- 7/7/08
- 3,175
- 4,226
- Banned
- #1
Vài ngày trước mình có làm quen và xin nick 1 bé, nói 1 hồi thì cũng cho nick. Rồi rủ đi uống nước thì ũng chịu, xong lúc trả tiền thì bé cũng ko chịu trả chung, đòi trả riêng. Mình bảo mình mời thì để mình trả. Lúc nói chuyện bé cũng cởi mở(hơi thái quá) như là làm biếng, nấu cơm dở, hay ăn vụng, blah blah..., dấu hiệu này là gì? Lần đầu tiên quen con gái nên mình ngu lắm, nói hơi bậy thì sợ mất điểm, nói hiền quá thì sợ nó chán, chả biết như thế nào, hôm bữa chủ yếu là nói về học tập, đề thi vừa rồi, điểm rả, tính cách, bạn bè... vì cũng đang học lớp 12 nên chủ yếu là mấy cái đó
Cũng cảm thấy mình nói chuyện hơi chán, ít nói vì mình cũng hơi trầm tính. Có ai biết cách nói chuyện với con gái mà cho không khí vui vẻ hơn ko:(
Hôm nay đi học gặp cũng nc bình thường, rồi lúc em nó nhắn tin, cũng nhìn trộm vào máy. Hình như nó có bồ rồi.
Hix mới quen lần đầu, chưa có exp, kiếm nội lực đâu ra mà đẩy thằng kia đi.
Đừng nói bỏ nhá, thật tình thì cũng có cảm tình sau vài lần nói chuyện. Có thể nói là first love, mà mình ko muốn first love ra đi lãng nhách vậy đâu
:(
Cũng cảm thấy mình nói chuyện hơi chán, ít nói vì mình cũng hơi trầm tính. Có ai biết cách nói chuyện với con gái mà cho không khí vui vẻ hơn ko:(
Hôm nay đi học gặp cũng nc bình thường, rồi lúc em nó nhắn tin, cũng nhìn trộm vào máy. Hình như nó có bồ rồi.
Hix mới quen lần đầu, chưa có exp, kiếm nội lực đâu ra mà đẩy thằng kia đi.
Đừng nói bỏ nhá, thật tình thì cũng có cảm tình sau vài lần nói chuyện. Có thể nói là first love, mà mình ko muốn first love ra đi lãng nhách vậy đâu
:(




