...khi ex-gf...

Ngày hôm qua,nó sms lại,nói:tất cả chỉ là nói dối,mong đc 1 cơ hội quay lại...
... tớ cũng đã cố suy nghĩ theo chiều hướng này... nhưng chắc lại 1 lần tớ tưởng tượng nữa rồi :-<
 
Bằng tất cả niềm tin của tớ đối với ex-gf... bằng tất cả những gì tớ từng biết về người ta...
Tớ cố nghĩ rằng đó chỉ là những điều nói dối...
 
Thuần túy là chú đang ghen và tiếc thôi. Cứ coi nó như người xa lạ, tập trung tìm bạn gái mới và nhớ đừng lặp lại sai lầm của lần đầu (không có ý gì đâu nhá #>:))
 
đúng là đau đớn ko gì bằng ::(

chỉ thắc mắc 1 điều là sao she lại nói với AC những chuyện như thế được nhỉ :-/
 
chỉ thắc mắc 1 điều là sao nó lại nói với AC những chuyện như thế được nhỉ
Chẳng lẽ nào đó chỉ là 1 bài test với tớ như trường hợp của bạn kia ?
Ngày hôm qua,nó sms lại,nói:tất cả chỉ là nói dối,mong đc 1 cơ hội quay lại...

.... nhưng... ngày xưa tớ đã nhiều lần cứ tưởng tượng... nên giờ chẳng dám... hic...
 
trước hết theo mình cậu muốn wên ex đi thì nên vứt bỏ hết những cái gì liên wan đến cô bồ cũ của bạn đi chẳng hạn như xóa nick yahoo vứt hết mấy tấm hình đi , càng nhìn càng nhớ chứ chẳng wên đc đâu
mà cậu cũng bỏ cái sign đi tối ngày cứ ngồi tiếc nuối cũng chả co ít gì
 
Chẳng lẽ nào đó chỉ là 1 bài test với tớ như trường hợp của bạn kia ?
cố gắng hy vọng và tin tưởng ::)

trước hết theo mình cậu muốn wên ex đi thì nên vứt bỏ hết những cái gì liên wan đến cô bồ cũ của bạn đi chẳng hạn như xóa nick yahoo vứt hết mấy tấm hình đi , càng nhìn càng nhớ chứ chẳng wên đc đâu
mà cậu cũng bỏ cái sign đi tối ngày cứ ngồi tiếc nuối cũng chả co ít gì

nói đâu phải dễ, tình đầu khó phai, chỉ có thời gian mới làm người ta quên đi được thôi ::)
 
-A chỉ có 2 chữ 1 là buồn cho chú và 2 là buồn cho a .A cũng mới chia tay người yêu.
 
Xã hội Việt Nam bây giờ thì những chuyện như này ko phải hiếm ;)) . H` ng` con gái đó có còn trong vòng tay ông chủ topic đâu , thuộc về ng` khác rồi , chấp nhận cái sự thật đó đi . Còn yêu thì đã ko chia tay , mà đã chia tay rồi thì đừng quan tâm nữa , chỉ thêm buồn mà thôi :D
 
Cố nghĩ gì nữa .... Sang thư giãn chơi nào; xem ông anh còn buồn không ..............
 
Trong một vở kịch luôn luôn có vai chính diện và vai phản diện,trắng hay đen chỉ là lời nhận xét phiếm diện của người xem thôi
Chủ topic tốt thì cũng có mặt tốt thật,nhưng đặt nặng tình cảm quá lại ko hay đâu,mấy ngày qua phải làm gì thì mị người cũng đã nói hết rồi,tất cả chỉ còn mỗi việc cậu làm theo cách nào thôi
PS: tớ thik đóng vai phản diện hơn(toàn bị hiểu nhầm thôi,miễn là mọi thứ ok là đc !)
.
___________Auto Merge________________

.
Trong một vở kịch luôn luôn có vai chính diện và vai phản diện,trắng hay đen chỉ là lời nhận xét phiếm diện của người xem thôi
Chủ topic tốt thì cũng có mặt tốt thật,nhưng đặt nặng tình cảm quá lại ko hay đâu,mấy ngày qua phải làm gì thì mị người cũng đã nói hết rồi,tất cả chỉ còn mỗi việc cậu làm theo cách nào thôi
PS: tớ thik đóng vai phản diện hơn(toàn bị hiểu nhầm thôi,miễn là mọi thứ ok là đc !)
 
