Khi Chơi Re khúc nào khiến bạn đau tim nhất ?

nuocmatchienbinh

Donkey Kong
Tham gia ngày
8/9/08
Bài viết
383
Reaction score
12
Như các bạn biết Resident Evil là 1 game kinh dị kinh điển, khi chơi, game tạo cho bạn các cảm giác phải gọi là khoái phải biết, hồi hộp, lo sợ..., Bạn như được hòa mình vào nhân vật trong game bị cô lập ở thành phố chết chóc Raccon city và đối mặt với vô số nguy hiểm, bạn phải vận dụng kỷ năng và đầu óc của mình để thoát khỏi thành phố với đầy rẫy những con Zombie, Tyrant đang đuổi theo bạn xin vài kg thịt tươi và trước khi bị bom nguỵên tử hủy diệt....và trong cuộc hành trình khổ nạn đó nhiều đoạn khiến tim bạn đập như trống, mặt căng ra như được bơm silicon và những hành động đột ngột ko kìm chế đươc...
Vậy Theo cảm nhận của bạn thi khi chơi Resident Evil khúc nào làm bạn đau tim nhất và phản xạ ko điều kiện của bạn lúc đó là gì ?
 
Đau tim nhất là lúc con licker nhảy từ phòng có gương ma thuật vào ( loại gương mà chỉ soi được 1 bên , con bên kia là trong suốt :D ) trong re 2 ấy . Dù chơi ngàn lần đi nữa thì chỗ đó vẫn đứng tim :x
 
chơi mỗi Re4 nên chỗ đau tim nhất là đang đi thì có thằng bị cháy nhảy ồ ra ôm lấy leon 1 phát quả đó giật mình và đau tim nhất
 
khúc mình đang party chung với Chris, Jill , Claire, Leon, vân vân vần vấn vân hết các re char thì... mẹ mình kêu mình zậy :'>
 
Đau tim nhất là lúc con licker nhảy từ phòng có gương ma thuật vào ( loại gương mà chỉ soi được 1 bên , con bên kia là trong suốt ) trong re 2 ấy . Dù chơi ngàn lần đi nữa thì chỗ đó vẫn đứng tim
10 thằng chơi re thì có đến 9 thằng bị đoạn này =))
ngoài đoạn này ra thì đoạn mr.x phá tường chui ra cũng tương đối giật mình
 
Mấy cái đó tớ thấy có cái nào giật mình đâu =))

Chỉ có chơi Re3 lúc jill chạy lên cánh cửa bật ra lửa =)) Lúc chơi chậm chậm thì hơi đau tim, còn muốn kiếm kĩ lục chạy nhanh thì đứng tim =))
 
RE 3: luc Jill đang lê lết thì bất ngờ RẦM một phát, bác Ne bay từ cửa kính ra. phản xạ lúc đó của tui là reset máy để đỡ thấy Jill chết thảm:D
 
RE 2: Lúc mở cái của gần máy bay cháy, zom tho ra chưa kịp trở tay, hix hix.
RE 3: Khoản mấy em zom "phi thân" từ cửa kính (lúc đó tự nhủ bản thân: "Nó sắp chui ra rồi, sắp chui ra rồi, chuẩn bị........Á" :D).
RE 3: luc Jill đang lê lết thì bất ngờ RẦM một phát, bác Ne bay từ cửa kính ra. phản xạ lúc đó của tui là reset máy để đỡ thấy Jill chết thảm
Đoạn này mình tỉnh hơn, chạy ngay vô phòng save gần đấy, lấy Magnum ra xỉa.
 
