gin.zombie
Youtube Master Race
- 19/11/11
- 0
- 0
Chào mọi người ạ.
Hiện tại thì em có chuyện này đang rất là rối rắm, giữa em và thằng bạn thân của em.
Em đang đi học lớp 11 thôi, có thằng bạn ( tạm gọi là A ), qua lời nói hay hành động thường ngày thì là nam đàng hoàng nhé.
Từ lớp 10 em với nó không mấy thân thiết lắm, cũng nói chuyện nhưng qua loa này nọ thôi.
Đến lớp 11 em mới bắt đầu chơi chung, nhập hội, càng ngày càng thân hơn.
Được 1 khoảng thời gian, đến cuối năm rồi thì coi như cốt, bạn tốt, bạn thân của nhau. Em thật sự coi trọng nó, thấy nó cũng chơi tốt lại với mình.
Tuy nhiên gần đây có vài chuyện khiến em nghi ngờ về giới tính thật của nó mọi người ạ.
Thứ nhất: Trong đám tổ chức đi chơi 1 chuyến về quê nhà thằng A, nhậu nhẹt này nọ. Được một lúc thì đi tăng 2, vào karaoke, lại nhậu tiếp. Lúc này em đưa con bạn về, xong trở lại thì bị mắc mưa. A nó tự đưa áo khoác cho em mặc. Em không có uống nữa 1 phần vì lạnh còn 1 phần thì mệt rồi, nên vẫn tỉnh táo. Ngồi hát với uống thì giỡn với nhau, ôm ôm này nọ em không nói, tuy nhiên tự dưng nó nắm tay em
nắm kiểu 5 ngón chan vào 5 ngón của người yêu với nhau ấy, thậm chí còn siết tay nữa. Em bắt đầu thấy ngộ ngộ, rồi cũng ngồi im luôn, tưởng giỡn. Nó vẫn ngồi hát, được 1 lúc thì quay qua, thấy em không có biểu hiện gì, nên buông tay, bảo "Xin lỗi, nhầm" rồi quay qua chỗ khác, giận lơ. Đó giờ thật sự em thấy khi nó say xỉn nó chưa bao giờ làm điều gì khùng điên cả, nói đúng, làm đúng thôi. Về nhà suy nghĩ lại em bắt đầu sợ rồi 
Thứ hai: Sau bữa đi chơi được một ngày, đến tối hôm qua thì thằng A nó bắt đầu nhắn tin cho em. Nội dung thì thật sự là khó xảy ra đối với 2 thằng con trai với nhau được. Đại loại nội dung em lược sơ ra: ( Phần đầu lan man vài chuyện không đâu ) Nó bắt đầu hỏi em có yêu nó không. Em lờ mờ nhớ lại, cũng trả lời theo kiểu giỡn thôi, bảo là bạn bè thì yêu lắm. Nó chuyển qua còn yêu ghệ gộc thì sao. Em cũng giỡn, bảo chưa biết, lâu ngày thân quá nhiều khi thành thiệt ( Em nt kèm theo mấy cái icon cười này nọ ), nó bảo phải chi được vậy
Được một tí thì chúc ngủ ngon, rồi nhắn tin bảo phải hun đi ngủ nữa. Trời ạ em rối bời.
Thật sự đó giờ em cũng chưa gặp thằng bạn thân nào mà có mấy hành động như vậy cả. Bắt đầu nhớ lại là trong lúc chơi chung, lúc mà em đi với đứa khác, trai gái gì cũng vậy, hoặc quan tâm đứa khác thì nó tỏ vẻ giận, ko nói chuyện. Số lần nhắn tin giữa em với nó cũng ngày càng tăng lên theo thời gian và theo mức độ thân với thằng A nữa ( tất nhiên là em không thích tí nào rồi )
Lúc em bị bệnh, nó tự động mua thuốc, kêu ra ngoài nhà nó đưa. Lần đầu không biết tưởng giỡn, ai dè thiệt. Mới sáng này thì hỏi ăn sáng chưa, để mua đồ ăn sáng cho.
Rồi mấy cái trang mạng xã hội, trên tường nhà em nó toàn qua làm mấy hành động hôn/ôm không hà
Thật sự là em thấy nó chơi tốt, muốn giữ cái tình bạn, nhưng mà qua mấy cái chuyện trên thì cứ như gặp phải 1 thằng bạn bị gay thích mình ấy. Mong mọi người cho em lời khuyên phải làm sao với trường hợp này. Muốn nói rõ là mình dị ứng mà không đụng chạm tới tình bạn thì phải làm sao? Hay phải dứt ra hẳn luôn? Em mong mọi người rep sớm ....
