Khó hiểu...

  • Thread starter Thread starter slus
  • Ngày gửi Ngày gửi

slus

Mario & Luigi
23:10:15, you've received a new unread message :
"Ngay mai em ko an sang dau anh dung qua don em"

23:15:04, you've received a new unread message :
"Den ngay 8 em moi di duoc voi anh, luc do lanh luong di thoai mai hon, di ma anh cu tra tien hoai, thay ghet ko muon di nua"

23:18:37, you've received a new unread message :
"Da noi roi, rang doi den ngay 8 di, nan ni cung vay thoi em quyet dinh roi"

10:24:23, điện thoại reo, em nói : "Sao sáng nay anh ko qua, có biết em đợi ko? Em ko muốn gặp anh nữa"

...

Ai là người lỗi, tối qua đã năn nỉ hết lời rồi, giờ sáng ra gọi rồi nói thế này :|, chắc tại mình cũng vô tư, ko hiểu ý sâu xa của con gái chăng?
 
Chắc lại chuyện

Em bảo anh đi đi
Sao anh k0 đứng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh vội về ngay
...
hả :-|

ko hiểu ý sâu xa của con gái chăng?
Chỉ có Chúa mới hiểu đc sản phẩm của Người :-s
 
àh,cái tn thứ 2 là thấy nàng dỗi rùi,nói thế để thử lòng thôi,lẽ ra a phải bảo khi nào cô ấy lãnh lương thì bao a ăn bù,còn mai cứ để a ga lăng,chứ bảo thế là a ko wa thật àh,giận là đúng,kiểu này là phải cấm vận 3 ngày nhá ;)) ;))
 
kiểu này là phải cấm vận 3 ngày nhá
3 ngày còn đỡ, giờ bảo là đến ngày 8 (2 tuần nữa) :|, her cũng biết là mình bận cả tuần, cố gắng lắm mới sắp xếp đc ngày hôm nay từ 7h > 9h, mà lúc sáng cũng đã đứng trc nhà trọ rồi gọi ra để chở đi rồi, thế mà bảo mình đi về, her ko đi.

muốn kiếm chuyện chia tay chăng !?
Chắc là ko đâu, mình nghĩ her giận vu vơ vậy thôi.

Nói chung giờ đang quải vl, để lát nữa chạy qua.
 
mấy cái kiểu này cậu phải cứng rắn lên ;). cẩn thận bị dắt mũi đè đầu ;) .
 
Ôi cậu ơi, đã yêu thì làm gì còn đúng sai ở mấy việc như thế này nữa. Nói chung thì tính con gái hơi đỏng đảnh tí. "Em không muốn gắp anh nữa" chứ cậu mà bơ bơ luôn cả tuần thì bảo đảm có người buồn bã, suy nghĩ vẩn vơ rồi kết tội cậu ko còn yêu nữa cho coi.
Giờ thì lấy lòng lại thôi, quy luật thứ 2 của yêu đương ấy mà. Những chuyện nhỏ nhặt như thế cũng ko quan trọng lắm đâu. Ngày xưa trong một buổi mà nàng của tôi quay tôi 720 độ có hơn. Lúc thì nhờ chở nàng đi sắm đồ, lúc thì bảo ko cần, rồi đến sát giờ thì lại nt bảo đến gấp để giúp. Cái quan trọng là phải chấp nhận và nhẹ nhàng góp ý để ko giận hờn nhau!
 
Hì, ổn rồi, nãy chạy qua, ban đầu còn làm mặt lạnh, tôi cứ tưởng thật ngồi 1 đống buồn thiu, tính đi về thì chạy theo nói : "Giỡn đó, nhưng mà phải đợi đến ngày 8 mới đi đc nha".

Con gái đáng sợ thật, mà cũng đáng yêu :x
 
mấy cái kiểu này cậu phải cứng rắn lên ;). cẩn thận bị dắt mũi đè đầu ;) .

đúng,đúng,đồng chí này nói chí phải :-qi,bạn phải cứng rắn lên,nó quen thói là bạn sẽ mệt đấy :-qi haha
 
Em bảo anh đi đi
Sao anh k0 đứng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh vội về ngay
nghe wen wen-lâu quá òi ko nhớ :P
con gái là thế đấy mấy bro ơi-nắng mưa thất thường-oải thật :|
 
Em bảo: "Anh đi đi"
Sao anh không đứng lại?
Em bảo: "Anh đừng đợi"
Sao anh vội về ngay?

Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào mắt em

Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào mắt em
Không nhìn vào mắt sầu
Không nhìn vào mắt sâu?

Những chuyện buồn qua đi
Xin anh không nhắc lại
Em ngu khờ vụng dại
Anh mơ mộng viễn vông

Đời sống nghiệt ngã không
cho chúng mình ấm mộng
Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cuối sông

Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cuối sông
Đưa tình về với mộng
Đưa tình vào cõi không.

-----------

Em bảo: anh đi đi!
Sao anh không ở lại ?
Em bảo: đợi chờ chi!
Sao anh xa em mãi ?
Lời em buông cứng cỏi,
Lệ em trào mắt hoen.
Sao anh tin lời nói,
Mà không nhìn mắt em?
-------------

Em bảo anh: Đi đi!
Sao anh không đứng lại?
Em bảo: Thôi, ích gì...
Ai ngờ anh xa mãi.

Đôi mắt em, lặng im.
Nhưng mắt em nói thật.
Sao anh tin lời em,
Mà không tin đôi mắt?

Cái này nè, hay thiệt .
 
23:10:15, you've received a new unread message :
"Ngay mai em ko an sang dau anh dung qua don em"

23:15:04, you've received a new unread message :
"Den ngay 8 em moi di duoc voi anh, luc do lanh luong di thoai mai hon, di ma anh cu tra tien hoai, thay ghet ko muon di nua"

23:18:37, you've received a new unread message :
"Da noi roi, rang doi den ngay 8 di, nan ni cung vay thoi em quyet dinh roi"

10:24:23, điện thoại reo, em nói : "Sao sáng nay anh ko qua, có biết em đợi ko? Em ko muốn gặp anh nữa"

...

Ai là người lỗi, tối qua đã năn nỉ hết lời rồi, giờ sáng ra gọi rồi nói thế này :|, chắc tại mình cũng vô tư, ko hiểu ý sâu xa của con gái chăng?

dốt toàn tập -.-"
dù có bị từ chối thì vẫn phải đến trực chiến :-w
quá chủ quan khinh địch, thế này thì còn phải vào box TS dài dài \:D/

chú ý: thời này lên xe hoa chưa phải là hết ! ::(
 
Ở #5 mình đã nói là có qua rồi, ko phải nghe sao là làm y vậy .
 
Có trò này nữa hả, công nhận bạn chủ thread cũng hơi vô tư thật, mà con bé kia kể cũng kỳ :|
 
bài thơ hay quá-đã từng đọc wa-bởi vậy mới thấy wen wen :P
con gái nói có 1la2 ko mà :D
 
Back
Top