MẤy cái thứ con gái mở mồm ra văng tục trước mặt mình thì nói thật éo đao bao h mình để mắt tới chứ đừng nói là bạn gái,thứ vô giáo dục như vậy thì chọn nó thì sau này phải dạy lại à?Nó chửi mình còn đỡ,sau này ba mẹ mình chửi nó nó lại đé o thì chắc là vãi cả lờ
các bác cứ nóng , hồi trước mình cũng gặp trường hợp này , thằng bạn cũng dính với loại này , sau 1 năm thì giáo huấn được , có bữa lúc thằng bạn say , em nó chửi tục thì thằng bạn cho mấy phát vào mặt rồi thằng bạn ôm nó khóc , 2 đứa cùng khóc luôn
từ đó con bạn xa lánh mấy đứa chửi tục và không chửi nữa
giờ sắp làm đám cưới rồi :)
cái đó phải cứng rắn lên , đừng hiền em nó làm tới , em nó chửi tục do hoàn cảnh thôi , nhất là giao du với đám bạn