Bạn bằng tuổi tớ

, nói thật thì tớ cũng mấy lần muốn nhảy xuống cầu giấy để tự tử rồi nhưng nghĩ lại thì nước sông thối quá nên nghĩ lại
Trước tiên cho tớ hỏi bạn nghĩ bạn là ai thế

làm quái có ai vừa sinh ra đời đã xác định được ước mơ của mình là z

và những trường hợp thay đổi ước mơ cũng không phải là ít , chả hiếm những đứa trẻ mơ ước mình là siêu nhân , lớn hơn tí nữa thì là tổng thống rồi sau đó là thi đỗ đại học , đến trung niên thì hạnh phúc lớn nhất là 1 vợ 2 con nhà 3 tầng xe 4 bánh , cũng bt thôi mà

.
Nói 1 thêm 1 chút nhé , bạn học trường y hả , thiệt là đáng sợ

, bạn nghĩ tớ sẽ nói thế hả ? Ko đâu

bạn tin 1 người ở trường Y ra chưa chắc kiếm nhiều tiền bằng người có cái bằng thương mại ko

, vấn đề ở đây là bạn có thực sự tin vào mình hay ko , bạn may mắn hơn khá nhiều người vì bạn được đi theo ngành học mình thích,nhưng nói thẳng nhé , cái tấm bằng của bạn cũng chỉ là 1 tờ giấy thôi , cái quan trọng là bạn dùng cái tờ giấy đấy như thế nào .
Bạn mệt ? Bạn buồn ? Ôi dào ai chả có lúc bị như thế , đi phượt vài ngày đê , ưu tiên đến nơi có núi non ý , đến rồi gào to lên , gào hết cỡ vào , gào chán thì thôi , chắc bạn sẽ thấy khác đi đấy
Cái mối tình đầu của bạn nói thật là nhạt toẹt hà

, ừ thì cứ cho bạn là con gái đê , ngỏ lời trước thì thấy ngượng đê nhưng chả lẽ 1-2 ngày làm cái tin nhắn , đôi ba ngày làm cuộc điện thoại thì chết ah

, chính bạn từ bỏ trước , chưa nói bạn ngồi sau có đúng là bạn gái ko nhưng bạn có quyền z để buồn chứ ? Bạn tự quyết định mà ? Có khi bạn kia nghĩ là bạn ko muốn tiến tới nên đi tìm người khác , ai mà chờ bạn mãi được
Cái người mà bạn quen trên mạng , tớ chưa nói đến chuyện người đó tốt như thế nào , ăn nói có duyên như thế nào . H bạn tự tát vào mặt mình để tỉnh táo 5' đi sau đó đọc tiếp .
Người đó ko thích bạn . Nếu người đó có cảm tình với bạn thì việc cho 1 bức ảnh , cho cái tên khó khăn như thế ah ? Chỉ là game thôi , nơi người ta có thể sống với bất kì hình tượng nào mà mình mong muốn . Và bạn hãy tự suy nghĩ xem bạn có thực sự thích cái Nick đó chưa hay đơn giản chỉ là bạn cô đơn ko biết bám víu vào đâu nên khi có người tâm sự cùng vô tình bạn đã xem hình tượng hóa quá tình cảm của mình hay bạn đang cố gắng trả thù ? Bạn đang trốn tránh sự thật , và sự thật là bạn đang chuẩn bị đánh mất mọi thứ . Tỉnh dậy đi bạn ơi
Nhiều khi mình muốn tâm sự nhưng ko ai nghe mà cũng chẳng muốn ai nghe , nên hay tìm 1 người nào đó chẳng biết mình là ai mà trút bầu tâm sự , sau đó thì TỰ cảm thấy đây là 1 người tất yếu của cuộc sống , đó là bệnh của bạn . Mỗi khi có ấm ức mà ko nói nên lời thì tìm nơi nào vắng vắng mà gào mà hét , còn ấm ức mà nói nên lời thì viết hết ra giấy rồi đốt nó đi , nếu vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn thì hét tiếp
Cố lên bạn nhé !