Khi người yêu mình quá khô khan.

như chủ thớt nói người ta vẫn quan tâm chạy suôi chạy ngược thì còn gì mà kêu nữa. tính người ta không thích dùng mấy cái câu lãng mạng kiểu hàn quốc mà muốn chứng minh tình yêu bằng hành động. mà bạn chỉ biết lúc bạn mệt ức chế gọi cho người ta đòi người ta phải nói câu gì đấy hay hay. mà có nghĩ đến biết đâu lúc đấy người ta cũng mệt. mình có thằng bạn cũng kiểu như người yêu chủ thớt. người yêu chỉ cần kể là hôm rồi em đi xem ở tiệm có cái áo đẹp lắm. thế là cu ta xoắn quẩy đi vay tiền mua ngay. nhưng cũng giống khiểu chủ thớt em kia cũng hay trách móc. nhiều khi nó bảo ở nhà làm bao nhiêu việc mệt óc hơi sức đâu mà nghĩ ra cái gì mà nói. không biết lúc gọi thì chủ thớt thái độ thế nào. những lúc người ta mệt thì thường ko nghĩ được việc gì để nói. lúc đấy mình phải biết dẫn chuyện chứ cứ trách móc lại làm người ta nhức đầu thêm.
còn một số bạn bảo yêu nhau 2 -3 ngày không gặp là đã khó chịu rồi.đấy là tình yêu học trò. còn khi lớn người ta có nhiều chuyện mà không biết chỗ chủ thớt đến nhà người ta có xa ko nữa.
có một điểm thế này có nghiều cô gái. lúc nào cũng nói anh ý yêu mình thì phải chấp nhận hết những thứ thuộc về mình kể cả tật xấu. nhưng cô gái có bao giờ nghĩ lại là liệu mình có thể hi sinh vì người mình yêu đến đâu ko. hay chỉ biết đòi hỏi. còn nếu thấy đòi hỏi của mình là chính đáng và người ta không đáp ứng được. và cảm thấy như vậy là không chấp nhận được thì có thể chia tay.

Công việc của mình hiện tại rất bận đó là chưa tính việc đi ra nước ngoài, thêm việc học của anh ấy nữa ===> trung độ 2 tuần thì gặp nhau 1 hay 2 lần mà thôi, bạn thử nghĩ coi nếu như 2 đứa có mức thời gian như vậy mà mình cũng chắt chiu dc 1 ngày thì tại sao anh ấy lại k thể ?, đừng nói là việc học quan trọng hơn tất cả, chỉ bỏ ra vài tiếng đồng hồ trong 1-2 lần đó để gặp người yêu mình mà cũng k thể nữa sao.

Mình k phải là dạng con gái đòi hỏi, mình đi làm mình kiếm tiền mình tiêu xài k phải mượn hay ngửa tay xin ai hết. Chuyện k gặp nhau dc nữa thì mình cũng nói phía trên từ những bài viết của mình là mình thông cảm thật sự, k phiền hà, nhưng bây giờ cái liên lạc bằng tin nhắn điện thoại cũng hờ hững trống lóc khô khan thì đặt bạn vào vế mình bạn sẽ nghĩ ra sao? Bạn có thấy mình đòi hỏi quá nhiều từ 1 người đàn ông, 1 người bạn trai của mình ko ?

Còn việc nhà gần hay nhà xa gì thì mình k nghĩ, có xe có phương tiện đi lại thì ở đâu thì mình cũng đi mà thôi.

chủ thớt chỉ nói về những thứ mà người ta có vẻ lạnh nhạt với bạn. nhưng mọi người ở đây vẫn không biết phong cách nói chuyện của bạn với người kia thế nào. bạn đã bao giờ nhắn tin hỏi người ta là "anh đi làm về có mệt không.." hay chưa.

Bạn ơi k lẽ mình up cả tin nhắn những ngày mình nhắn cho anh ấy để bạn tin nữa hả bạn ? Tình huống của mình bây giờ k lẽ ngày nào mình cũng nạt nộ, nt chửi bới người ta đều đều sao ?

