Khóc mếu , uất ức về vấn đề hack , cheat , gian lận DotA , Garena vào đây .

Status
Không mở trả lời sau này.
Nói chung chơi trò gì cũng thế , cứ hack 1 lần là ko dứt ra được đâu
 
Nói thật chứ chơi hack thì chỉ có chán chết :-<
 
hack thì chẳng bao h thấy đc cái niềm vui + cái hay của game đâu :)
 
Thì thế , hack xong là chơi thấy dễ là chán ngay
 
hôm qua thò mặt lên Bách KHoa chơi, tưởng văn hóa ntn :-< thật sự là không vơ đũa cả nắm không được ...
lên ngồi đánh melee với mấy thằng bạn, thấy một đội hình 5 anh ( chắc là sinh viên), mặt mũi sáng sủa, tri thức đầy người :"> ngồi cạnh, nhìn mình chơi ra vẻ xa lạ lắm, cũng bàn tán lên xuống, mình mặc kệ ._.
lúc sau, thấy 4 anh vào gg, 1 anh download soft HACKMAP về ( YES, HACKMAP O_O).
mình thấy hơi ảo, vì tiếp theo là 1 loạt những pha cười éo nổi mà khóc cũng không xong =)):
-game đầu tiên : nhìn cái bản đồ sáng trưng mà mình ngán ngẩm, chỉ thương team 2. Riki đang la liếm trong rừng sentinel, ý đồ hoàn toàn trong sáng chưa kịp làm gì thì wind đi thẳng ra trước mặt, cắm phập cái sentry, rồi tỉa. Tất nhiên riki thọt với suy nghĩ trong đầu : "đen quá gặp thằng đi ward" ._.
-game thứ 2: gặp 1 đội hình 2 đánh khá ổn, sau khi team 1 với đội hình all stars "toàn hack" bị thọt mất 4 5 mạng thì quay sang chửi team 2 là chúng mày "toàn hack", bố mày đ' thèm chơi với lũ chúng mày... rồi cả team đồng loại out ra, cười khẩy =))
thật sự chả muốn nhìn đến game thứ 3 nữa, trả tiền rồi về thẳng, ngồi cạnh thể loại đấy có ngày mình cũng bị hack não như mấy anh ý mất ._.
p/s: địa chỉ xin giấu, không làm giảm uy tín cửa hàng, cũng như ảnh hưởng đến chất lượng khu vực :))
 
Cái bọn não heo ko có lòng tự trọng ấy mà :-j
 
thật ra thì cậu trên cũng có óc hài hước thật đấy 8->
hack tràn lan người người đều hack nhà nhà đều hack 8-> bởi vậy mình mới trốn lên IH room 8->
 
Cậu share cái địa chỉ ra đây để tránh mấy cái quán đó , mà tớ toàn chơi ở Cyber , chưa thấy ai hack bao giờ
 
hôm qua thò mặt lên Bách KHoa chơi, tưởng văn hóa ntn :-< thật sự là không vơ đũa cả nắm không được ...
lên ngồi đánh melee với mấy thằng bạn, thấy một đội hình 5 anh ( chắc là sinh viên), mặt mũi sáng sủa, tri thức đầy người :"> ngồi cạnh, nhìn mình chơi ra vẻ xa lạ lắm, cũng bàn tán lên xuống, mình mặc kệ ._.
lúc sau, thấy 4 anh vào gg, 1 anh download soft HACKMAP về ( YES, HACKMAP O_O).
mình thấy hơi ảo, vì tiếp theo là 1 loạt những pha cười éo nổi mà khóc cũng không xong =)):
-game đầu tiên : nhìn cái bản đồ sáng trưng mà mình ngán ngẩm, chỉ thương team 2. Riki đang la liếm trong rừng sentinel, ý đồ hoàn toàn trong sáng chưa kịp làm gì thì wind đi thẳng ra trước mặt, cắm phập cái sentry, rồi tỉa. Tất nhiên riki thọt với suy nghĩ trong đầu : "đen quá gặp thằng đi ward" ._.
-game thứ 2: gặp 1 đội hình 2 đánh khá ổn, sau khi team 1 với đội hình all stars "toàn hack" bị thọt mất 4 5 mạng thì quay sang chửi team 2 là chúng mày "toàn hack", bố mày đ' thèm chơi với lũ chúng mày... rồi cả team đồng loại out ra, cười khẩy =))
thật sự chả muốn nhìn đến game thứ 3 nữa, trả tiền rồi về thẳng, ngồi cạnh thể loại đấy có ngày mình cũng bị hack não như mấy anh ý mất ._.
p/s: địa chỉ xin giấu, không làm giảm uy tín cửa hàng, cũng như ảnh hưởng đến chất lượng khu vực :))

