Khóc mếu , uất ức về vấn đề hack , cheat , gian lận DotA , Garena vào đây .

Status
Không mở trả lời sau này.
làm sao để kick vậy =P~,chỉ em với
 
Mình muốn chỉ bạn lắm nhưng như thế là góp phần đưa phần mềm cheat, hack vào cộng đồng dota! Thôi nhé! :)
 
Hack cheat ức chế là 1 chuyện,host thua quit mình thấy còn ức chế hơn:-w
 
thực ra gà muốn hack để cho đc bằng pro mình chấp làm gì...
cái này chỉ mong đợi ở gamer thôi, họ có thực sự muốn chơi muốn giỏi bằng chính mình ko thôi :(
mình cũng là dân lập trình, có viết cho thằng em một bản nhưng ko bao h dùng nó vì đánh vậy chạ lên tay tí nào toàn là tool làm, ko tạo nên hứng thú.
hi vọng gamers sẽ ngày càng nhận ra những giá trị thực từ đôi tay và bộ não...
nhưng mà hack cũng vẫn thua đầy đấy thôi vì thế các gamer thực sự ko cần phải lo lắng quá nhiều. hãy chơi hết mình :D may mắn :>
 
chơi game funny là chính
hack cheat làm j cho mệt
 
Hic HIc :((
Phải cố ý đâu. LÚc Đầu thang blood bảo trả đồ PA đây.Mình thì định lấy cái barce để tăng lên chút máu.
Thằng Blood bảo : "D**M*,C**c**.Đưa hết đồ PA đây.Mày ko đưa tao Ck chừa:-o" .Điên tiết , lấy cái buter chạy chơi , ko ngờ nó Ck thiệt.Thật sự thì Rồng lấy Buter làm gì , có phải late đâu.Nhưng nó khích ,ghét , chơi nó thử , thế thui.:-"
 
Hack cheat ức chế là 1 chuyện,host thua quit mình thấy còn ức chế hơn:-w

Đánh sắp thắng rồi, chuẩn bị sập nhà chính thì thằng host quit một cái, ko gì có thể gọi là ức chế hơn nữa.
 
bị custom kick ra làm trận mới có sao đâu :>
còn muốn tìm gì cứ google search hi vọng nó ra
 
Đánh sắp thắng rồi, chuẩn bị sập nhà chính thì thằng host quit một cái, ko gì có thể gọi là ức chế hơn nữa.
thế thì đừng thắng đảm bảo nó không quit 8-|
 
Đánh sắp thắng rồi, chuẩn bị sập nhà chính thì thằng host quit một cái, ko gì có thể gọi là ức chế hơn nữa.

thế sao cậu hok tự host đi để khỏi gặp trường hợp đó , mình đánh toàn tự host :-j
 
Mình hay có tật là lúc vào room là tab ra ngoài forum tám tí, 1 lúc sao thì mới vào lại bởi vậy ko bao giờ làm host được :">
 
Hôm nay gặp thằng Ske từ lvl 1 tới 5 feed cho con Panda của mình và con Naga tổng cộng 7 mạng mà phút 30 có Radiance Heart Tread
Dm đời :-w
 
Nó vô để phá mà, ban nick nó luôn.
P/S: Các bác hay chơi room nào thế để đàn em vào học hỏi.
 
mới làm 1 ván mình cầm già bị nói là hm thật là sướng 8->
 
Thực ra bị chửi là HM cũng có cái vui , ;;)
 
nhiểu lúc đi lượn qua rừng chơi vớ được mấy chú cố farm nốt cũng toàn bị chửi.
 
tớ farm sylla feed 6 mà cũng 0 thọt đồ nên bị chửi hack gold nè =))
 
Cầm riki bị chữi hack tàng hình :">
 
Lần trước chơi storm bị 2 thằng team kia chửi là hack skill! Hỏi thì nó bảo là: Làm gì mà ulti mày quay nhanh thế được? =))
Hôm nay cầm viper đi mid, mình check rune ở top trước, 3 lần đều được rune => butcher chửi hm. Trong khi lúc mình ăn invi, cứ tiến lên là nó lại lùi lại, cứ lùi lại thì nó lại tiến lên! Nản luôn! :(
 
thấy mis thì nó lùi lại thôi có j` mà phải hm :-j , còn vụ check rune thì gần phút chẵn chạy ra canh , nói chung là hên xui :-j , còn nếu rune spawn đc mấy s mà chạy lần nào trúng lần đó thì phải xem replay lại :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top