Cái nữa là nếu mình nói chuyện như vậy thì mình đã k buồn vì người ta khô khan đâu bạn.


Vi thấy hơi lạ. Lạ là nếu sống gần nhau và chỉ mới quen nhau vài tháng ( còn trong giai đoạn phải gọi là mặn nồng) thì 2 tuần mới gặp nhau sao??? Em thấy có vấn đề gì ko? Nhắn tin không cần nhất thiết phải mùi như "anh nhớ em bla blah". Mà nhắn tin để thể hiện sự quan tâm đơn giản như "Em ăm gì chưa?". Đại khái là vậy. 1 câu nt tốn bao nhiêu phút học bài của anh ta? Gặp nhau, đi ăn tối 1 tuần 1 lần tốn bao nhiêu tg?

Để Vi kể cho em nghe chuyện của Vi. 2 vợ chồng chị bên nhau cũng gần 10 năm. Mấy năm đầu thì luôn ngọt ngào, quan tâm, 1 ngày gọi,nt ko biết bao nhiêu lần cho chị. Sau khi cưới thì càng mặn nồng hơn, việc gì nặng ảnh cũng giành làm. Rồi vì công việc chị phải xa nhà, 2 vợ chồng 1 năm mới gặp nhau 1,2 lần. Mỗi ngày ảnh vẫn gọi phone đánh thức chị dậy. Nhưng dạo gần đây ảnh 3,4 ngày mới nhắn tin với lý do "bận làm, bận ôn thi finals". Chị cũng ừ ừ thông cảm, nhưng khi chị biết đc ảnh có thời gian ngồi chat với ng. khác về bóng đá suốt mấy giờ đồng hồ nhưng lại ko có 1 phút nt cho chị thì chị nói chuyện với ảnh liền. Đàn ông tuy thông minh, nhưng lại ko tinh tế em à. Thay gì em vòng vo với câu "anh vô tâm quá" thì em cần phải giải thích cho họ hiểu họ vô tâm ở điểm nào. Em cần phải nói ra những việc him làm hoặc ko làm để em buồn, và cách cải thiện ra sao để mối tình này có thể diễn biến tốt hơn. Chị thì trước khi nói chuyện với ảnh thì chị viết ra 10 điều cả 2 cần phải sửa chữa vì trước khi trách ng khác thì mình cũng phải tự kiểm điểm bản thân mình. Và khi chị nói thì câu đầu tiên chị hỏi ảnh là có còn yêu chị không. Nếu còn thì dù có vô tâm chị cũng bỏ qua cho ảnh, còn nếu không còn thì hãy chia tay, đừng làm khổ chị.

Chị ko khuyên em chia tay. Chị chỉ khuyên em nên nhìn thẳng vào vấn đề, đừng cố tìm mọi lý do để biện hộ cho ảnh nữa. Khi cả 2 cùng nhìn vào vấn đề, cùng nhận ra cái sai và cùng sửa chữa thì mới có dài lâu đc. Còn nếu cứ lừa dối bản thân là tính tình ảnh là vậy, có quyền vô tâm ... thế thì ko lẽ suốt cuộc đời em phải là người chạy theo cái bóng của anh ta sao?

