Không lẽ cứ phải tỏ ra là đau khổ mới đúng kiểu???

nói thật là mình không bao giờ ưa những người nói chuyện mà hay dùng từ TÔI đưa bản thân nên rất cao và luôn áp đặt xuy nghĩ của mình vào người khác. bị thất tình thì sao. topic này của nhà cậu à. người ta vào tâm sự với chủ topic chõ mỏ vào làm gì ghen à. lúc thất tình thì người ta buồn muốn được tâm sự. căn bản là người ta cũng chẳng cần những câu động viên xã giao giả tạo. chỉ cần có người biết họ buồn và nghe họ nói. không phải là vào dạy bảo họ phải thế này thế kia.mình thấy cậu rất là vô duyên khi người ta đang nói chuyện chêm vô nói. cậu không thích phong cách nói chuyện của mình thì kệ câu đơn giản là mình ko nói với cậu. còn nói vậy chẳng có gì để khảng định như vậy ko phải là con người cả. còn cậu thì quả là trẻ con đấy.
 
nói thật là mình không bao giờ ưa những người nói chuyện mà hay dùng từ TÔI đưa bản thân nên rất cao và luôn áp đặt xuy nghĩ của mình vào người khác
Với người không quen thì tôi luôn xưng "tôi" Khi nói chuyện với họ.
bị thất tình thì sao. topic này của nhà cậu à
Chả ăn nhập gì cả, nhảm.
người ta vào tâm sự với chủ topic chõ mỏ vào làm gì ghen à
Tôi thấy cái câu của cậu chả có cái gì là tâm sự cả.

lúc thất tình thì người ta buồn muốn được tâm sự. căn bản là người ta cũng chẳng cần những câu động viên xã giao giả tạo. chỉ cần có người biết họ buồn và nghe họ nói. không phải là vào dạy bảo họ phải thế này thế kia
Cậu là chủ topic :-/.
.mình thấy cậu rất là vô duyên khi người ta đang nói chuyện chêm vô nói
Tôi thấy cậu liên thiên chứ từ nãy giờ chỉ có tôi nói chuyện với cậu thôi.
cậu không thích phong cách nói chuyện của mình thì kệ câu đơn giản là mình ko nói với cậu. còn nói vậy chẳng có gì để khảng định như vậy ko phải là con người cả. còn cậu thì quả là trẻ con đấy
Nhảm :-j.
Qua cái post trên tôi thấy cậu nên bớt nói nhảm đi (:|.
Cậu hoàn toàn không trả lời post trên của tôi mà nói đi đâu thế.
 
bắt tay chủ thớt cái,mới chia tay chiều nay :)) ... :(
 
mình thì thấy mình nói rất hay. mỗi người một quan điểm. cậu chích dẫn rồi bảo nhảm mà ko có căn cứ chứng minh gì. hay cậu nghĩ cậu là chúa cái gì cậu nói là nhảm thì nó là nhảm. người ta thích nói gì kệ người ta không phạm luật là được. vấn đề là người ta không nói với cậu thì đừng có nhảy vô làm gì. chủ topic là người của cậu à mà phải xồn xồn nên thế. tôi mới thấy cậu thật nhảm khi bao đồng chuyện người khác. chủ topic có thuê cậu canh topic này cho cậu ấy không. có khiến cậu comment hộ không.
cái câu của mình cư sử rất đúng mực hỏi người ta có cần người tâm sự không hãng rồi mới tâm sự. mà có tâm sự cũng pm riêng chứ để loại người như cậu đọc rồi trọc ngoáy vô thì chỉ làm bực mình thêm.
 
À không, người lên mặt dạy đời tớ là một ng bạn của ngyo cũ của tớ. Nói chung tớ cũng có quen biết với ng này.
Nhưng ng bạn ấy cứ 5 lần 7 lượt cố gắng chứng minh cho tớ thấy tớ là đứa không bình thường thì phải.
Cậu ta nói tớ không đủ thông minh để nhận ra vấn đề là ngyo tớ đã thích ng khác ( trong khi tớ nhận ra đc 1 tg rồi )
Cậu ta nói tớ đáng thương, nực cười, mù quáng khi cứ bình tĩnh coi như không có gì xảy ra ( Chứ định làm gì bâyh? )
Cậu ta nói tớ đang giả vờ mạnh mẽ và tớ đang sụp đổ vì không nghe lời cảnh báo của cậu ấy ( thú thật là đến đây tớ không hiểu cái chết tiệt gì nữa )
Chưa kể việc lúc trc cậu ta là ng cực kì tích cực trong vấn đề gán ghép ngyo tớ với đứa bạn nó trong khi bọn tớ chưa chia tay ??????
Chửi thì không nỡ vì có chửi nó cũng không hiểu mà hiểu là nó dỗi. Mất công dỗ mệt lắm.
Nhưng tớ nên nói gì cho nó nhìn nhận vấn đề một cách người lớn một chút không ?
hay cứ mặc mẹ nó ?