It 's too hard for me to say........" It 's not your trouble "
But I think......U should forget it.....because,with her......you are ONLY a friend !!!
 
Nghe xong chuyện của anh em lại nghĩ về mình ..lại rưng rướng nước mắt ...không bít có nen chia tay bạn gái không vì em bát gặp nó đi chơi với một thằng khác
 
Vì ấy gửi tớ đọc nên .. quên đi ! Xoay xoay xoay ấy đến thế là quá đủ rồi . 1 năm rồi còn j :| Chẳng nhẽ cứ thế này mãi sao?
 
~.~ có người khai quật cổ mộ nhưng vì chủ topic cũng từng góp ý cho mình nên mình góp ý lại. Đừng nghĩ đó chỉ đơn giản là một chuyện đùa - mình nghĩ đó là chuyện bình thường. Mình yêu người ta cũng 3 năm, chưa một lần hôn chứ đừng nói là ... chuyện gì đó. Lý do à? mình chờ đợi đến lúc người ấy trưởng thành hơn - thế thôi.
Nhưng đã muộn.

Không phải ai cũng như bạn hay mình, họ yêu và quan niệm dâng hiến cho nhau là chuyện đương nhiên. love hay make love đó là chuyện bình thường. Vì vậy nếu nó đã qua rồi thì cho qua đi, đừng cào cấu vào vết thương đã ngủ yên.
 
Người yêu anh hơi bị đựoc đêy em hỏi loại thế iu làm gì::(
 
chẳng lên quên là gì nghĩ thoáng bình tâm lại mọi chuyện sẽ qua, có lẽ bạn chưa gặp được đúng người thôi. con gf giờ là thế đứa nào chẳng vậy nó không hối hận thì thôi vậy sao mà bác phải hối tiếc làm chi cho mệt còn có nhiều việc khác đang chờ phía trước. goodluck ::)
 
Thú thật chứ yêu cũng đã nhiều, hiện giờ mình với ny cực kì hạnh phúc, con gái thế nào cũng nắm rõ dc dăm phần.

Và cái % là ex của chủ topic đang thử ông ấy rất cao :| Con gái never đem những chuyện ấy ra kể đâu. 9x thì tớ ko dám chắc, nhưng riêng 8x thì chắc chắn vậy. Nếu thực sự muốn có lại cô ấy thì cứ hi vọng và chờ đợi, điên đú lên cũng ko giải quyết dc gì cả, con gái thử con trai thường chọn những cách shock lắm.

GL ::)
 
có mấy chỗ hơi khó hiểu
"Why do I want to know ? It's the private trouble"
nghĩa là sao :-??

Sốc, lúc ấy tay chân run hẳn lên, không nói được gì... phone cho bạn ở US
tự nhiên sao phone cho bạn ở US :-??
đó là ai vậy, có phải ex gf của bác chủ topic không thế :-/
 
có mấy chỗ hơi khó hiểu

nghĩa là sao :-??


tự nhiên sao phone cho bạn ở US :-??
đó là ai vậy, có phải ex gf của bác chủ topic không thế :-/

Type nhầm :| U mới đúng, chữ U nằm kế chữ I

Người ở bên US, chỉ là bạn bt thôi, con gái luôn nhưng gọi là "má" :D hồi đó hay nói chuyện nên thân nhau :)
 
Back
Top