- 11/5/09
- 5,488
- 20,100
Tớ vừa chia tay người ấy sáng nay.
3 năm yêu và 4 tháng chia cách, nửa vòng trái đất, anh ấy nói với tớ rằng đã thích người khác ở bên ấy.
Chẳng có gì, cũng đã lên tin thần từ trước nên cũng không sock lắm.
Nếu nói không buồn thì là nói dối, nhưng có lẽ hụt hẫng vì sự cố gắng của mình là con số 0 tròn trĩnh thì đúng hơn.
Cô ấy, theo mình nghĩ thì hơn mình mọi mặt, gia cảnh, khả năng học tốt, lại vui tính nữa. nếu là con trai mình cũng thích. Tớ quen cô ấy qua chính người yêu cũ của mình và có cảm giác nếu là cô ấy thì mình hoàn toàn yên tâm.
Nhưng vấn đề ở đây là thái độ bình tĩnh của tớ có vấn đề lắm không ?
Tớ không thích cái cách một số người tự cho là bản thân thông minh và khăng khăng muốn chứng minh rằng tớ là kẻ ngu và mù quáng.
Không phải không nhận ra, không phải là không biết cũng không phải là không dám thừa nhận. Chỉ là nếu hành động lỗ mãng, hai người kia sẽ thế nào ? Cậu ta cũng là bạn của hai người đó mà không hiểu những điều cơ bản ấy là sao ? Có nhất thiết phải làm tổn thương nhau đến như thế ?
Chỉ là tớ muốn họ nhẹ nhàng có thể đến với nhau mà không bị vướng bởi sự mặc cảm tớ là ng đang ở một vị trí cũng có thể coi là có tí giá trị. Thế cũng là ngu sao ? Thế cũng là đáng thương sao ?
Đến tối nay sau khi nhận thông tin xong cậu ta lại nhảy vào và bảo có cần chia sẽ không ? Rồi tớ đã cảnh báo cậu, rồi cậu đừng có tỏ vẻ mạnh mẽ như thế vì cậu có cố cũng chẳng thay đổi được gì !
Thế là thế quái nào ? cậu ta muốn chứng minh tớ ngu hãy cậu ta biết nhiều hơn tớ ?
Không lẽ tớ cứ phải đau khổ cho nó đúng kịch bản chia tay, cảm kích sự cảnh báo của cậu ấy thì tớ mới là người bình thường ?
3 năm yêu và 4 tháng chia cách, nửa vòng trái đất, anh ấy nói với tớ rằng đã thích người khác ở bên ấy.
Chẳng có gì, cũng đã lên tin thần từ trước nên cũng không sock lắm.
Nếu nói không buồn thì là nói dối, nhưng có lẽ hụt hẫng vì sự cố gắng của mình là con số 0 tròn trĩnh thì đúng hơn.
Cô ấy, theo mình nghĩ thì hơn mình mọi mặt, gia cảnh, khả năng học tốt, lại vui tính nữa. nếu là con trai mình cũng thích. Tớ quen cô ấy qua chính người yêu cũ của mình và có cảm giác nếu là cô ấy thì mình hoàn toàn yên tâm.
Nhưng vấn đề ở đây là thái độ bình tĩnh của tớ có vấn đề lắm không ?
Tớ không thích cái cách một số người tự cho là bản thân thông minh và khăng khăng muốn chứng minh rằng tớ là kẻ ngu và mù quáng.
Không phải không nhận ra, không phải là không biết cũng không phải là không dám thừa nhận. Chỉ là nếu hành động lỗ mãng, hai người kia sẽ thế nào ? Cậu ta cũng là bạn của hai người đó mà không hiểu những điều cơ bản ấy là sao ? Có nhất thiết phải làm tổn thương nhau đến như thế ?
Chỉ là tớ muốn họ nhẹ nhàng có thể đến với nhau mà không bị vướng bởi sự mặc cảm tớ là ng đang ở một vị trí cũng có thể coi là có tí giá trị. Thế cũng là ngu sao ? Thế cũng là đáng thương sao ?
Đến tối nay sau khi nhận thông tin xong cậu ta lại nhảy vào và bảo có cần chia sẽ không ? Rồi tớ đã cảnh báo cậu, rồi cậu đừng có tỏ vẻ mạnh mẽ như thế vì cậu có cố cũng chẳng thay đổi được gì !
Thế là thế quái nào ? cậu ta muốn chứng minh tớ ngu hãy cậu ta biết nhiều hơn tớ ?
Không lẽ tớ cứ phải đau khổ cho nó đúng kịch bản chia tay, cảm kích sự cảnh báo của cậu ấy thì tớ mới là người bình thường ?
.
. Nếu như chưa thì im hộ tôi cái.