Dạ, e hiểu rồi chị. K phải là e cố quen thêm vì lỡ quen mà là k biết phải chỉnh sửa tánh tình con người ta như thế nào thôi. Đọc bài của chị với những bài của 1 số bạn chia sẻ kinh nghiệm trong đây e cũng hình dung dc những gì mình cần phải làm :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Vì cv cũng đi lại nhiều nên k biết có hoàn thành dc ngôi nhà như thế k nữa, nhưng mà bù lại mình có viết 1 cái notebook để sau này có gì đưa cho người ta đọc để biết hết những gì mà mình làm, mình nghĩ hay mình buồn, good idea ha ?
Bạn có thể sắm 1 bộ kim chỉ đan lát, tranh thủ những lúc rảnh rỗi thì làm cái mũ, cái khăn, đôi bao tay rồi chuyển cho anh ta với lời nhắn ngắn gọn kiểu như " Trời dạo này lạnh lắm, anh giữ gìn sức khỏe, sweetie words blah blah ... ". Chăm sóc anh ta nhẹ nhàng, đơn giản nhưng thiết thực như chăm sóc 1 đứa trẻ, dần dần anh ta cũng sẽ lớn, sẽ hiểu bạn thôi, bản năng của 1 đứa trẻ là làm theo người khác, bản năng của đàn ông là học hỏi cái hay, cái tâm lý mà phụ nữ thích để lấy lòng phụ nữ. Trong mắt một người đàn ông thì cử chỉ hành động kiểu như lặng lẽ, nhẹ nhàng và luôn nở 1 nụ cười dịu dàng, ấm áp bao giờ cũng là vũ khí tác động rất mạnh. Khi mà bạn đã tâm lý, tinh tế và nắm thóp được anh ta rồi thì cũng ko khó để " trừng phạt, bỏ đói " ng` yêu bạn, cái này phụ nữ cũng đủ chiêu rồi, mình nói chắc múa rìu qua mắt thợ thôi :)).

Mình ko thích mở mồm ra phán xét hay khuyên ai chia tay chia chân, chuyện đó bạn có thể tự giải quyết được bằng lý trí và suy nghĩ, tình cảm trong cuộc sống nó cũng là hên xui thôi, đôi khi bạn tâm lý, bạn tốt nhưng bạn kém may mắn nọ kia rồi bị tan vỡ thì cái đó lỗi ko phải thuộc về bạn, nên mình chỉ khuyên bạn những thứ theo chủ trương hòa bình êm xuôi. Hạnh phúc chỉ đơn giản là biết chấp nhận và hài lòng với nó. Mình tặng cho bạn câu cuối này để những lúc stress muốn nhấc máy nhắn tin gây flame với người yêu bạn thì có bình tĩnh lại, kiềm chế bực bội, lúc đó lý trí, đầu óc sẽ sáng suốt hơn.

Mình ko thích nhận lời cảm ơn, chỉ đơn giản là mình hứng lên thì tâm sự chia sẻ thôi. Mình vốn tính phiêu lãng, thích tỏ vẻ lạnh lùng, ko thích ơn huệ cho ai. Nên bạn đừng cầu kì quá làm gì, giúp ai mình quên đi ngay chả nhớ làm gì đâu :)).
 
Yêu nhau đúng ra là 1 ngày không nhắn tin là không chịu nổi , huống chi 2 tuần mới nhắn , mà lại là bạn chủ động mới ghê chứ , chẳng lẽ bận đến nổi 1 tin nhắn cũng không thể gởi sao . lol , tôi không tin cặp nào yêu nhau mà như vậy

lúc trước khi chưa quen thì khác anh lúc nào cũng nt hay gọi điện còn bây giờ người làm việc đó luôn là mình.

Gặp nhau thì vui, hạnh phúc nhưng mình thấy cứ như ko phải là thật ấy hay nói cách khác là đi cho có lệ, cho hoàn thành nghĩa vụ thì đúng hơn. Nhiều khi ngồi làm stress bực quá mình nt hỏi "sao a vô tâm quá vậy, có cái liên lạc bằng tn mà a cũng k làm dc nữa" thì lại nhận dc câu trả lời là "a học nhiều quá nên quên" ( thời gian 2 đứa đi chơi đếm trên đầu ngón tay, gần như 2 tuần mới đi dc 1 lần ).

bây giờ nói thật bạn mù lòa trong tình yêu rồi , lúc nào người yêu mình cũng số 1 , chắc tại tính anh ấy cộc lốc như vậy, khi nào bị đá hoặc cắm sừng thì đừng khóc lóc nhé
tỉnh táo lại đi

Có người con gái khác thì mình tin là k phải vì tính a nói chuyện rất thẳng và k nói dối mình, nhưng với cái kiểu khô khan thế này thì chắc mình điên thật mọi người ạ.

gặp mặt hàng ngày, sống đời ở kiếp với nhau mà còn lừa dối lẫn nhau , huống chi mới có 3 tháng bạn đã tin tưởng vậy à
 
Ài chà, anh chàng này có phước mà ko biết hưởng đây ! Hay là do anh chàng này bị "cóng" ko biết cách thể hiện tình cảm, thể hiện lãng mạn, ướt át gì nhĩ ?