RE 3: luc Jill đang lê lết thì bất ngờ RẦM một phát, bác Ne bay từ cửa kính ra. phản xạ lúc đó của tui là reset máy để đỡ thấy Jill chết thảm
trươc đấy làm gì mà lê lết, đoạn đấy chỉ có mấy con zom ghẻ thôi mà

Đoạn này mình tỉnh hơn, chạy ngay vô phòng save gần đấy, lấy Magnum ra xỉa.
easy mode, không chơi [-(
 
RE 1 vẫn làm mình hồi hộp nhất trong tất cả các chỗ =))
chơi đi chơi lại mà vẫn thấy ....
 
trươc đấy làm gì mà lê lết, đoạn đấy chỉ có mấy con zom ghẻ thôi mà


easy mode, không chơi [-(

Hờ hờ, chơi Easy thì như vậy còn ko thì vẫn chạy thôi, nhưng vẫn sợ nó cho cối nên vẫn vào phòng save lấy ít máu cho phòng vệ :D.
Nhắc đến còn một đoạn nữa là trong RE2: Trong đồn cảnh sát, mấy em zom tự dung thò tay móc túi, ghê thí mồ, xong đoạn đấy, mỗi lần đi lại toàn phải chạy sát mép tường bên kia.
 
Đau tim nhất là lúc con licker nhảy từ phòng có gương ma thuật vào ( loại gương mà chỉ soi được 1 bên , con bên kia là trong suốt :D ) trong re 2 ấy . Dù chơi ngàn lần đi nữa thì chỗ đó vẫn đứng tim :x

..............Nó đó :| , dục tay cầm 3 4 lần cũng cái chỗ này ko hà :))
 
hình như Re2 nhiều đoạn giật mình nhất! nhất là mấy chỗ có kiếng, chỗ mấy con quạ làm xoảng 1 cái, bác kế bên đang chơi football giật nảy mình, trong khi đó tui cười thầm! há há há!
 
Mới chơi RE4 và ko thấy đoạn nào đáng sợ lắm hết
 
RE5 Demo là game mình chơi đầu tiên trong series RE. Mình thấy đoạn sợ nhất là cái đoạn bị thằng cầm cưa máy đuổi. Cảm giác là rất phê :D
 
Đau tim nhất là lúc con licker nhảy từ phòng có gương ma thuật vào ( loại gương mà chỉ soi được 1 bên , con bên kia là trong suốt :D ) trong re 2 ấy . Dù chơi ngàn lần đi nữa thì chỗ đó vẫn đứng tim :x

Đúng đúng !
chỗ này dù bik rồi cũng hơi hoản !
tới đây thì cứ bấm nút như cái máy thôi !
Sẻi Re có chỗ này là dể gây vỡ tim nhất !
 
;;) đúng là RE3 có cái đoạn đầu áh,khi Jill vừa chạy lên tới cái cửa nó đột nhiên bật ra,goỳ lại còn mí cái jọng ồ ồ " ơ....ợ....ớ...ớ....." là hết cả hồn,zí thêm đoạn Jill đang đi thì có anh Nem nhảy vô cái vỡ kính,hơi hơi hết hồn :p
 
Đau tim nhất là lúc con licker nhảy từ phòng có gương ma thuật vào ( loại gương mà chỉ soi được 1 bên , con bên kia là trong suốt :D ) trong re 2 ấy . Dù chơi ngàn lần đi nữa thì chỗ đó vẫn đứng tim :x

Lần đầu tiên chơi RE 2 máu DANGER lết vào căn phòng này tưởng an toàn
- Rầm , vừa giật mình , vừa hoảng T_T chưa kịp tỉnh nó chém phát bay đầu
 
Theo tui thì lúc đầu mới chơi RE 3 là đau tim nhất,vì có biết lúc nào là Nemesis xuất hiện mà nện cho Jill 1 phát đâu,lúc đó mới chơi nên sợ thấy mồ.
Còn RE Umbrella Chronicle nữa,phần Wesker,thấy bạn nó chơi bị boss Lisa rượt đến hết game mà toát mồ hôi luôn,bắn hoài mà boss ko chết mới xui chứ,nhà thì tối om như cúp điện vậy đó ::(
 
Đau tim nhất là lúc con licker nhảy từ phòng có gương ma thuật vào ( loại gương mà chỉ soi được 1 bên , con bên kia là trong suốt ) trong re 2 ấy . Dù chơi ngàn lần đi nữa thì chỗ đó vẫn đứng tim
Đoạn này nữa, chơi giật cả tay, may vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra bao nhiêu tiền cái tay cầm nên ko dám ném :D
 
Back
Top