Khởi đầu mới !!!

  • Thread starter Thread starter aluco
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Trời, nhắc đến mới để ý, le te copy paste link vào hí hoáy tìm add friend thì thấy ngay friend request sen.... =)), có khi phải dc cả năm rồi ko chừng 8-}
Alucard Tepes nhóe :3
 
ặc lại còn alucard nữa, thảo nào mình không dám accept =))
 
FB ta cứ thấy nick nào lâu lâu ko thấy hoạt động là ta unfriend liền :)
 
Tắt biểu tượng con mắt đúng là chơi đỡ lag hơn. Tới lv10 chơi thấy khá hay. :D Nhưng nếu có bản game dành cho đt thì chơi được nhiều hơn.
 
có bản cho iOS :8cool_matrix:
 
chán quá đê dạo này chẳng có hứng thú gì cả game face web forum ... chỉ có hứng thú kiếm tiền thôi =))
 
giờ mới phát hiện ra bà chằn Mai mê xem phim chưởng HK.:6cool_boss:
 
^ Sign đẹp quá thầy. :x

sigpic639281_325.gif


Avatar của Ada là Dương Cung Như trong Tuyết hoa thần kiếm thì phải? :-?
 
^ Đúng vậy. Ai xem thì biết số phận của Mai Giáng Tuyết ra sao. ^^

p/s: Kể mấy ông nghe cái này ghê lắm.T__T Hôm nay tôi ngủ sớm nên chừng 2g sáng là thức dậy, đói quá nên ra nấu mì ăn. Tiếp theo là ngồi chơi RF4 một hồi tới 4g thấy trời mưa tự nhiên buồn ngủ. Lúc tôi nằm xuống không hiểu sao tay chân tôi nổi gai óc hết. Trời tuy mưa nhưng phòng tôi đóng kính hết không thể nào lạnh tới mức đó, mà tôi cung không thấy lạnh gì cả. Rồi thôi tôi cũng mặc kệ nhắm mắt ngủ. Nằm nghiên qua một hồi tự nhiên có cảm giác lạnh + gai ốc nổi dài từ cổ xuống sống lưng. Nhất là phần cổ đó, cứ như có ai hay vật gì đó cứ cạ cạ vô. Ghế lắm....Cảm thấy được nhưng không thể mở mắt ra mà cũng không cử động. T__T Tôi cố gắng nhắm mắt thiệt chặc + dùng hết sức lật ngửa người lại thì may quá không thấy gì nữa, tay chân có thể cử động bình thường. Ghê quá hà....lúc tỉnh ra tim tôi nó đập liên tục luôn....:9cool_pudency:

Sợ quá không dám ngủ tiếp nên bật laptop lên chơi. Lúc nhìn vô đồng hồ trên máy tính chỉ mới hơn 4g30.
 
Trường hợp này người ta hay gọi là "dợp bẻ" đó, k biết viết chính xác k, còn nguyên nhân vì sao bị thì mình k rõ, vì chưa học tới mấy vụ này, có thể là làm việc quá sức, mạch máu có vấn đề ... Muốn chắc chắn thì cứ gặp bác sĩ hỏi cho an tâm.
 
chưa nghe bao giờ, từng nghe vọp bẻ là chuột rút thôi :-?
 
vọp bẻ thì liên quan gì tới việc nổi gai ốc và lạnh sống lưng :)) khi bị vọp bẻ thì kèm đau nhức nữa cơ ;;) trường hợp này theo tui thì có thể do bị bóng đè mức nhẹ vì bà vẫn cảm nhận và biết được nhưng không cử động được, tui chưa bị nhưng có rất nhiều người tui quen biết bị rồi kể lại, tình trạng cũng tương tự như này :D
 
Ừ đúng rồi, cứ nhầm cái vọp bẻ với bóng đè với nhau.
 
lạnh và cơ hoạt động quá sức là bị chuột rút :@)
bóng đè thì tùm lum lí do, do mệt, do stress, do vừa coi cái gì đó kinh dị, do ma cũng có =))
 
Chỉnh sửa cuối:
thật ra thì mình chả bao giờ tin bóng đè là do ma cả =))
 
Không thể do mệt vì hôm nay tiệm vắng làm về đúng giờ. Mấy tháng nay cũng không hề xem phim hay đọc truyện ma - kinh dị. Chỉ có thể là do căng thẳng hay do ma thì không rõ. T_T
 
Violin dubstep đi mọi người, mấy ngày nay nghiện bài nay ghê. :x

[video=youtube;99ZYIECx1Vw]http://www.youtube.com/watch?v=99ZYIECx1Vw[/video]
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top