vuabanhmi11
C O N T R A
- 19/2/11
- 1,542
- 112
Phim đó ra năm nào, ngày xưa có phim luân hồi gì đó quên tên rồi, ông bố với ông bạn dí nhau cái ông bố bị tai nạn giao thông chết rồi đầu thai thành con chó con và còn nguyên ký ức về vợ con được gia đình của mình nhận nuôi xong sau đó là những cảnh gia đình và hồi tưởng, trong phim ông bố quen được 1 người bạn cũng là chó là em trai của 1 đầu bếp đã chết, ngày nào cũng đến chỗ ông đầu bếp xin ăn. Cuối phim thì ông bố quyết định rời xa vợ con để đi vì cảm thấy mình đã sống 1 kiếp khác thì không nên lưu luyến và gặp lại được người bạn chó ngày nào nay đã đầu thai kiếp khác là con sóc, phim đầy tính nhân văn, xem rất hay.^
Phim người tuyết trước có chiếu 9h VTV1 CN đó , phim cuối tuần . Ông bố là ca sỹ đi đường về bị tai nạn .
Nó được mẹ Ma nuôi từ khi còn bé tí tị tì ti , lớn lên rồi đưa về phố bị lạc lõng ( mặc dù có vẻ đang dần thích nghi ) . Cho nó theo mẹ Ma là ok rồi , phim kiểu campuchia 2 đứa ra như thế bao giờ cũng thỏa mãn người xem . Với lại theo mặt nhân văn mà nói thì bả Ma có công chăm sóc tụi nhỏ , bảo vệ bao nhiêu năm trời rồi cuối cùng siêu thoát thì thiệt cho bả quá , hốt 1 đứa đi cùng cho có mẹ có con![]()
- - - Updated - - -
lúc đầu đòi hốt cả 2 đứa cơ 2 đứa kia không níu lại thì hốt sạch rồi,mà đứa chị nó cũng ứ chịu theo nhớ.mà bà này ngay từ đầu đã có khuynh hướng ôm con chết theo từ trong máu rồi
thiệt gì nữa tìm được con mình rồi đấy thôi![]()
Tìm được con đang định siêu thoát cái bị Lilly kêu cái mới lôi Lilly. Còn Victoria do đã lớn trước khi mất tích nên nhận thức thì kéo Lilly lại nhưng đã quá muộn, may mà có 2 người kia kéo lại không Victoria cũng die luôn rồi.
mà bà này ngay từ đầu đã có khuynh hướng ôm con chết theo từ trong máu rồi

, chào mừng bác hoanglam trở lại
, tại ra tràn lan quá mà coi cứ na ná nhau
, có phải ko mấy zombie 


, tim đập nhanh, hồi hộp, và cơ thể đốt cháy calo để sưởi ấm cơ thể 


. Em cũng để ý mấy lần rồi nhưng thấy chơi TLOU nên cứ tưởng thanh niên nào lấy tên GẤU đặt PSN :o


dữ nhất box RE
là người có trái tim mong manh và nhạy cảm
có bộ sưu tập gần trăm tấm hình Chris trong máy sắp sửa đem in.