cyzone thẳng tiến
90 ngõ 167 Tây Sơn \:D/
 
thật ra thì cậu trên cũng có óc hài hước thật đấy 8->
hack tràn lan người người đều hack nhà nhà đều hack 8-> bởi vậy mình mới trốn lên IH room 8->

em chọn giải pháp thò mặt sang SG + Indonesia room dota la liếm. Đánh với hội này toàn thọt, thọt cả về dota lẫn TA =))
nhưng mà thôi, train ở mấy room này trình dota + TA lên cứ gọi là phải biết :">

cyzone thẳng tiến
90 ngõ 167 Tây Sơn \:D/
Cz em chỉ lên khi có team thôi, solo lên cô quạnh lắm, không chịu nổi :">

[M]icro;12311778 nói:
Cậu share cái địa chỉ ra đây để tránh mấy cái quán đó , mà tớ toàn chơi ở Cyber , chưa thấy ai hack bao giờ
nói cả địa chỉ ra nhỡ thằng chủ hàng nó cũng lên gamevn nó thấy em post thì nó chém em thọt à ._.
 
mình ra CZ để xem,làm 1 ván rồi thôi,chơi ở đấy lâu mắc vl
nhưng được cái máy và phục vụ ngon :">
 
Bây giò­ đánh team còn hack tùm lum co­ mà chán :-j Bọn hack map gap­j team pro combat tỏ­m là thọt ngay :-j
Hôm nay ngồi đánh chán quá team ngon thì tụi nó out só­m vào con vó­ vẩn thì team kia lại pro và đánh rất kiên trì :((
Buồn oi­ là buồn T__T
 
khóc mếu mà mấy bác vào toàn kể chuyện hài =))
 
hack map thua người ta thì kêu chửi gì =)) mà bọn HM thường ngu nên cứ đi chung combat hơn nó thì sợ gì >:)
 
khóc mếu mà mấy bác vào toàn kể chuyện hài =))

gặp hack ngoài đời thì chỉ biết cười trong nước mắt chứ còn mếu máo thật thì đỡ sao nổi =))
 
Ôi ôi, vừa làm 1 ván:
Mình chơi Naix, cố lên lvl 6 rồi vào farm rừng, tự nhiên ở đâu bị 2 cái cục màu đen (skill của Nvm - Shadowraze) giết, lúc đầu nghỉ nó có ward nhưng cũng hỏi thử xem, nó trả lời là dùng skill để soi map 8-}
(Trận trên ko có 1 cái ward nào + những con có khả năng hack map :|)
 
hôm nay đánh 1 trận

chat allie chửi nhau trong team

thằng kia team 2 trả lới y như mình chửi nó=((

chả hiểu anh ấy làm kiểu gì mà mình chat allie gì cũng biết

5 thằng ngồi cùng quán=))
 
Ôi mấy bữa nay ih bùn quá , các bạn quit rất nhanh và ko chịu chiến đấu đến hơi thở cuối cùng , cứ đòi rmk rmk .. thôi cứ chạy theo các bạn tai to mặt lớn đễ đỡ ngậm hành vậy :">:>
 
- Hack củng để tiết kiệm được vài xị cắm ward đấy chứ :D
- Hack 1 lần, bỏ, nghĩ nó thật xấu xa...
- Vài ngày sau khi bị ăn hành tả tơi, ném tạ vào mặt nào là nood, gà,vịt, witer, feeder...lại nhớ đến Hack :D
- Người ta mới chơi, uh, hoặc chơi chưa hay, thì kệ người ta ... cứ không làm đúng theo ý mình hoặc thấy 1 style mới rùi bắt đầu ném tạ vào người ta...=>Hack để không bị gọi feeder, witer, noob ?
- Đừng trách tụi nó, không có lửa làm sao có khói ... có trách thì trách mấy thằng cao tay, dạng pro mà còn hack đấy O.o :(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top