khổ quá

zOnly1stz

Donkey Kong
hiện giờ mình đang thích 1 bé
cũng chỉ mới thôi , mình thì đang trông cho 1 quán net của người quen , con bé thì cũng làm cho 1 quán tạp hóa kế bên ( 2 quán là 1 ) . lúc đầu cũng chưa có gì nhưng thỉnh thoảng mình sang đổi tiền thì bé nhìn mình và cười ( cười mỉm nhẹ nhàng thôi ) . thỉnh thoảng pha trà đá cho khách cũng gặp .2 người nhìn nhau cũng cười , thỉnh thoang mình cũng có buôn chuyện .
hôm nay thì mình dủ bé cùng về 1 đoạn ( cùng đường trả cái USB cho khách )
nhưng mà bé không đồng ý :| mình cũng định đuổi theo nhưng mà lại không đuổi nưa ( ngu quá )
bà chị của hàng tạp hóa với cả 1 bé nữa cũng bảo mình ngu =_=' bảo là ngày mai sẽ đuổi theo bằng dc
cái chính là bà chị của cô bé cũng trêu bé ghê quá nên chắc xấu hổ
 
Thế ý ông là như thế nào , muốn giúp các bước tiếp theo hay là đang tự trách là mình dở quá :))

Em ấy ngượng đấy , dần dà cũng đi vào nề nếp cũ thôi
 
ừm
để mai theo kế hoạch của mấy pà chị mới dc
hôm nay công nhận mình ngu quá :((
 
chài thời gian còn dài mà bạn(bạn làm như đã quen 1-2 năm ko bằng :)) ), cứ từ từ ,đâu có gì là vội kết luận mình ngu , bạn cứ từ tốn , thế nào cũng dính ah` ,good luck :>
 
"Nhất cự li nhì tốc độ" đã vậy còn có người thân xung quanh ủng hộ

quá tốt rồi còn gì :|
 
Đôi khi cự li với tốc độ cũng chả quan trọng bằng thái độ của pé ấy đâu, cả cảm xúc và tình cảm nữa ^^

Gần nhau vậy thì cứ từ từ mà cưa cẩm, đừng quá nóng vội, coi chừng " xôi hỏng bỏng không" đấy :P
 
hôm nay thì mình dủ bé cùng về 1 đoạn ( cùng đường trả cái USB cho khách )
Quán nào mà tốt thế, lần đầu tiên thấy đấy =))
 
hix
hôm nay vừa đưa bé về rồi :P đi cùng cả bà chị gái bé nữa nhưng dc 1/3 đường thì người iu bà chị kia đến đón :-* trên đường còn 2 người .
vừa đi vừa nói chuyện 1 lúc , bé bảo không thích mình đưa về , chắc là xấu hổ , nhưng nhìn mặt bé chắc cũng thích :-*
tối nay cũng sẽ theo bé về :-*
ngày đầu cũng chẳng dám đưa về tận nhà chỉ đưa đến gần ngõ thôi :P thế cũng hạnh phúc lắm rồi :-*
 
Dục tốc bất đạt, Chậm mà chắc đi bác ơi. Cầu trời tối nay trời mưa để bác có điều kiện đi cùng ô với bé.
P/s: Chống chỉ định ô có đầu sắt hở và trời thì có nhiều sấm chớp, không thì...cả hai bên nhau suốt đời luôn đấy :">
 
hix, đúng là lúc cần mưa thì không mưa, của ăn không hết người lần không ra. " Mưa đi mưa đi đảo nhỏ trờ mưa". Nếu không có ô thì nhớ mang theo "áo mưa" nhé, không bé ốm thì khổ cho bác đấy ;))
 
nhà bác chủ topic ở đâu HN vậy
sao có bác lại cầu trời mưa để đi dưới ô nhỉ:)),tưởng lãng mạn hơn à
theo tôi 1 trai 1 gái dầm mưa thì mới lãng mạn chứ:D
 
eo ơi
2 đứa dầm mưa để mà cảm cả 2 à =_='
cả 2 đã tốt chỉ sợ 1 trong 2 thì khổ :(
 
Back
Top