khó xử !

tớ có tính chuyện ấy đâu mà sợ đi tù :| chả qua thích tính em ấy thì kua thôi =.= nó nc với tớ bạo lắm :-s
Năm nhất mà kua lớp 8 cứ như anh em ấy
như anh em là thế nào :| nó cũng to gần = tớ đấy chứ 8-}
 
Để em nó học hành thôi bác. Nói thật chứ, tớ thấy tình cảm ở tầm tuổi lớp 9, 10 nó cứ mông lung thế nào ấy, ko ra thích, chẳng ra yêu. Mà có yêu đương, thì nó cũng chả bền vững được.
 
Em nói thật, đến lớp 12 còn ko biết cái gì chứ đừng nói đến lớp 9, tha cho nó học anh ạ.........
 
tớ có tính chuyện ấy đâu mà sợ đi tù :| chả qua thích tính em ấy thì kua thôi =.= nó nc với tớ bạo lắm :-s

như anh em là thế nào :| nó cũng to gần = tớ đấy chứ 8-}

Mấy bác khuyên thật là chí lí :)). Cua thì cua 11 hay 12 ấy, lớp 8 còn chưa học tới đâu mà ... :|

To gần bằng thì chắc bác cũng phải nhỏ con lắm nhỉ :)).
 
Lớp 9 thôi àh, con gái 22 tuổi mà còn yêu chả ra yêu thương chả ra thương nữa thì 15 tuổi yêu yếc gì 8-}
 
Mấy bác khuyên thật là chí lí :)). Cua thì cua 11 hay 12 ấy, lớp 8 còn chưa học tới đâu mà ... :|

To gần bằng thì chắc bác cũng phải nhỏ con lắm nhỉ :)).

cái chính là có em nào gây đc ấn tượng trong mắt mà có cơ hội quen biết ko chứ 11 hay 12 tớ cũng muốn quen chứ :'> chưa học tới đâu mới kêu yêu :-" 11 hay 12 thì phải cho nó lo thi ĐH chứ
Thì nhìn cũng bt thôi cao 1m73 nặng 45kg :))
 
chọn kiểu gì cũng được, sống có trách nhiệm hay vì tình cảm, cách nào thì cũng ko phải tuyệt đối, kiểu gì sau này cũng hối hận mà thôi :))
 
cái chính là có em nào gây đc ấn tượng trong mắt mà có cơ hội quen biết ko chứ 11 hay 12 tớ cũng muốn quen chứ :'> chưa học tới đâu mới kêu yêu :-" 11 hay 12 thì phải cho nó lo thi ĐH chứ
Thì nhìn cũng bt thôi cao 1m73 nặng 45kg :))

Hehe, quen chơi thôi chứ đừng có hẹn hò thì ăn chém đấy =)). Con gái VN bây giờ cao ghê thật, nhỏ Bảo Trân gì teen model mới lớp 6 cũng cao 1m7 8-}
 
Back
Top