angels
Guest
- 24/8/04
- 268
- 1
- Thread starter
- #41
Dứt khoát rồi đấy. Dứt khoát là không hề có một tí gì tình cảm cả. Nhưng huỵch toẹt vào mặt người ta là "Em phắn" à ? Có cách nào dễ chịu hơn không ?PS : có những người chỉ muốn ôm nỗi buồn vào lòng chứ không muốn biểu lộ ra bên ngoài ::).
Lúc đầu tôi nghĩ bạn rất tâm trạng, tôi thông cảm với bạn, nhưng bạn nói khó xữ khi bên bạn lại có 1 người con gái mà người đó đang làm bạn bối rối, tôi xem thường bạn! Nếu bạn là đàn ông, quyết định phải thật dứt khoát, dây dưa không những làm khổ bản thân mà còn làm hại đến những người khác nữa.
Việc bạn tâm sự với bóng đêm, thích 1 mình, tôi cũng đã từng như thế khi ba tôi mất, chỉ khoản 2 tháng trước thôi, lúc đó nhiều khi tôi cũng muốn buông xuôi, bỏ tất cả, nhưng suy nghĩ lại là mình sống không phải chỉ cho bản thân, ba mẹ mình sinh ra mình, ai cũng muốn mình trưởng thành, muốn mình đi đến khi nào mà hình đã kiệt sức. Tôi may mắn hơn bạn khi còn có mẹ, nhưng đó cũng là thách thức lớn đối với tôi khi phải sống mạnh mẽ hơn, làm việc chăm chỉ hơn không để cho ai phải buồn phiền và đau khổ vì mình, 1 vài lời tâm sự với bạn.
Còn chính bản thân và 1 ít tài sản còn lại. 21 tuổi. Đang học đại học. Tương lai chưa biết. Tự tin trong tương lai nằm trong 20% dân số đẳng cấp trên.có em để làm gì? yêu em là gì?
bạn chỉ nói bạn ko cha ko mẹ còn gì nữa ko? 21 tuổi đang làm gì? tương lai có gì sáng sủa ko? có tự tin ko? có hành động nào để thể hiện là bạn yêu cô ta ko?( phấn đấu thay đổi mình chẳng hạn)
nếu cái gì cũng ko có thì đáp án là <1%
Rất nhiều hành động thể hiện tình yêu.
>1% chưa ? ::(
Một ít thư giãn khi suy nghĩ quá nhiều. Anyway, thx matepác chỉ cần 1 chai Nivea for men
KO có gì làm tình yêu xa cách
chỉ có hôi nách mới ngăn cách tình yêu:![]()
Nếu Break có lẽ sẽ thấm câu nói này !Tôi chỉ có thể cho bạn một vài lời khuyên mà trọng tâm và tất cả quyền biến, cao siêu thâm thúy nhất chỉ nhằm trong 2 chữ.
LẠNH LÙNG
Thắng cũng lạnh lùng, mà thua cũng lạnh lùng. Tuyệt nhiên không để sắc thái tình cảm thể hiện trên khuôn mặt.
Nó có thể không giúp bạn chiến thắng trong cuộc chiến không cân sức này, nhưng ít nhất nó có thể cứu vớt bạn khỏi một thảm cảnh tồi tệ của tinh thần khi bạn bại trận.
Nếu không xa thì sẽ cố gắng 10 phần để cô ấy thấy sự nỗ lực. Còn break up, chắc có lẽ chỉ còn lại 7 phần... Mất mục tiêu...Tuy là thế nhưng xa nhau thế này sớm muộn cũng break.Nhìn ava nghĩ cũng lắm ng` theo thiệt.
Theo hoàn cảnh cho bít chắc gia đình bên đó cũng ko cho đâu.
Phần trăm cho 1 cặp cậu và cô ta chỉ 0,1% là quá lớn rùi
Nếu mà có xa thật tui nghỉ nên lo việc làm quan trọng nhất .Khi khá lên rùi thì yêu ai cũng đc.
Hồi trước tui nghỉ yêu phải hết mình nhưng cũng tan rã .Sau khi nghe cậu nào nói trên forum này tui mới hỉu trên đời ko phải chỉ duy nhất có 1 ng` cho ta lấy.Mà cũng có khả năng nhiều ng` cùng chung cảnh ngộ với cậu đang theo đuổi cậu thì sao.
Cậu thì tôi biết rồi. Biết quá rõ hoàn cảnh của cậu ! Thuê phòng trọ làm gì. Cho em ở nhờ nhà cậu luôn đi ! Nếu cậu muốn chứng minh gia đình cậu khác gia đình em, sẵn sàng chấp nhận em !cậu này gần như trường hợp tớ ... chỉ khác là em của tó có cha mẹ hẵn hoi .... nhưng có mà cũng như ko ... 2 bọn tớ đag điên đầu vì cái gai đình của GF tớ đây![]()
P/s :
Bây giờ là 5 giờ 45 phút chiều. Cách đây 5 phút. Tôi vừa nhận được 1 SMS từ em. Nội dung tin "A oi... chieu nay a cho e di choi nhe".
Thật sự rất bất ngờ. Sốc. Em nhắn
Tôi đã reply : "toi nay ai cho ai di choi"...
Đến khi tôi post bài này, vẫn chưa thấy em trả lời... Mọi khi em trả lời tin nhắn rất nhanh, trừ những lúc phải suy nghĩ...
Ah... Có tin rồi ! "o... A cho e di choi. Dc ko a?"
Tôi đang suy nghĩ... Đang tìm câu trả lời... Không phải cho tin nhắn của em... Mà là cho ý nghĩa của tin nhắn

,để giúp điều đó thành hiện thực chắc bạn phải cố gắng nhìu trong học tập để có công việc ổn định đây
điều này tớ cũng chưa làm nổi do còn ham muốn chơi game quá manh liệt:whew:
chỉ biết thấy ai buồn vào động viên thôi :X :hug:
Nhiều khi em đừng nên suy nghĩ nhiều quá. Cứ vạch ra kế hoạch rồi ráng làm theo để đạt ước mơ của mình. Miễn sao mình ko làm hại/tổn thương ai , thì cứ sống , ai nói gì thì mặc! 