ bạn bè đến đứa thích hay gì, cũng rủ 3 lần, từ chối cả 3 thì thôi éo rủ nữa :))
 
Mình thì cực buồn , còn tc nhiều lắm nhưng chính mình đã quyết định nói câu ct , để nhỏ k cảm thấy buồn và quả thật đúng như vậy :( Chưa đầy 2 ngày sau , nhỏ có anh khác rồi 8-}
Hài gớm :)) Còn mình thì cứ vật vờ mấy tuần nay :-< Chán lắm :(
 
^x2 tôi rủ lần đầu đi, vui vẻ vl ra, hai lần sau một lần bảo ốm, một lần bảo bận, uh thế thì ở nhà can cook thôi :-"
 
Mình cho dù đã hết ray rứt, tự nhiên thấy con bé nó vui cười tưng tửng thì lại buồn lại, ích kỉ lắm, cứ muốn nó phải buồn khi chia tay mình thì mới chịu :-j

Mình giống bạn này =((

Nói chung thấy tùy, nhưng vì mình là đàn ông và mình khổ nhiều hơn nên chắc là thế :-<
 
chia tay thì cả 2 cùng khổ, nhưng việc khổ lâu hay ít thì tùy vào từng người .
 
ai nói ko buồn thì người đó là người nói láo :D
 
Back
Top