Đánh 3 trận Oracle, trận đầu chả biết gì hết, cứ phang skill rồi xem phản ứng thế nào, đang đứng phang thử skill 2 vào người thì bị con slark nhảy ra cạp 1 phát nát mặt. Trong tgian lên dĩa ngồi đọc đám skill nên cũng biết đc chút chút. Trận đó có con PA arcana, nó làm xong contract nên cả team khí thế hẳn, mình chả giết đc mạng nào cơ mà nó khen mình suốt, xong add friend luôn, win nhưng k đc đồ gì hết. 2 trận sau k có arcana nữa, thằng kia đó đánh riêng, mình thì tạm rành skill rồi nhưng vào lại ăn hành ngập mặt, trận 2 bị chửi như thú, team có 3 mạng, con void ghẻ carry cũng chả ra gì, đau nhất là trận 3, team nhà cũng còn 3 mạng, PA ban đầu cắm mặt farm khí thế, nhờ lúc đầu có con Meepo nó phụ, sau nó out, còn Riki với PA gánh, PA carry team quá tốt, lúc sau bên nó còn 1 trụ giữa nữa là đánh đc nhà chính, vậy mà mình kéo creep lên k kịp, 2 đứa kia tử ẹo rồi mình cũng tử theo. Phải con Meepo k bị dis thì có thể đã thay đổi đc mặt trận, cơ mà chung quy vẫn do mình cầm Oracle gà, tuy k feed nhưng cũng chả support đc gì nhiều ngoài ward. Chia tay Oracle từ đây.