[spoil]Mình vừa đi Sony Show về, chủ yếu tới thử vận may xem có đc con Z3 k, nhưng phải nói là khá choáng, 8h mình đã lót cót lên đường đến chỗ thì hơn 9h mà người xếp hàng đã đứng ra gần hết 1/2 đường, chỗ gởi xe hết chỗ, phải chạy vòng qua diamond gởi, đứng đợi chắc cũng cả tiếng nữa mới đc vào, coi như hi vọng 500 người đầu tiên đc rút thăm Z3 đi tong rồi đó. Đầu tiên vào là mình kiếm cái khu PS Vita TV, thất vọng tràn trề, chả khác gì hình từ con Vita scale to ra, vỡ hạt tùm lum. Chả hiểu sao Sony lại phức tạp hóa vấn đề, phải làm thêm con Vita TV thay vì làm thêm 1 sợi cáp nối qua TV hoặc PC cũng đc, Nokia chỉ là đt thôi mà người ta đã cho phát lên TV từ đời nào rồi. Quá thất vọng nên chui vào khu Audio nghe, ở đây thì khỏi phải chê rồi, âm thanh của Sony đúng bá đạo, thêm cái tai nghe chống ồn thì cho dù có bom nổ cũng chả biết.

Có thể nói khu Audio của Sony là đáng để ở lại lâu nhất show. Sau 1 hồi dạo hết các khu cho biết chứ chả đủ trình để đú đống high tech của Sony thì mình xuống khu My Sony lấy quà rồi về, tưởng đc gì ngon, lại thất vọng, áo mưa, mùa này hết mưa rồi Sony ơi.

[/spoil]