- 2/4/09
- 248
- 204
Chào cả nhà, chả là em đang trong thời gian ôn thi tốt nghiệp. Thứ 4 vừa rồi nt vs nhỏ em kết nghĩa nhờ nó giới thiệu nhỏ nào dễ thương cho em:-*. Giỡn chơi mà nó giới thiệu thiệt. T6 thì có nhỏ nt đòi làm quen vs em đòi làm quen. Em thì cũng ok rồi từ đó tới giờ nt ngày đêm lun
. Em ấy không những dễ thương mà học giỏi nữa, em thấy kết nhỏ này mất rồi. Tối qua nt em ấy nt vs em, được vài câu thì em giật mình sao nhỏ lại nt giống như con ghệ mới chia tay của em
. Lúc đó tức '' máu lên tới dzú'' nhớ lại những gì con ghệ cũ đối xử vs mình. Em không muốn mắc sai lầm nữa các bác....
Vì hai nhỏ này tính cách giống nhau quá em không biết nên tiếp tục làm quen không nữ
a
. Em ấy không những dễ thương mà học giỏi nữa, em thấy kết nhỏ này mất rồi. Tối qua nt em ấy nt vs em, được vài câu thì em giật mình sao nhỏ lại nt giống như con ghệ mới chia tay của em
. Lúc đó tức '' máu lên tới dzú'' nhớ lại những gì con ghệ cũ đối xử vs mình. Em không muốn mắc sai lầm nữa các bác....Vì hai nhỏ này tính cách giống nhau quá em không biết nên tiếp tục làm quen không nữ
a





