- 7/2/04
- 5,772
- 8,588
Chả hiểu sao mỗi khi mình thực sự buồn thì mình lại chỉ muốn tâm sự trên Gamevn. Mặc dù đây mới là lần thứ ba mình gửi bài trong box này. Có lẽ nói chuyện với những người bạn vừa lạ vừa quen lại dễ trải lòng hơn, nghe những lời an ủi hoặc chê trách lại có nhiều động lực để bước tiếp hơn.
Số là mình và bạn gái cũ chia tay cũng đã nửa năm rồi. Có nhiều lý do, nhưng mình nghĩ nguyên nhân chủ yếu là vì không hợp. Cô ấy thì còn trẻ con quá, không lo nghĩ cho tương lai, lại dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội và....game. Mình thì khác, ít nói, nghĩ xa, và ít không đồng ý với những hành động nông nổi.
Đáng lẽ chuyện đến như thế là hết, chia tay rồi thì đường ai nấy đi, nếu như không phải vì mình là người nặng tình và vẫn còn lo lắng cho mối tình đầu này.
Sau khi chia tay cô ấy quen người khác, cũng chẳng được lâu thì chia tay. Mình thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm và khuyên bảo này nọ. Mình biết cô ấy bỏ học từ cấp 3, trải qua nhiều chuyện buồn, bằng cấp, nghề nghiệp không có. Lo lắng cô ấy nhàn cư vi bất thiện mà lầm đường lạc lối nên mình xin cho cô ấy làm tạm việc bếp núc ở một tiệm Net của người bạn, rồi khuyên cô ấy từ từ học lại rồi tìm nghề nghiệp ổn định hơn.
Cô ấy vào tp.HCM, mình lo cho cô ấy một chỗ trọ, hàng ngày đưa đón cô ấy. Một ngày có 24 giờ, mình dành 4 giờ cho người cũ.
Đến giờ mình vẫn băn khoăn không hiểu tình cảm trong mình hiện tại là gì nữa, nói là tình yêu thì không đúng vì sau những gì cô ấy đã làm, mình tuyệt đối không tha thứ, nói là tình bạn cũng chả phải, nói là thương hại thì hơi ngoa.
Mình chỉ mong cô ấy tu tâm dưỡng tính, để còn có một công việc ổn định, lúc ấy mình có thể yên tâm để cô ấy tự lo lắng cho bản thân và buông bỏ để nhẹ lòng.
Nhưng mình hy sinh thời gian và sự lo lắng như vậy, cô ấy dường như vẫn không giữ được quyết tâm để thay đổi. Sau một Tuần, cô ấy lại thức khuya, dậy trễ và vẫn còn ghiền chơi game. Đọc FB của cô ấy, thỉnh thoảng thấy cô ấy nghe điện, mình lại thấy hình bóng con người cũ, một con người thiếu mục tiêu, quyết tâm và.....mờ ám trong tình cảm.
Ba mẹ cô ấy và mình cũng khuyên nhiều, nhưng muốn thay đổi người khác quả thực khó thay, bản thân người ấy phải có quyết tâm trước mới được.
Mình nên làm gì bây giờ, có phải mình quá nhu nhược, quá nặng tình. Nhưng giờ bảo mình buông bỏ thì chắc mình làm không được, cô ấy sẽ bơ vơ, cô ấy chả có gì trong tay cả, cô ấy sẽ đi đâu, làm gì...
Số là mình và bạn gái cũ chia tay cũng đã nửa năm rồi. Có nhiều lý do, nhưng mình nghĩ nguyên nhân chủ yếu là vì không hợp. Cô ấy thì còn trẻ con quá, không lo nghĩ cho tương lai, lại dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội và....game. Mình thì khác, ít nói, nghĩ xa, và ít không đồng ý với những hành động nông nổi.
Đáng lẽ chuyện đến như thế là hết, chia tay rồi thì đường ai nấy đi, nếu như không phải vì mình là người nặng tình và vẫn còn lo lắng cho mối tình đầu này.
Sau khi chia tay cô ấy quen người khác, cũng chẳng được lâu thì chia tay. Mình thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm và khuyên bảo này nọ. Mình biết cô ấy bỏ học từ cấp 3, trải qua nhiều chuyện buồn, bằng cấp, nghề nghiệp không có. Lo lắng cô ấy nhàn cư vi bất thiện mà lầm đường lạc lối nên mình xin cho cô ấy làm tạm việc bếp núc ở một tiệm Net của người bạn, rồi khuyên cô ấy từ từ học lại rồi tìm nghề nghiệp ổn định hơn.
Cô ấy vào tp.HCM, mình lo cho cô ấy một chỗ trọ, hàng ngày đưa đón cô ấy. Một ngày có 24 giờ, mình dành 4 giờ cho người cũ.
Đến giờ mình vẫn băn khoăn không hiểu tình cảm trong mình hiện tại là gì nữa, nói là tình yêu thì không đúng vì sau những gì cô ấy đã làm, mình tuyệt đối không tha thứ, nói là tình bạn cũng chả phải, nói là thương hại thì hơi ngoa.
Mình chỉ mong cô ấy tu tâm dưỡng tính, để còn có một công việc ổn định, lúc ấy mình có thể yên tâm để cô ấy tự lo lắng cho bản thân và buông bỏ để nhẹ lòng.
Nhưng mình hy sinh thời gian và sự lo lắng như vậy, cô ấy dường như vẫn không giữ được quyết tâm để thay đổi. Sau một Tuần, cô ấy lại thức khuya, dậy trễ và vẫn còn ghiền chơi game. Đọc FB của cô ấy, thỉnh thoảng thấy cô ấy nghe điện, mình lại thấy hình bóng con người cũ, một con người thiếu mục tiêu, quyết tâm và.....mờ ám trong tình cảm.
Ba mẹ cô ấy và mình cũng khuyên nhiều, nhưng muốn thay đổi người khác quả thực khó thay, bản thân người ấy phải có quyết tâm trước mới được.
Mình nên làm gì bây giờ, có phải mình quá nhu nhược, quá nặng tình. Nhưng giờ bảo mình buông bỏ thì chắc mình làm không được, cô ấy sẽ bơ vơ, cô ấy chả có gì trong tay cả, cô ấy sẽ đi đâu, làm gì...


Thấy tả cô kia sợ quá ...
