Khởi đầu mới !!!

  • Thread starter Thread starter aluco
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Chừng nào truyện marhawa xuất hiện Ada hay Carla thì gửi link tôi đọc nhe mấy ông. ^^


Coi''bui đời chợ lớn'' xong chả hiểu cái gì,toàn phim chỉ có đâm và chém loạn xà ngầu.Khu phố không 1 bóng dân nói gì đến CS,nhiều điểm vô lý không thể tả.

Nhắc tới Bụi Đời Chợ Lớn làm tôi nhớ thằng em làm cùng tiệm. Từ khi phim ra tới giờ nó hí hửng tối ngày gửi link rồi vận động mọi người cùng xem. Vốn đã không thích phim đâm chém rồi nay của VN làm lại càng ngán xem hơn nên tôi chưa xem lần nào. Chỉ mắc cười những người tôn thờ phim Việt như thằng làm chung, phấn khích giống như VN mới vừa làm ra bộ phim tầm cỡ ăn đứt Hollywood. :))
 
Coi''bui đời chợ lớn'' xong chả hiểu cái gì,toàn phim chỉ có đâm và chém loạn xà ngầu.Khu phố không 1 bóng dân nói gì đến CS,nhiều điểm vô lý không thể tả.
Anh cũng thấy thế. Trước đây thì nghe nói là cần phải chỉnh sửa để được chiếu nhưng cuối cùng vẫn ko đạt nên cấm chiếu vĩnh viễn.
Coi xong thì thấy đúng là ko thể nào chỉnh sửa để có chút xíu tính giáo dục. Toàn bộ phim chỉ là cảnh đi giành địa bàn, đâm chém nhau túi bụi chứ có chút xíu gì gọi là giáo dục đâu.
Nếu có trách thì trách thằng nào đã duyệt kịch bản này, kịch bản như thế mà được duyệt thì đúng là bó tay.
 
Sao em coi thấy cốt truyện na ná thành troy nha.:6cool_surrender:
 
người trong mộng của thí chủ hả?:1cool_look_down:

Đang chơi Bioshock Infinity,hay không còn chỗ chê.:5cool_big_smile:

tumblr_m8xx3zcim81rune1ao1_400.png


đây Anh ấy là ///..!!!

Anh này cho đóng phim Re thì ăn đứt cái thằng Leon trong RETRIBUTION

Thế hệ 9x đảm bảo ai cũng hâm mộ anh này lúc đi học tiểu học đấy .
 
Chỉnh sửa cuối:
Nguyễn Thị Xuân cũng có trong truyện à :D
Nhưng mà có vẻ "Xuân" này em không về rồi :(

có về với đất thôi,sờ mông thí chủ ợ.

Chừng nào truyện marhawa xuất hiện Ada hay Carla thì gửi link tôi đọc nhe mấy ông. ^^

có Carla chứ thím Wầng thì chưa thấy đâu.

Anh này cho đóng phim Re thì ăn đứt cái thằng Leon trong RETRIBUTION

nói thật thằng Leon trong phim nhìn cứ như bị mát mát,tưng tửng thế nào ấy.

Anh cũng thấy thế. Trước đây thì nghe nói là cần phải chỉnh sửa để được chiếu nhưng cuối cùng vẫn ko đạt nên cấm chiếu vĩnh viễn.
Coi xong thì thấy đúng là ko thể nào chỉnh sửa để có chút xíu tính giáo dục. Toàn bộ phim chỉ là cảnh đi giành địa bàn, đâm chém nhau túi bụi chứ có chút xíu gì gọi là giáo dục đâu.
Nếu có trách thì trách thằng nào đã duyệt kịch bản này, kịch bản như thế mà được duyệt thì đúng là bó tay.

Hài nhất là cái kết phim,thằng nv chính đếm sơ sơ cũng phải luộc 7-8 mạng nhưng chỉ có bị 7 năm tù.....(!)
 
Chỉnh sửa cuối:
sau 1 thời gian tầm 5 ngày chơi DOTA 2 rút ra 1 điều... ko sợ mình gà chỉ sợ cả team gà =)) .... mình di gank lòi con mắt ra còn 3 thằng đi feed xong chửi 2 thằng gank ko ra gì ....
 
