bluecloud511
Youtube Master Race
- 3/10/05
- 40
- 0
Mình viết ra đây mong các bạn chia sẻ và cho mình lời khuyên.
Mình và cô ấy đã yêu nhau 5 năm.Cô ấy đã biết chuyện mình sống với người Bác (Gia đình mình ly dị từ năm mình 2 tuổi nên mình phải sống với Bác đến giờ)
Mọi chuyện hạnh phúc cứ thế trôi qua từ khi đi học ra trường và đi làm.Lễ tết mình vẫn qua thăm hỏi gia đinh nhà gái .Bây giờ 2 đứa đã ổn định nên mới quyết định cưới nhau.Đến lúc gia đình mình qua thưa chuyện cùng gia đình bạn gái mình thì lúc đó mình mới biết là đến bây giờ gia đình bên đó mới biết chuyện ba mẹ mình ly dị từ lúc mình còn nhỏ và mình sống với người bác.
Sau đó 2 tuần gia đình bên ấy mới gọi mình qua nói chuyện.Mẹ cô ấy hết lời khóc lóc xin lỗi mình.Gia đình cô ấy cả 2 bác đều là trưởng họ còn mồ mả tổ tiên ở ngoài quê sau này về già thì sẽ phải về quê nhang khói cho tổ tiên nếu để cho họ hàng làng xóm biết chuyện con gái mình lấy 1 gia đình như thế thì họ hàng làng xóm họ điều tiếng chê cười nhục nhã cho cả dòng họ.Nên xin mình hãy cố gắng quên đi mà tìm 1 hạnh phúc mới.Mình nghe mà nước mắt cứ chảy ngược vào trong.
Bạn gái mình thì thuộc tuýp người sống vì già đình nên cũng không muốn làm buồn lòng cha mẹ.Bây giờ 2 đứa yêu nhau mà cứ phải lén lút.
Mình có nên tiếp tục yêu nhau không hay cố quên nhau đi để cả hai có thể tìm 1 hạnh phúc mới....
Mình và cô ấy đã yêu nhau 5 năm.Cô ấy đã biết chuyện mình sống với người Bác (Gia đình mình ly dị từ năm mình 2 tuổi nên mình phải sống với Bác đến giờ)
Mọi chuyện hạnh phúc cứ thế trôi qua từ khi đi học ra trường và đi làm.Lễ tết mình vẫn qua thăm hỏi gia đinh nhà gái .Bây giờ 2 đứa đã ổn định nên mới quyết định cưới nhau.Đến lúc gia đình mình qua thưa chuyện cùng gia đình bạn gái mình thì lúc đó mình mới biết là đến bây giờ gia đình bên đó mới biết chuyện ba mẹ mình ly dị từ lúc mình còn nhỏ và mình sống với người bác.
Sau đó 2 tuần gia đình bên ấy mới gọi mình qua nói chuyện.Mẹ cô ấy hết lời khóc lóc xin lỗi mình.Gia đình cô ấy cả 2 bác đều là trưởng họ còn mồ mả tổ tiên ở ngoài quê sau này về già thì sẽ phải về quê nhang khói cho tổ tiên nếu để cho họ hàng làng xóm biết chuyện con gái mình lấy 1 gia đình như thế thì họ hàng làng xóm họ điều tiếng chê cười nhục nhã cho cả dòng họ.Nên xin mình hãy cố gắng quên đi mà tìm 1 hạnh phúc mới.Mình nghe mà nước mắt cứ chảy ngược vào trong.
Bạn gái mình thì thuộc tuýp người sống vì già đình nên cũng không muốn làm buồn lòng cha mẹ.Bây giờ 2 đứa yêu nhau mà cứ phải lén lút.
Mình có nên tiếp tục yêu nhau không hay cố quên nhau đi để cả hai có thể tìm 1 hạnh phúc mới....


......... Không biết nói gì luôn