4fuongtroi
Legend of Zelda
- 4/4/09
- 1,087
- 8,786
Mình là thành viên bên box 50 mà ko dám đặt bên đó vì thấy hậu quả nhìu bạn đặt bên đó rồi
Hoàn cảnh là vậy,Mình là Kỹ sư mới ra trường học BK,chắc đây cũng nhfiu ngơừi học trường đó,Ko đẹp trai lắm bình thường thui cao cao ốm ốm,nhà cũng khá giả có vài căn nàh nhỏ
Do ban đêm rảnh nên đi học ngoại ngữ từ lúc mình còn là Sv năm nhất kìa
nhưng mình đang học năm 2 hay năm 3 thì nhỏ này vô,lúc đó mfinh cũng chả để ý lắm.nhưng đến khi mình học năm 3 sắp lên năm 4 thì nhỏ này ngồi gần do lớp đông .Lúc này vấn đề xuất hiện _. không bít tự lúc nào mà mình thix nhỏ đó.Càng nsoi chuyện thì càng
Nhỏ ko fải loại xinh xắn lắm lùn lùn.nhưng trong mắt mình sao cô bé đáng yêu làm sao..Dù biết cố ấy có bạn trai
Cuối cùng cách đây khoảng nửa năm mfinh đã nhắn tin ngỏ lời,và cô ấy từ chối 1 cách nhe nhàng ,dù biết trc kết quả nhưng mfinh cũng rất buồn
Lúc đó cô ây nói cũng vừa chia tay với bạn trai,nên chưa thể tiếp nhận .Mình vừa vui vừa mừng và đã ra lời an ủi cô ấy
Sau lần đó khi vào lơp học cô ấy ngại hay sao ko dám nói chuyện vói mình ,cần khảong 2-3 tuần sau mới nói chuyên bình thường lại.Từ tình cảm 2 đứa đã thân hơn cũng có lúc cả đám bạn cùng đi uống nước.
Gần đây vì cô ấy định chuyển lớp học ,mình rất buồn vì sợ ko còn cơ hội gặp như trc ,và mfinh đã thổ lộ 1 lần nữa,lần này cô ấy ko từ chối ,mình hỏi cô ấy cảm thấy sao thì cô ấy bảo hơi vui nhưng ko nói gì và nói chưa biết thích loại người nào nên chưa chấp nhận,Lúc nghe cô ấy định chuyển lớp thì mfinh định nghỉ ở đó thì cô ấy ngăn mình và kêu mình cứ học.Và cuối cùng ko bít vì mình hay vì lý do ngaọi cảnh cô ấy ko chuyển lớp đc(mà cô ấy rất thích học lớp kia vì cô giáo kia dạy rất hay).Mình rất vui và rủ cô ấy đi chơi nhưng từ đó đó từ giờ hơn 12 tiếng cô ấy ko them nhấn tin lại
Thái độ cô ấy lúc này lúc kia khiến mfinh ko cô ấy có tình cảm với mfinh ko nếu có mfinh sẽ cố găng ,còn ko mfinh xin nghỉ để lòng fai dịu đi rồi tìm ngời khác .
Xin cac cao thủ box TS chỉ giáo
Hoàn cảnh là vậy,Mình là Kỹ sư mới ra trường học BK,chắc đây cũng nhfiu ngơừi học trường đó,Ko đẹp trai lắm bình thường thui cao cao ốm ốm,nhà cũng khá giả có vài căn nàh nhỏ
Do ban đêm rảnh nên đi học ngoại ngữ từ lúc mình còn là Sv năm nhất kìa
nhưng mình đang học năm 2 hay năm 3 thì nhỏ này vô,lúc đó mfinh cũng chả để ý lắm.nhưng đến khi mình học năm 3 sắp lên năm 4 thì nhỏ này ngồi gần do lớp đông .Lúc này vấn đề xuất hiện _. không bít tự lúc nào mà mình thix nhỏ đó.Càng nsoi chuyện thì càng
Nhỏ ko fải loại xinh xắn lắm lùn lùn.nhưng trong mắt mình sao cô bé đáng yêu làm sao..Dù biết cố ấy có bạn trai
Cuối cùng cách đây khoảng nửa năm mfinh đã nhắn tin ngỏ lời,và cô ấy từ chối 1 cách nhe nhàng ,dù biết trc kết quả nhưng mfinh cũng rất buồn
Lúc đó cô ây nói cũng vừa chia tay với bạn trai,nên chưa thể tiếp nhận .Mình vừa vui vừa mừng và đã ra lời an ủi cô ấy
Sau lần đó khi vào lơp học cô ấy ngại hay sao ko dám nói chuyện vói mình ,cần khảong 2-3 tuần sau mới nói chuyên bình thường lại.Từ tình cảm 2 đứa đã thân hơn cũng có lúc cả đám bạn cùng đi uống nước.
Gần đây vì cô ấy định chuyển lớp học ,mình rất buồn vì sợ ko còn cơ hội gặp như trc ,và mfinh đã thổ lộ 1 lần nữa,lần này cô ấy ko từ chối ,mình hỏi cô ấy cảm thấy sao thì cô ấy bảo hơi vui nhưng ko nói gì và nói chưa biết thích loại người nào nên chưa chấp nhận,Lúc nghe cô ấy định chuyển lớp thì mfinh định nghỉ ở đó thì cô ấy ngăn mình và kêu mình cứ học.Và cuối cùng ko bít vì mình hay vì lý do ngaọi cảnh cô ấy ko chuyển lớp đc(mà cô ấy rất thích học lớp kia vì cô giáo kia dạy rất hay).Mình rất vui và rủ cô ấy đi chơi nhưng từ đó đó từ giờ hơn 12 tiếng cô ấy ko them nhấn tin lại
Thái độ cô ấy lúc này lúc kia khiến mfinh ko cô ấy có tình cảm với mfinh ko nếu có mfinh sẽ cố găng ,còn ko mfinh xin nghỉ để lòng fai dịu đi rồi tìm ngời khác .
Xin cac cao thủ box TS chỉ giáo



,làm mình ko nỡ
.
