Khi yêu (18+)

  • Thread starter Thread starter Wakari
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.

Wakari

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
12/7/08
Bài viết
126
Reaction score
4
Mình là kẻ đứng sau trong tình yêu, một tình yêu mà trong đó mình là kẻ đứng thứ 3... không biết phải nói gì giờ :D. Vì đôi khi cũng phải cố chịu đựng :D.

Yêu mà, vì khi yêu thì không thể biết thế nào là đúng thế nào là sai, cứ cấm đầu mà yêu :P.

Cho đến giờ phút này thì tình yêu vẩn còn. Và trái tim thì đang chảy từng giọt :-"

Đôi khi chỉ mong em đừng quay lại đây, để cho trái tim này được 1 phút bình yên, thanh thản. \:D/ Mình chỉ mong có thế ;)

Bao nhiêu năm trôi qua trái tim này đã bị héo mòn, quằng quại và sắp chết :D.

Dù đứng gần với em mà tim đây lại đau, vì em đang thầm yêu một người khác...:>

Biết phải làm gì bây giờ khi mà trái tim em đã không thuộc về anh :P. Đau đớn thay, vì sao lại yêu em nhiều như vậy b-(.

;)) ;)) ;)) Mình ghi lại cuốn nhật kí của mình và viết ra để xem. Nhưng chợt nhận ra rằng tình yêu này thật mạnh mẽ. :-bd http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=j19SlX0BEe

Đừng cười nha ;))
 
Cười gì :-< Chúng ta luôn là những người như thế...
Ước gì có đủ tự tin và bản lĩnh như cụ BR :-<
 
đúng...chúng ta luôn luôn phải như vậy..
P/s: Trước thì có kụ 3K h thì tới BR =)
 
câu chăng :-"
 
18+ =)) =))
Người viết bài này chẳng hay đã 18 chưa ?
 
- Chưa đủ 18+ cái emo \:d/ ....... Mới có 14 cái hà ;)) .... Edit thêm 6 cái nữa đê \m/ ........
 
18+ làm mình cứ tưởng có những tình tiết gay cấn như phim NC-17 :'>
 
lời lẽ nếu thật thì rất hay. Nhưng k thêm mấy cái emo vào thì có xúc cảm hơn đấy
 
18 + cái wtf =))

Chú vào 2 topic của anh rồi coi ai khổ =)) (dưới sign kìa)
 
Hự =((.

Mình vào đây cũng vì hiếu kì :">.

*đi ra*
 
làm uổng công mình chẩn bị đầy đủ rồi mới vào xem 8->
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top