Không được chơi game,thì chết !!!

  • Thread starter Thread starter huyhsm
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
cái này có thể gọi là tử vì đạo ko nhỉ
xét một mặt nào đó thì thằng này cũng đáng khâm phục vì dám chết vì lí tưởng, vẫn còn đỡ hơn 1 số thằng chết ví gái

có thể nói là tử vì đạo nhưng là ma đạo
mình hiểu bố mẹ thằng đó đau lòng ntn vì mẹ mình cũng từng chết lên chết xuống vì thằng em của mình mà. Bi h nó đỡ rùi :D
 
thằng đó ngu thật đấy..chết là hết...hết cả chơi game luôn:))
 
Chắc gì nó đã tự tử vì game...

Cái kiểu gia đình cấm đoán con chơi game như thế, chắc còn nhiều cái để nói.

Cậu chủ topic làm sao hiểu hết đc tâm trạng của nó.

Đừng nghĩ theo kiểu phiến diện thế chứ @@

P/S: sign cậu ^ to vãi mà chưa bị ai warn à @@, 5[] thôi :-s.
 
Chả cần hiểu tâm trạng của nó, chỉ biết thân xác cha mẹ nó đẻ ra nuôi 18 năm trời tốn bao nhiêu cơm gạo, xoẹt cái tự cắt tiết lên đường vì một lý do lãng xẹt --> bất hiếu.

Mà cũng chả cha mẹ nào tự nhiên cấm đoán con cái chơi game thư giãn nếu nó ngon lành đàng hoàng, trong mắt tớ thì cha mẹ mà còn cấm đoán tức là còn quan tâm, không thì cứ mặc xác mày muốn làm gì thì làm, tha hồ game nhé, nặng đô hơn là cắn lắc bay đủ kiểu tha hồ sướng, rồi sẽ đến ngày hoặc vào nhà giam hoặc vô nhà xác.


Tóm lại, xã hội bớt được một thằng ngu, giảm đi một miệng ăn (hại) :))

À mà quên, nếu bảo thương thì chỉ thương cho cha mẹ thằng đó =.=' Đáng buồn =.='
 
Mà cũng chả cha mẹ nào tự nhiên cấm đoán con cái chơi game thư giãn nếu nó ngon lành đàng hoàng, trong mắt tớ thì cha mẹ mà còn cấm đoán tức là còn quan tâm, không thì cứ mặc xác mày muốn làm gì thì làm, tha hồ game nhé, nặng đô hơn là cắn lắc bay đủ kiểu tha hồ sướng, rồi sẽ đến ngày hoặc vào nhà giam hoặc vô nhà xác.
Nói chung các cậu chưa gặp nhiều gia đình kinh khủng nên mới nghĩ vậy thôi. Và các cậu k ở tình trạng của nó nên mới phán vậy.

Nhưng nếu thằng này ngồi mát ăn bát vàng mà tự tử chỉ vì k đc chơi game thì chết đi cho đỡ chật đất @@
 
Hồi xưa với mình game là tất cả. =((
Cách đây khoảng 4 năm đấy.
Online đến giờ này là được gần 9 năm rồi tuy năm nay mới 19 tuổi thôi.
Giờ thì cứ đụng vào game thì không quá được 1 tiếng...
 
có chắc là anh ý tự tử vì ko được chơi game?? Có lẽ anh ý tự tử vì quá phẫn uất với những lời nói cay nghiệt từ bố mẹ chăng???
P/s: em nghe mẹ em kể là trong khu em sống cũng có một thằng mê game lắm, từ một học sinh ưu tú h thi tốt nghiệp còn ko đậu, lí do là nó bỏ bê học hành chỉ lo chơi game. Mẹ em kể là nhốt nó trong phòng bố mẹ vác giường ra nằm trước cửa mà tối vẫn mò ra ngoài chơi game được. NỂ!
 
Long đội mồ nói:
Ta chả bao giờ chơi ba cái thứ game online chán phèo, chả có kĩ thuật mẹ gì, vừa mất thời gian, vừa bị lú người.
-thế thì bác chưa biết tới mấy game onl đứng top world rồi :)).

