Kể chuyện các bác nghe . Mới nằm mơ xong ! :)
Tự dưng mình xuất hiện giữa đường , và mặc định đi đến trường cấp III ngày xưa . Ở trước cổng trường có đám bạn cũ của mình , quân số đủ cả lớp , bao gồm cả cấp I II và III .
Sau đó cả hội đi ăn , đến một khu nhà rất to , sang trọng , và đẹp ! Cấp I ngồi tầng 1 , cấp II ngồi tầng 2 , 3 là tầng III .
Mình giao lưu ở tầng 1 xong rồi đi cầu thang bộ lên tầng 2 , xong rồi lên tầng 3 . Sau khi đi hết thang bộ tầng 3 mình mở cửa bước vào 1 không gian rất rộng , xung quanh có rất cửa , cửa vào bếp , cửa vào WC ... một số cửa không biết ( vì chưa mở thử ) .
Phòng này trống trơn , ở giữa là vài cái chiếu và một cái Tivi cũ rích . Trong phòng có 5 đứa ( éo quen đứa nào lạ oắc ) , mình là 1 trong số đó , góc nhìn thứ nhất . Sau 1 lúc nói chuyện gì linh tinh , đại loại là bọn kia đâu hết rồi sao chỉ có 5 đứa ? Lúc này mình vô WC rửa mẹt , thì nghe có tiếng thì thào gì đó , rồi gió và nhạc nổi lên

, bóng đèn chớp tắt ... Nhìn vô gương thì thấy một cái mẹt trắng bệch , 2 hốc mắt đen và sâu hun hút , mồm cũng thế . Rồi khuôn mặt từ chui ra khỏi gương , và mình thì quay ass chạy chối chết . Nhưng cửa bị khoá , mình thì tông cửa ầm ầm , còn con ma thì từ từ tiến tới đằng sau , mồm lẩm bẩm cái gì nghe ko rõ

. Lúc con ma sắp chạm vô mình thì cửa mở , chạy dc ra ngoài . Hốt hoảng giải thích cho 4 đứa ngồi ngoài là có ma trong WC , chúng nó cười hô hố . Đột nhiên bóng đèn lại tiếp tục chớp tắt , tiếng thì thào , nhạc nổi lên

. Rồi một trong 4 đứa co giật , lăn lộn ... nó đưa 2 hốc mắt đen xì nhìn mình . Lúc này toàn căn phòng chao đảo , nghiêng ngả , và liên tục vang lên cái giọng khàn khàn , chói tai với 1 câu độc nhất "Phanta ! Phanta ..." hay là "Fanta Fanta" gì đấy !
Mình chạy rẽ cả đất , rẽ cả tóc ( với góc nhìn thứ nhất ) ra cửa , phi xuống cầu thang và tiếp tục mở cửa . Sau cửa không phải tầng 2 mà là một cầu thang khác , tiếng gió , tiếng đập cửa , tiếng Fanta Phanta vẫn ở ngay sau . Cứ thế chạy , tông cửa , và sau cánh cửa lại là cầu thang khác nữa ... cứ thế cứ thế ...
Đang chả bít làm thế nào , thì tự dưng chuông báo thức reo , thế là thoát dc khỏi mê cung cầu thang , mừng vãi
Cuối cùng , theo các bác đây có phải điềm báo gì không , các bác có thể phân tích giấc mơ trên dùm mình . Và cụ thể hơn , mình muốn hỏi :
[spoil]Theo các bác , trong ngày hôm nay mình có nên tìm Fanta để uống không ?
[/spoil]