tình hình là tốt nghiệp cao đẳng cũng đc hơn nửa năm rồi mà vẫn chưa có việc làm, tối học liên thông, còn ban ngày thì toàn cắm đầu ngồi net. tìm việc đúng chuyên ngành thì ko đi học đc, còn làm thêm thì kẹt chủ nhật, đang chán thì tự nhiên dưới quê có cô bạn của mẹ mình gọi điện hỏi mình có muốn làm thêm không, công việc 2m5~3tr/1t. rất nhàn, mình nhận lời cảm ơn cổ, cứ tưởng nộp hồ sơ là đi làm. ai dè con gái cổ gọi điện về bảo cổ phải vào sài gòn biếu ít quà cho người ta để nhờ vả( chổ làm này là do con gái cổ nói với cổ), mình thì nghỉ công việc làm thêm đơn giản lại không đúng chuyên ngành nên nói cổ là :
đc thì con làm , không thì thôi cô ah, việc gì cô phải vào tận trong này( quê mình cách tp 500km).
sau đó cổ mua quà với đi vào tận vào tp nhờ người ta ( tiền quà với tiền tàu xe cổ tự bỏ ra luôn). rồi cổ còn cho tiền mình nữa, nhà mình thì chả khá giả gì ( nghèo hơn nhà cổ nhiều) nên mình cảm thấy rất ngại nhưng cũng rất cảm ơn vì thấy cổ tốt với mình quá.
sau đó cổ mới nói với mình là nhà cổ thì có 2 đứa con gái lấy chồng hết rồi, còn đứa ở trong tp là chưa nên muốn mình quan tâm bao bọc em nó
,
mình thì học hành chả ra sao, việc làm thì ... nên ngại chả biết nói sao với cổ luôn.
mà con gái cổ thì mới học năm 1, mặt mũi cũng dễ nhìn. chả hiểu sao cổ lại chọn mình.
Rồi hôm thứ 5 vừa rồi cổ rủ mình đi chơi với cổ và con gái cổ ( trước đó cổ rủ rồi nhưng mình ngại không đi), h thì chẵng lẽ từ chối nên mình chở con gái cổ, còn cổ đi với bạn.
tiếp xúc vài lần thì thấy nhỏ đó cũng dễ thương, vui tính , hơi điệu 1 tý( nói chuyện mà cứ lấy tay quấn quấn tóc, rồi xòe tay ra bảo ngón này của em giống mẹ, ngón này giống bố)
. mình thì cũng đang cô đơn nên thấy cơ hội tốt thế thì tiến luôn không cần nghĩ.
nhưng mình sợ lỡ quen rồi mà chia tay thì mình ko biết nói với cô bạn me mình sao nữa( vì mình là thằng nhục dục bao quanh lý trí, quen con gái toàn nghĩ đến chuyện đó thôi ), với lại thấy con rể cổ toàn bác sĩ với trưởng phòng nên mình cũng không tự tin nữa.
1 điều nữa là nhỏ ý (con gái cổ) cũng chưa chắc có thích mình hay không nữa, cổ thì bảo nó hiền lắm nhưng qua cách nc thì mình nghĩ cũng chưa chắc.
Các bác đoán thử tại sao cổ tốt với mình ji. với lại có cách gì để biết là nhỏ này hiền thật không, mình sợ đổ vỏ quá:(
đc thì con làm , không thì thôi cô ah, việc gì cô phải vào tận trong này( quê mình cách tp 500km).
sau đó cổ mua quà với đi vào tận vào tp nhờ người ta ( tiền quà với tiền tàu xe cổ tự bỏ ra luôn). rồi cổ còn cho tiền mình nữa, nhà mình thì chả khá giả gì ( nghèo hơn nhà cổ nhiều) nên mình cảm thấy rất ngại nhưng cũng rất cảm ơn vì thấy cổ tốt với mình quá.
sau đó cổ mới nói với mình là nhà cổ thì có 2 đứa con gái lấy chồng hết rồi, còn đứa ở trong tp là chưa nên muốn mình quan tâm bao bọc em nó
,mình thì học hành chả ra sao, việc làm thì ... nên ngại chả biết nói sao với cổ luôn.
mà con gái cổ thì mới học năm 1, mặt mũi cũng dễ nhìn. chả hiểu sao cổ lại chọn mình.
Rồi hôm thứ 5 vừa rồi cổ rủ mình đi chơi với cổ và con gái cổ ( trước đó cổ rủ rồi nhưng mình ngại không đi), h thì chẵng lẽ từ chối nên mình chở con gái cổ, còn cổ đi với bạn.
tiếp xúc vài lần thì thấy nhỏ đó cũng dễ thương, vui tính , hơi điệu 1 tý( nói chuyện mà cứ lấy tay quấn quấn tóc, rồi xòe tay ra bảo ngón này của em giống mẹ, ngón này giống bố)
. mình thì cũng đang cô đơn nên thấy cơ hội tốt thế thì tiến luôn không cần nghĩ.nhưng mình sợ lỡ quen rồi mà chia tay thì mình ko biết nói với cô bạn me mình sao nữa( vì mình là thằng nhục dục bao quanh lý trí, quen con gái toàn nghĩ đến chuyện đó thôi ), với lại thấy con rể cổ toàn bác sĩ với trưởng phòng nên mình cũng không tự tin nữa.
1 điều nữa là nhỏ ý (con gái cổ) cũng chưa chắc có thích mình hay không nữa, cổ thì bảo nó hiền lắm nhưng qua cách nc thì mình nghĩ cũng chưa chắc.
Các bác đoán thử tại sao cổ tốt với mình ji. với lại có cách gì để biết là nhỏ này hiền thật không, mình sợ đổ vỏ quá:(
. Kiểu vậy. Nói một cách thực dụng là như thế, nhưng người ta tốt với mình thì mình cứ phải đối đáp lại cho đúng lễ nghĩa đi đã. Còn chuyện đâu có đấy, chưa chắc nên cơm cháo gì đâu mà đã lo.