-anyways, bản thân naz thì thấy không có gì để thông cảm cũng chả muốn cầu cho linh hồn siêu thoát gì gì đấy đối với cái thằng ngu đi tự tử vì ko được chơi game đấy. :-?
 
Kệ ta :|

Game thì ta cũng chơi, khi làm việc buồn buồn có cái PSP bấm cũng vui, nhưng đừng có để cái thứ đó chi phối bản thân, đặc biệt là mấy cái game online. Ta chả bao giờ chơi ba cái thứ game online chán phèo, chả có kĩ thuật mẹ gì, vừa mất thời gian, vừa bị lú người.

Nhìn mấy thằng bé bé bây giờ mắt cận 100 độ, tay chân khẳng khiu yếu xùi mà đau hết cả răng. Mai mốt ta đẻ con mà nó cứ cắm đầu vào game là ta táng cho sh!t văng tung tóe.

cẩn thận lúc đó có 1 topic như thế này \:D/
 
Nhiều lúc cũng thấy ức chế tinh thần vì không được chơi Game đấy :|
 
Lắm lúc chỉ muốn chơi game. ~:>
Vào game được 5 phút lại ra. 8-}
Bây giờ trong máy cài: half life 2, KOTOR, COH, jedi Outcast mà chơi mãi ko hoàn thành một trò. :|
Tự tử về game thì chỉ có anh ta hối thôi. :))
 
Thật đáng chê kẻ có suy nghĩ nông cạn! Gì chứ cấm chơi game chứ có phải tiệt đường sống đâu mà dại dột thế! Ba mẹ của tên này chắc ngất luôn quá!
 
không biết có cậu nào " róc xương trả cha, róc thịt trả me " không nhỉ :(
 
không biết có cậu nào " róc xương trả cha, róc thịt trả me " không nhỉ :(

Ngoài đời mà ai làm thế được bái phục đấy ;))
 
Đề nghị mọi người phát biểu đàng hoàng, thằng này chết vì ngu chứ ko phải chết vì game nhé :-w

Còn chuyện bị cấm chơi game thì bình thường, lúc nhỏ mình cũng có lúc mê chơi game đến quên ăn quên ngủ, bị ông bà già cấm chơi game đó thôi. Mà cấm mình thì mình càng tìm cách chơi cho bằng dc, mình cố gắng học để ko thua kém người ta, cố gắng thi đậu đại học, cố gắng ra trường kiếm dc việc làm. Bây giờ sau khi mọi việc hoàn thành thì mình đang vay ông bà già vài chục chai để tậu 1 con gaming-pc mới =))

Cho nên game ko hề giết chết người ta, chỉ có những thằng ngu tự chọn cho mình cái chết mà thôi ;))
 
cái cố gắng của anh hình như là hơi lâu đấy :'> . mình thì game không bị cấm vì học lực không bị giảm sút :'> mê game nhưng không bỏ quên học hành thì không ai cấm cản :'>
 
cái cố gắng của anh hình như là hơi lâu đấy :'> . mình thì game không bị cấm vì học lực không bị giảm sút :'> mê game nhưng không bỏ quên học hành thì không ai cấm cản :'>

Đâu có, vừa cố gắng vừa chơi đấy chứ, nhịn lâu vậy chịu sao nổi :))
 
Hix đời thật lắm tai ương
Mới hôm qua thấy con gián bị rớt xuông buồng cầu, dù bị hất nước thế nào cũng ráng bò lên, nỗ lực hết mình để sống tiếp. Vậy mà chỉ vì ko đc chơi game mà tự sát thì thật là uổng 1 đời người.
Hôm qua phải kêu thằng em dội cầu, lòng cảm thấy tiếc tiếc. Hix
Cầu trời phù hộ cho con gián đc đầu thai làm người tốt.
Còn ông này thì đầu thai làm con gián để biết cuộc sống quan trọng thế nào.
Nam mô a di đà phật
^^
 
Game là để giải trí nhưng chính con người đã làm mất cái giá trị giải trí của game :)
 
mấy dạng này mà bàn tán làm gì
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top