- 10/7/09
- 10,190
- 1,604
Ta cũng chưa ăn bánh SN của mình nhưng có tự làm tiệc (tiệc mặn ngọt nhưng lại k có bánh SN) vài lần, với lại năm 6t, 12t có ăn heo quay, gọi là đám gì đó ta quên mất rồi mà đc nhiều người cho tiền lắm. Hồi cấp 2, 3 SN ta được nhiều bạn tặng quà lắm, thiệp chúc là nhiều chứ hiện vật để xài đc thì chỉ vài cái, mà đa số là con gái tặng.
Giá trị món quà SN lớn nhất mà ta nhận đc là cái đồng hồ do mẹ tặng.
Giá trị món quà SN lớn nhất mà ta nhận đc là cái đồng hồ do mẹ tặng.




Hỏa Diệm Nữ Hoàng không phải Red Queen hay sao?


, có gì mới mẻ ko 


, đường nào cũng ko thoát 

dù sao cũng đẹp hơn Bí Bơ