Thấy nhiều chú quằn quại vì gái giở điệp khúc vẫn vương vấn người yêu cũ, anh thấy thực sự vừa thương vừa giận,
Đời anh đã gặp không dưới 5, 6 ca của người quen thân (toàn anh em bạn hữu) bị gái chơi đòn này, kết cục chẳng có thằng con trai nào có kết cục đẹp cả. Thường là dằn vặt, đau đớn vật vã suốt nửa năm trời rồi toạch 1 cái gái đã thấy ngồi sau con SH, LX hoặc tệ hơn là ngồi trong con oto nào đó, trong khi đó mới cách đó 1, 2 tháng nó còn ỉ ôi nhớ người yêu, vết thương lòng quá lớn, em cần thời gian, vân vân và vân vân.
Trong khi đó, có những gái cũng chia tay ny nhưng chả bao giờ thấy nó giở cái điệp khúc đấy ra thì mọi chuyện lại vô cùng tốt đẹp với các chú giai tới sau.
Vì thế, anh moi ruột gan ra để khuyên các chú một điều: Hầu hết những đứa nói vương vấn với tình cũ thì đơn giản vì nó không yêu các chú, còn khi nó đã tia được một con hàng ngon nghẻ thì dĩ nhiên những chuyện ỉ ôi như thế sẽ biến mất ngay.
Thời đại bây giờ, khi mà gái xinh nhan nhản thì chúng nó càng hay giở cái đòn trên ra, khiến các chú dứt chẳng dứt được, tới chẳng tới cho. Và cứ thế cảm thấy vinh dự với cái vị trí trên hàng ghế dự bị của mình, nhiều chú còn thề sống thề chết quyết chờ gái quên được tình cũ.
Ở vào các trường hợp như trên, cần thể hiện ngay hành động "Được ăn cả, ngã về không", nói thẳng nếu nó không muốn 2 bên chính thức yêu nhau thì nghỉ, còn nếu đã yêu thì đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó. Nếu nó chọn phương án nghỉ thì cũng đừng luyến tiếc, các chú cứ thanh thản vài tháng rồi xem, gái sẽ tếch lên sau xe một thằng nào đấy ngay thôi.
Yêu là phải biết cho đi, nhưng cũng phải biết dừng lại đúng lúc. Hãy yêu lấy bản thân mình các chú ạ.