Để đó tui chỉ cho, hẹn nó đi đâu đó k phải hotel là đc. Ví dụ ở công viên chẳng hạn, vô ngồi đó, nó k nói ji thì mình cũng đừng nói (với trường hợp của chủ thớt là k có khả năng nói). Cứ nhìn chằm chằm vào mặt nó (mắt mũi tai, miệng,..) nghiêm cấp nhìn xuống thấp hơn cổ <<<cái này áp dụng cho các cặp. Nếu chưa thì cứ tiến hành tiếp.
Đảm bảo nó sẽ hỏi ji ji mà ghê thế. Thời điểm quyết định là đây. Nói thế này "e xinh thì a nhìn thôi", rồi, đảm bảo nó sẽ nói wa trời cho mà xem. Cứ áp dụng thử đi, còn nó đòi về thì nói là khoan đã, cho a nhìn thêm 1 chút nữa để ghi nhớ khuôn mặt xinh zep của e. K có đứa con gái nào lại từ chối người khen mình đẹp, tất nhiên nó phải đẹp thiệt mới khen, chứ k gây ra phản tác dụng

---------- Post added at 15:17 ---------- Previous post was at 15:15 ----------
với trường hợp này của bác thì phải liều, đêm đến rủ vào chỗ vắng bóp nóa 1 cái xem nó nói ji, nếu k bị ji tiến tới luôn, còn bị ji thì chẳng qua là thử cảm giác mạnh