Ý Nghĩa của nó là Vote Ban đấy !
 
Mình thì thấy chủ thớt nên suy nghĩ cho kĩ, thông thường, tình cảm mặn nồng nhất là vào khoảng mấy tháng đầu mới quen nhau. Mới mấy tháng đầu đã vậy rồi bạn thử tưởng tượng quen đc 2 3 năm rồi thì sẽ như thế nào.
Với lại mình nói thẳng mới quen đc 2 3 tháng mà đa đòi xxx thì cũng ko phải tốt lành gì.
Với mình trong chuyện tình cảm, kém chọn ko có gì là sai hết.
 
Mọi ng đã nói nhiều, tự bạn đọc và suy nghĩ thôi.

Là 1 ng điều khiển đc ng yêu = lời nói, tôi chả thấy có gì là quá sức với việc đó cả. Chẳng qua bản thân mình quá cứng nhắc, quá khăng khăng với 1 cái chuẩn mà mình đặt ra quên đi rằng đó là 1 quá trình dài mà đôi bên cần có thiện chí và kiên nhẫn để thực hiện. Ng yêu tôi cũng là 1 ng đầy khuyết điểm, cũng khô khan & ham chơi v.v..., nhưng giờ cải thiện rất nhiều, bản thân gđ ng đó cảm thấy con mình trở thành 1 ng khác vậy.

Ng ta thường nói non sông dễ đổi , bản tính khó dời ... ko phải là ko có cái lý của nó. Những gì mình muốn, lựa lời nói thẳng cho con trai biết, bnó ko phải thánh để biết mình muốn gì. Còn có đạt đc hiệu quả hay ko, tùy vào cách nói của mình sao cho phù hợp. Nhích từ từ từng 1% một là vui rồi & khích lệ để tiếp tục. Đối với 1 ng thụ động thì mình phải là ng chủ động chứ ngồi chờ sét đánh trúng đầu bỗng nhiên nó thay đổi thì chắc ko bao giờ có.

Bạn nên xem xét lại tình cảm & mức độ thiện chí của ng yêu mình. Ng đó có chân thành với bạn ko, khi bạn ốm đau suy sụp v.v.. ng đó có màng đến ko, có giúp bạn & nâng đỡ tinh thần bạn ko hay chỉ cần thì mới tìm đến bạn. Nếu có thì bạn nên kiên trì uốn nắn dần. Nếu ko, chia tay ngay và luôn.

Tc là 1 quá trình mà đôi bên vun đắp ... chứ ko phải chấp nhận tìm hiểu nhau là kí kết phải yêu nhau & perfect với nhau suốt đời. Yêu là phải làm thế này thế kia, chả có 1 côgn thức nào cụ thể cả mà mỗi ng mỗi khác nhau. Bạn nên mua "Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim" mà đọc, đọc ké thg em vài trang thấy phân tích sự khác nhau giữa 2 giới rất hay.

Nếu bạn cảm thấy ng yêu bạn ko hưởng ứng cái nhiệt tình của mình, nghỉ luôn , lo ăn ,chơi đi học đi làm cho đã. Nhớ bạn thì phải tự tìm đến bạn thôi. Nếu có hỏi tại sao bạn ko tìm ng đó, cứ thẳng thắn bảo là nc với anh em cảm thấy abc, xyz gì đó ... tự ng đó nếu yêu bạn sẽ có phương hướng khắc phục cụ thể để ko bị bơ kiểu đó nữa.

Con trai bản chất rất thích thẳng thắn 1 cách ngọt ngào, ghét lan man dài dòng,ko ai là ko, khác nhau liều lượng mà thôi.Nếu chưa có vũ khí chiến lược đó, lo đầu tư là vừa.
Lựa lúc vui vẻ thỏ thẻ vài câu hầu như muốn gì đc nấy ngoại trừ quá khả năng mà thôi.

Nói đã hết lời, tùy bạn suy nghĩ và quyết định.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top