Khoảnh Khắc Đáng Nhớ Trong Harvest Moon

Mắc cười ghê uôn =)) Hôm qua tui chơi HM: AWL SE sau khi đã khám phá hết sự kiện của Muffy thì tui lại cầu hôn Nami....Vốn vĩ tui ko biết mình đã nói yêu Muffy khi nào hết. :-w Vào buổi tối con bé Muffy lại nhà chửi cho tui một trận rồi bỏ đi...Bó tay...=))
 
ngu heheheh bắt có hai tay còn ác hơn tui tui làm con nhỏ Muffy 1tim rồi say qua kua Lumina hehehehe
 
Khoảng khắc đáng nhớ nhất là lúc đám cưới để rồi nhận ra con vợ mình chỉ để ngắm cho vui (chí ít cũng phải nhặt trứng, nấu ăn hay đi vong vòng chứ ><)
 
ngu heheheh bắt có hai tay còn ác hơn tui tui làm con nhỏ Muffy 1tim rồi say qua kua Lumina hehehehe

Sao nói tui ngu :-s Nói tui ko thông minh chứ :'> Nói thiệt là mấy sự kiện của Muffy đều đến 1 cách vô tình đó bác. Nghĩ lại mà tức!!! Trong khi tìm cách khám phá những sự kiện của Nami mà ko được, tự dưng sự kiện của Celia và Muffy đến liên tục. Nên tui đâu phải có tội.:'>

Khoảng khắc đáng nhớ nhất là lúc đám cưới để rồi nhận ra con vợ mình chỉ để ngắm cho vui (chí ít cũng phải nhặt trứng, nấu ăn hay đi vong vòng chứ ><)

Thì con vợ nó đi vòng vòng trong nhà đó mà. :D
 
hahah sự kiện của Muffy chỉ là tình cờ ko nói Celia sự kiện diễn ra ở đâu sao tui ko thấy
mà nghĩ cũng bực con nhỏ Muffy tự dưng đến nhà mình rồi tui làm nó 1 tim luôn =))
 
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là cái lần chơi Harvest moon đầu tiên : Back to nature , cầm quả trứng đứng cạnh cái thác nước , định chờ gặp Ann để tặng thì bấm nhầm nút ném cái viu xuống hồ màn hình chớp 1 cái làm tưởng máy bị chập
 
hahah sự kiện của Muffy chỉ là tình cờ ko nói Celia sự kiện diễn ra ở đâu sao tui ko thấy
mà nghĩ cũng bực con nhỏ Muffy tự dưng đến nhà mình rồi tui làm nó 1 tim luôn =))

Sự kiện của Celia diễn ra trong khoảng thời gian sau:

10:00 AM: Bác lại gõ cửa nhà Vesta cô nàng sẽ bước ra

10:00 AM: Bácẩ khỏi nhà mình sẽ thấy Celia

1:00 PM: Cũng lại gõ cửa nhà Vesta nữa và cô nàng sẽ bước ra.

2-3 PM: Vào trong cửa tiệm của Vesta sẽ thấy Vesta đang nói chuyện với Marlin.

Nhưng lúc đó phải từ 2 tim trở lên nha!


mà nghĩ cũng bực con nhỏ Muffy tự dưng đến nhà mình rồi tui làm nó 1 tim luôn =))

Sự của Muffy đúng là khó né. :)) Tui ko bao giờ vào nhà lúc trưa nhưng vì muốn xảy ra sự kiện với Nami nên mới vào nhà. Ai ngờ....:-s
 
ý hình như mình lộn qua Spam rồi ,mà sự kiện của Cella thì tui ít gặp lắm chỉ có Muff thôi
TLV: câu chuyện của bạn thật nực cười
 
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là hôm đó cũng mùa thu như hôm nay, tâm trạng chán chường tớ xách cần câu ra biển, ngồi suốt cả ngày thậm chí chả buồn nhấc cần lên khi có cá cắn, tưởng rằng sẽ cứ ngồi mãi , ngồi mãi cho đến khi mệt quả lăn ra ngủ, thì xa xa tiến tới một em gái tóc vàng mắt xanh .... Ôi karen, tớ kết nàng từ đó.
 
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là hôm đó cũng mùa thu như hôm nay, tâm trạng chán chường tớ xách cần câu ra biển, ngồi suốt cả ngày thậm chí chả buồn nhấc cần lên khi có cá cắn, tưởng rằng sẽ cứ ngồi mãi , thì xa xa tiến tới một em gái tóc vàng mắt xanh .... Ôi karen, tớ kết nàng từ đó.

Cái này gọi là tiếng sét ái tình thì phải =)) Nghe bác diễn ta mà cứ tưởng là ngoài đời ko?

tâm trạng chán chường tớ xách cần câu ra biển,ngồi suốt cả ngày thậm chí chả buồn nhấc cần lên khi có cá cắn, tưởng rằng sẽ cứ ngồi mãi , ngồi mãi cho đến khi mệt quả lăn ra ngủ

=))=)) Ai tin câu này tui phục người đó. Chắc cá nhỏ quá nên mới ko thèm câu. :p
 
Theo Hân thì khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong Harvest Moon là lúc con mình lớn và rủ mình đi party này phiêu lưu nữa chứ và quan trong hơn là lúc kỉ niêm ngày cưới và sinh nhât nữa
 
Theo tôi thì khoảnh khắc đáng nhớ nhất là lúc đám cưới và mấy cái sự kiện
 
Nhớ nhất là lúc con chó vô cái nồi to ơi là to
Lâu lâu còn lỡ tay cuốc mấy con bò nữa :D:D làm nó tức điên
Thik nhất là lúc đám cuới với Kai :'>:'>:'>
 
Khoảnh khắc của mình là khi vào bênh viện hay tin vợ đã có thai .Mình đã làm cha rồi. Vui quá xá
 
Lỡ tay thế nào đáp được 10 item xuống đường trước mặt dân làng, mình thì bị trừ Farm degree buồn chết cha mà con Witch hiện lên chúc mừng rối rít ... chán chẳng buồn tán .
 
KHoảnh khắc đang nhớ nhất của tui là trồng nhiều cây, tưới nức bón phần -> buổi tối đi ngủ. Sáng ra chết sach hết trơn. Ngẩn ngơ ko biết làm sao thì ra là trồng ko đúng mùa. :-w
 
KHoảnh khắc đang nhớ nhất của tui là trồng nhiều cây, tưới nức bón phần -> buổi tối đi ngủ. Sáng ra chết sach hết trơn. Ngẩn ngơ ko biết làm sao thì ra là trồng ko đúng mùa. :-w

Có lần tui cũng bị vậy đóa,mà đau là trồng gần hết cái ruộng nữa chớ :o:o:o
 
mình nhớ nhất là có lần cày game liên tục 5 giờ , chưa kịp save thì ... bụp . cúp điện . Bỏ game lun !!!:hug:
 
Khoảnh khắc tui khoái nhất là khi các em trong HM 64 tỏ tình với mình.Đặc biệt là Elli với 1 nụ hôn ngọt ngào.Ôi mê ly:'>
 
Khoảng khắc của tui là lần đầu chơi HVM nghe người ta nói cầm rìu đi chặt cái cây nào đó trên đồi thế là xách đi gặp cây nào băm cây đó kết quả tới cây thần đập 1 cái màn hình trắng bóc làm mất hồn tưởng màn hình hư sợ bà già la thí mịa ::(
 
Back
Top