Hiện tại thì em có chuyện này đang rất là rối rắm, giữa em và thằng bạn thân của em.
Em đang đi học lớp 11 thôi, có thằng bạn ( tạm gọi là A ), qua lời nói hay hành động thường ngày thì là nam đàng hoàng nhé.
Từ lớp 10 em với nó không mấy thân thiết lắm, cũng nói chuyện nhưng qua loa này nọ thôi.
Đến lớp 11 em mới bắt đầu chơi chung, nhập hội, càng ngày càng thân hơn.
Được 1 khoảng thời gian, đến cuối năm rồi thì coi như cốt, bạn tốt, bạn thân của nhau. Em thật sự coi trọng nó, thấy nó cũng chơi tốt lại với mình.
Tuy nhiên gần đây có vài chuyện khiến em nghi ngờ về giới tính thật của nó mọi người ạ.
Thứ nhất: Trong đám tổ chức đi chơi 1 chuyến về quê nhà thằng A, nhậu nhẹt này nọ. Được một lúc thì đi tăng 2, vào karaoke, lại nhậu tiếp. Lúc này em đưa con bạn về, xong trở lại thì bị mắc mưa. A nó tự đưa áo khoác cho em mặc. Em không có uống nữa 1 phần vì lạnh còn 1 phần thì mệt rồi, nên vẫn tỉnh táo. Ngồi hát với uống thì giỡn với nhau, ôm ôm này nọ em không nói, tuy nhiên tự dưng nó nắm tay em
nắm kiểu 5 ngón chan vào 5 ngón của người yêu với nhau ấy, thậm chí còn siết tay nữa. Em bắt đầu thấy ngộ ngộ, rồi cũng ngồi im luôn, tưởng giỡn. Nó vẫn ngồi hát, được 1 lúc thì quay qua, thấy em không có biểu hiện gì, nên buông tay, bảo "Xin lỗi, nhầm" rồi quay qua chỗ khác, giận lơ. Đó giờ thật sự em thấy khi nó say xỉn nó chưa bao giờ làm điều gì khùng điên cả, nói đúng, làm đúng thôi. Về nhà suy nghĩ lại em bắt đầu sợ rồi 
Thứ hai: Sau bữa đi chơi được một ngày, đến tối hôm qua thì thằng A nó bắt đầu nhắn tin cho em. Nội dung thì thật sự là khó xảy ra đối với 2 thằng con trai với nhau được. Đại loại nội dung em lược sơ ra: ( Phần đầu lan man vài chuyện không đâu ) Nó bắt đầu hỏi em có yêu nó không. Em lờ mờ nhớ lại, cũng trả lời theo kiểu giỡn thôi, bảo là bạn bè thì yêu lắm. Nó chuyển qua còn yêu ghệ gộc thì sao. Em cũng giỡn, bảo chưa biết, lâu ngày thân quá nhiều khi thành thiệt ( Em nt kèm theo mấy cái icon cười này nọ ), nó bảo phải chi được vậy
Được một tí thì chúc ngủ ngon, rồi nhắn tin bảo phải hun đi ngủ nữa. Trời ạ em rối bời.Thật sự đó giờ em cũng chưa gặp thằng bạn thân nào mà có mấy hành động như vậy cả. Bắt đầu nhớ lại là trong lúc chơi chung, lúc mà em đi với đứa khác, trai gái gì cũng vậy, hoặc quan tâm đứa khác thì nó tỏ vẻ giận, ko nói chuyện. Số lần nhắn tin giữa em với nó cũng ngày càng tăng lên theo thời gian và theo mức độ thân với thằng A nữa ( tất nhiên là em không thích tí nào rồi )
Lúc em bị bệnh, nó tự động mua thuốc, kêu ra ngoài nhà nó đưa. Lần đầu không biết tưởng giỡn, ai dè thiệt. Mới sáng này thì hỏi ăn sáng chưa, để mua đồ ăn sáng cho.
Rồi mấy cái trang mạng xã hội, trên tường nhà em nó toàn qua làm mấy hành động hôn/ôm không hà

Thật sự là em thấy nó chơi tốt, muốn giữ cái tình bạn, nhưng mà qua mấy cái chuyện trên thì cứ như gặp phải 1 thằng bạn bị gay thích mình ấy. Mong mọi người cho em lời khuyên phải làm sao với trường hợp này. Muốn nói rõ là mình dị ứng mà không đụng chạm tới tình bạn thì phải làm sao? Hay phải dứt ra hẳn luôn? Em mong mọi người rep sớm ....



.
))))))))))))))))))))))))))

