Khởi đầu mới !!!

  • Thread starter Thread starter aluco
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Đang tự hỏi người đang dùng cái nick Ada + Leon này có đúng là bà chằn Mai danh bất hư truyền của box RE ko :-? ?
 
cái này nghi không phải ADA rồi, có thể là Carla chăng :))

p/s đồng chí ES làm gì mà để người đẹp ADA chê là đê tiện thế :))
 
Chỉnh sửa cuối:
cái này nghi không phải ADA rồi, có thể là Carla chăng :))

p/s đồng chí ES làm gì mà để người đẹp ADA chê là đê tiện thế :))

Khả năng là Carla đấy :-?
Mấy trang trước con hàng khangdat Up cái ảnh ta đang khoe tiền ... thế là bị mụ Mai khen ĐÊ TIỆN :((
 
tại mi hay sờ mông chứ gì nữa.

Chơi tới luôn đi anh iu. Tu hành mịe gì nữa. Ngay từ đầu quen nhau e biết trước anh chuyên ngồi không chat nhảm. Nhưng thằng thiên lôi mắc dịch đánh trúng sét trúng chỗ hỉm nên giờ đang ìn-lớp.

Sorry,thí chủ- bần tăng đã quyết 1 lòng hướng Phật rồi,xin thí chủ đừng xát muối vào con tim này nữa.bần tăng là người sống nội tâm hay khóc thầm lắm ợ.:8cool_cry:

bần tăng đi bán nhang nên đói lắm,màn trời chiếu đất không ờ,thí chủ theo đươc thì theo.Alo 1 tiếng đặng bần mua cho vài chục bó nhang đem về bán.Lời bần tăng lấy lỗ thí chủ chịu.Hôm nào bị chó đuổi bần hy sinh chạy trước,thí chủ chạy sau là được rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đang tự hỏi người đang dùng cái nick Ada + Leon này có đúng là bà chằn Mai danh bất hư truyền của box RE ko :-? ?

cái này nghi không phải ADA rồi, có thể là Carla chăng :))

p/s đồng chí ES làm gì mà để người đẹp ADA chê là đê tiện thế :))

Khả năng là Carla đấy :-?
Mấy trang trước con hàng khangdat Up cái ảnh ta đang khoe tiền ... thế là bị mụ Mai khen ĐÊ TIỆN :((


Xin xác nhận vẫn là e nhé các anh. :5cool_big_smile: Chư
đâu đứa nào chán sống mà dám log vào nick nì. Ada hay Carla tất cả chỉ là hư dzanh. Tềnh iu danh cho anh KIllAda mới là thiệt xự...:9cool_sweet_kiss: Truoc mẹt anh iu e phải xì-tin cho ảnh nở mày nở mẹt. :5cool_big_smile:

Sorry,thí chủ- bần tăng đã quyết 1 lòng hướng Phật rồi,xin thí chủ đừng xát muối vào con tim này nữa.bần tăng là người sống nội tâm hay khóc thầm lắm ợ.:8cool_cry:

bần tăng đi bán nhang nên đói lắm,màn trời chiếu đất không ờ,thí chủ theo đươc thì theo.Alo 1 tiếng đặng bần mua cho vài chục bó nhang đem về bán.Lời bần tăng lấy lỗ thí chủ chịu.Hôm nào bị chó đuổi bần hy sinh chạy trước,thí chủ chạy sau là được rồi.

Hí hí anh iu của e thiệt dzĩ đại, có chó đuổi anh hy sinh mình dùng chiêu dương đông kích tây. Chó cắn, chúng oanh anh bại liệt còn e thì an toàn chạy thoát. Ui iu anh bao nhiu. Quyết định theo anh suốt đời, tụi mình tái hiện cuộc tình "một mái nhà chanh hai chái tim dzàng" nhé anh iu.:5cool_big_smile:
 
sao nghe giống trong phim thế:-?

- - - Updated - - -

Hí hí anh iu của e thiệt dzĩ đại, có chó đuổi anh hy sinh mình dùng chiêu dương đông kích tây. Chó cắn, chúng oanh anh bại liệt còn e thì an toàn chạy thoát. Ui iu anh bao nhiu. Quyết định theo anh suốt đời, tụi mình tái hiện cuộc tình "một mái nhà chanh hai chái tim dzàng" nhé anh iu.:5cool_big_smile:
Oa,1 tình yêu cao cả đến chừng nào.hi vọng hai người sống trăm năm hạnh phúc.Và anh KILLADA này,nhớ để vợ trên đầu đóa nha.Em nghe nói nhìu ông chồng bị ghệ đánh nhiều lắm nên hãy cẩn thận:))
 
Hí hí anh iu của e thiệt dzĩ đại, có chó đuổi anh hy sinh mình dùng chiêu dương đông kích tây. Chó cắn, chúng oanh anh bại liệt còn e thì an toàn chạy thoát. Ui iu anh bao nhiu. Quyết định theo anh suốt đời, tụi mình tái hiện cuộc tình "một mái nhà chanh hai chái tim dzàng" nhé anh iu.