Gamer Việt , Gamer Việt ... :4cool_baffle:
 
Hic...nhớ người yêu quá. Trong đầu cứ nghĩ tới người ấy làm gì cũng không tập trung được. Chết mất thôi...hu...hu...:((
 
tình đầu thường khó quên mờ thí chủ,giờ bà cứ tập trung vào công việc để nguôi ngoai dần thôi.Không thì chơi game để khỏi lo nghĩ nhiều cũng được.Tặng bà bài này nghe đỡ nhớ

[video=youtube;LNy8r-ZgKgQ]http://www.youtube.com/watch?v=LNy8r-ZgKgQ[/video]
 
Chỉnh sửa cuối:
sau 1 thời gian tầm 5 ngày chơi DOTA 2 rút ra 1 điều... ko sợ mình gà chỉ sợ cả team gà =)) .... mình di gank lòi con mắt ra còn 3 thằng đi feed xong chửi 2 thằng gank ko ra gì ....
Cho xin cái nick steam vào bóp cho vui nào =)), bác chơi lâu chưa
 
tình đầu thường khó quên mờ thí chủ,giờ bà cứ tập trung vào công việc để nguôi ngoai dần thôi.Không thì chơi game để khỏi lo nghĩ nhiều cũng được.Tặng bà bài này nghe đỡ nhớ

Người ấy không phải tình đầu của tôi. Mà là người thứ 3 tôi thương. Không hiểu sao lần thứ 3 này lại có cảm giác sâu đậm y như lần đầu tiên vậy mới đau khổ. Tôi cũng đang cố gắng làm việc, xem phim để quên mà không thể nào được. Chơi game càng không thể vì chơi game để thư giãn đầu óc mà trong đầu tôi giờ toàn nghĩ tới người vừa đá mình....hic...hic...hic....
 
không biết anh chàng nào may mắn lại khiến cho bạn Ada + Leon thao thức như vậy, thật tò mò quá :D
 
Nó đá mình chứng tỏ nó ko thích mình nữa, vậy thì nhớ đến nó làm gì cho mệt.
 
không biết anh chàng nào may mắn lại khiến cho bạn Ada + Leon thao thức như vậy, thật tò mò quá :D

Không là người đó may mắn hay mình xui xẻo thích một người có trái tim như vậy. :(

Nó đá mình chứng tỏ nó ko thích mình nữa, vậy thì nhớ đến nó làm gì cho mệt.

Em biết giơ em đang tư làm khô mình nhưng em cư thắc mác lý do thật sự người đó muốn đá em là gì? Em muốn hỏi cho rõ lắm nhưng giơ thấy cực kỳ ghét người kia, không muón nói chuyện nữa.
 
Nếu đã ghét thì thôi coi như là một chuyện đã qua đi. Tự nhủ là may mắn đã thoát ra được chứ nếu dính vào biết đâu sau này lại khổ thêm.
 
Không là người đó may mắn hay mình xui xẻo thích một người có trái tim như vậy. :(


anh chàng của bạn rất may mắn mới gặp được bạn :D, và bạn Ada + Leon còn may mắn hơn nữa vì dù sao bạn đã biết sớm là anh chàng kia không còn tình cảm với bạn nữa :D, nên cũng đừng buồn nhé, cố lên, rồi sẽ có ngày bạn gặp được anh chàng đối xử với bạn

như bạn hằng mong đợi :6cool_smile:
 
Chỉnh sửa cuối:
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô đình đã đi lướt qua nhau ?
bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
một tâm hồn ta đợi từ lâu!

thơ cũ rồi nhưng đem ra xài vẫn thấy có lý.

Thí chủ Gaun nói đúng đó bà giờ chưa quên được nhưng lâu dần rồi sẽ nguội dần thôi.

Đọc quên buồn

[spoil]
mon10jpg1345433814.jpg


mon11jpg1345433814.jpg


mon3jpg1345433814.jpg


no8jpg1342751568.jpg
[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Cảm ơn mọi người đã an ủi. Không biết khi nào quên hết được. Qua chuyện lần này rồi mình càng mất tin tưởng vào con trai hơn. T__T

Nếu đã ghét thì thôi coi như là một chuyện đã qua đi. Tự nhủ là may mắn đã thoát ra được chứ nếu dính vào biết đâu sau này lại khổ thêm.

Anh nói chí phải. Em đã ghét người đó như vậy thì không nên gặp làm chi để thêm khổ. Dù gì hôm nay em đi tậm sự và đã tự tìm ra câu trả lời làm cho bản thân thỏa mãn nhất rồi anh ạ. Mặc dù cái em muốn biết rất là phũ phàng lắm. :)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top