Nếu thí chủ muốn 1 mái nhà tranh bần tăng cũng không phản đối,có điều bần giờ sống ở chùa nên có gì thí chủ tự dựng lều đi rồi sáng bần ghé đem cho chục bó nhang đem bán lấy tiền mà xài.còn vấn đề con chó để bần chịu hy sinh chút cũng không sao cơ mờ bần chỉ sợ mình chạy nhanh quá nó đuổi không kịp quay sang táp thí chủ thôi.

còn về phần ăn uống bần tăng cũng đạm bạc lắm,chỉ ăn cơm trắng+đậu hũ chấm mắm tôm thôi.Nếu thí chủ muốn ăn ngon bần tăng mua dùm cho không cần trả công đâu,bần thương thí chủ sống thiếu thốn nên nhường thịt mỡ cho thí chủ bần ăn thịt nạc được rồi.

một bài thơ giải tỏa nỗi lòng

Có những lúc giật mình tan giấc mộng.
Anh vô tình bị kiến cắn vào mông.
Anh chợt nhớ đến những buổi chiều hồng.
Anh cùng em trên ngọn đồi đón gió.
Và nơi đó, trong mịt mùng đám cỏ

Lại vô tình bị kiến cắn vào mông
 
Một ông chồng"vĩ đại",rất là "vĩ đại".nhưng ý nghĩa"vĩ đại"này lại khiến chị Mai buồn thêm thui:D1 ông chồng hết mực yêu thương vợ mình đến mức mình ăn thịt nạc nhường vợ mình ăn thịt mỡ:))
 
Vãi! Anh em, cháu chắt j của tên sờ mông đây?
 
Giúp gì nữa , câu chuyện giữa yêu (quái) và phật đang cao trào , chớ xen ngang kẻo hỏng đại sự , xoay chuyển luân hồi :)
 
Nếu thí chủ muốn 1 mái nhà tranh bần tăng cũng không phản đối,có điều bần giờ sống ở chùa nên có gì thí chủ tự dựng lều đi rồi sáng bần ghé đem cho chục bó nhang đem bán lấy tiền mà xài.còn vấn đề con chó để bần chịu hy sinh chút cũng không sao cơ mờ bần chỉ sợ mình chạy nhanh quá nó đuổi không kịp quay sang táp thí chủ thôi.

còn về phần ăn uống bần tăng cũng đạm bạc lắm,chỉ ăn cơm trắng+đậu hũ chấm mắm tôm thôi.Nếu thí chủ muốn ăn ngon bần tăng mua dùm cho không cần trả công đâu,bần thương thí chủ sống thiếu thốn nên nhường thịt mỡ cho thí chủ bần ăn thịt nạc được rồi.

một bài thơ giải tỏa nỗi lòng

Có những lúc giật mình tan giấc mộng.
Anh vô tình bị kiến cắn vào mông.
Anh chợt nhớ đến những buổi chiều hồng.
Anh cùng em trên ngọn đồi đón gió.
Và nơi đó, trong mịt mùng đám cỏ

Lại vô tình bị kiến cắn vào mông

Hông hổ danh là anh iu của e, nói chuyện nghe nhảm chít bà. :6cool_smile: Hông phải lo vấn đề ăn uống, chỗ ở chi ráo. Anh iu quên tụi mình là zum-bi bi ùi hả. Có gì mình ăn đó thôi, đói quá mình ăn nhau cũng được. :5cool_big_smile:

Túm lại chịu e đi bảo đảm anh k lo dzề hít. Nằm chơi k cũng sướng :5cool_big_smile:

Một ông chồng"vĩ đại",rất là "vĩ đại".nhưng ý nghĩa"vĩ đại"này lại khiến chị Mai buồn thêm thui:D1 ông chồng hết mực yêu thương vợ mình đến mức mình ăn thịt nạc nhường vợ mình ăn thịt mỡ:))

Chưa bít đứa nào ăn mỡ đứa nào ăn nạt đâu nha anh. Chiẹn tương lai khó đoán nha hí hí

Giúp gì nữa , câu chuyện giữa yêu (quái) và phật đang cao trào , chớ xen ngang kẻo hỏng đại sự , xoay chuyển luân hồi :)

Nói ai là iu quái đó cục kưng? E đang iu chứ chưa bị mù, cục kưng cẩn thận mồm nhá. :1cool_look_down:
 
yêu nhưng đừng làm quá nhá,em đây có bồ mà còn sợ nữa nói chi là yêu:8cool_amazed:.Còn chuyện mà
Nằm chơi k cũng sướng là sao:-?
 
ợ ợ có vụ hot ai yêu thầy tu và thầy tu bị tên Evil sờ mông à...
tên Evil này xác định rồi đến thầy tu còn ko tha thì ai chạy nữa .....
 
Ta chỉ còn trơ có mỗi bộ xương, chả còn mông để tên Sờ mông nó dê:1cool_byebye:
 
Báo cáo các bác , tình hình là thým Mai đang cưa sừng làm nghé , còn lão Kill sắp hoàn tục :D
 
hoanglam5705 và thokimhoan,ôi hai bậc tiền bói,lâu rồi không thấy ghé qua chơi,em là lính mới,có gì hãy chỉ bảo em:D:5cool_big_smile:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top