Là chú ấy thích Amen rồi :)). Có thế mà cũng không hiểu hahaha
 
mình thì thấy mình nói rất hay. mỗi người một quan điểm. cậu chích dẫn rồi bảo nhảm mà ko có căn cứ chứng minh gì
Tôi nói ở trên rồi đấy. Cậu có vấn đề về khả năng đọc và hiểu ?.
hay cậu nghĩ cậu là chúa cái gì cậu nói là nhảm thì nó là nhảm. người ta thích nói gì kệ người ta không phạm luật là được
Sau khi phân tích thì tôi mới bảo nó nhảm.
vấn đề là người ta không nói với cậu thì đừng có nhảy vô làm gì. chủ topic là người của cậu à mà phải xồn xồn nên thế. tôi mới thấy cậu thật nhảm khi bao đồng chuyện người khác. chủ topic có thuê cậu canh topic này cho cậu ấy không. có khiến cậu comment hộ không
Tôi quen chủ topic. Được chưa :-/.
cái câu của mình cư sử rất đúng mực hỏi người ta có cần người tâm sự không hãng rồi mới tâm sự. mà có tâm sự cũng pm riêng chứ để loại người như cậu đọc rồi trọc ngoáy vô thì chỉ làm bực mình thêm.
Đấy là vấn đề của cậu. Cậu xem người ta có hưởng ứng hay không mà lèo nhèo lắm thế.

Tôi thấy cậu nên về học cái tập đọc và đánh vần :)). Nếu không hiểu thì nhờ ai thông minh hơn cậu giải thích cho. Mà tôi thấy cậu hơi có chiều hướng hoang tưởng đấy.
 
cậu quen chủ topic thì sao cậu là bố hay là anh hay là cái gì. ừ mình bị hoang tưởng, bệnh hoạng nữa công thêm cả thiểu năng nữa. cả hội chứng cuồn dâm sinh hoang tưởng nữa. giờ mình đang tưởng tượng đến một chuyện là hồi trước mình có gặp một vụ thế này có một em rất là dễ thương. ở đấy có 2 thằng một thằng thì thấy em ý dễ thương nhưng không dám làm gì có thể vì sỹ hoặc ngại gì đó. còn một thằng thì nhảy vô tán. thế là thằng không dám tán kia ghen nhảy vô trọc ngoáy. mình nghĩ cái thằng không dám tán kia đúng là mắc bệnh yếu sinh lý. nói trung là hoang tưởng bệnh hoạn hay cái gì đó thì vẫn còn hơn yếu sinh lý cộng với đạo đức giả và những thằng luôn cho mình là được quyền phán xét người khác và có quyền cho người khác được làm gì và không được làm gì.
có một câu nữa là những thằng đi cãi nhau chấp nhặt với thằng ngu thì chắc khả năng nó cũng là những thằng ngu thôi. mình thì mình tự nhận mình là thằng ngu rồi
 
Chỉnh sửa cuối:
cậu quen chủ topic thì sao cậu là bố hay là anh hay là cái gì. ừ mình bị hoang tưởng, bệnh hoạng nữa công thêm cả thiểu năng nữa. cả hội chứng cuồn dâm sinh hoang tưởng nữa. giờ mình đang tưởng tượng đến một chuyện là hồi trước mình có gặp một vụ thế này có một em rất là dễ thương. ở đấy có 2 thằng một thằng thì thấy em ý dễ thương nhưng không dám làm gì có thể vì sỹ hoặc ngại gì đó. còn một thằng thì nhảy vô tán. thế là thằng không dám tán kia ghen nhảy vô trọc ngoáy. mình nghĩ cái thằng không dám tán kia đúng là mắc bệnh yếu sinh lý. nói trung là hoang tưởng bệnh hoạn hay cái gì đó thì vẫn còn hơn yêu sinh lý cộng với đạo đức giả và những thằng luôn cho mình là được quyền phán xét người khác và có quyền cho người khác được làm gì và không được làm gì.
Nhét chữ vào mồm người khác :|. Tôi thấy cậu bị bệnh vu khống thì phải. Cậu chẳng giải thích được cái gì mà luôn hướng tôi theo ý của cậu.
Một là cậu chỉ suy nghĩ được thế thôi. Nếu như thế thì cậu không đáng được nói chuyện với tôi. 2 là cậu đang giả ngu để chọc tức tôi :-?.
mình thì mình tự nhận mình là thằng ngu rồi
Lần này thì tôi hoàn toàn đồng ý với cậu.
 
Chỉnh sửa cuối:
What_the muốn troll thì wa b50 mà troll kìa, hoặc xin nick Y!M của neor ngồi cãi. Làm loãng topic của người khác, vậy bạn là kiểu "người quen" gì thế?
 
thì đã bảo là mình bị thiểu năng với hoang tưởng nên mình chỉ có thể tưởng tượng được vậy thôi. cậu đi chấp thằng thiểu năng với hoang tưởng làm gì. nếu cậu không muốn mình có xuy nghĩ hoang tưởng, tưởng tượng như vậy nữa thì mong cậu ngồi im để mặc comment của mình đi. đừng có xía vào chuyện người khác.
#baby: bạn what_the này cao siêu quá có vô pm mình chắc cũng không dám trả lời đâu nên không cần bạn đấy tốn công làm gi
 
Chỉnh sửa cuối:
What_the muốn troll thì wa b50 mà troll kìa, hoặc xin nick Y!M của neor ngồi cãi. Làm loãng topic của người khác, vậy bạn là kiểu "người quen" gì thế?

troll gì nhiệt tình + ... thành ra phá hoại ây mà =)).
 
Thật ra cậu kia cũng xuất phát từ sự quan tâm nên mới làm thế,có điều cách làm không đúng nên đã mang lại cảm giác khó chịu cho ban.Gặp người như thế này,điều khiến tớ bực mình nhất là trong lúc người đó tỏ ra cái gì cũng biết nhưng thực sự thì chẳng hiểu gì về tớ cả,chẳng biết vô tình hay cố ý nhưng những sự "giúp đỡ" của người đó trong hoàn cảnh như vậy chỉ xoáy thêm vào và làm tớ thêm bực."Cứ cho là bạn đã đoán đúng trong quá khứ đi,còn bây giờ,bạn nghĩ cứ luôn nói về những điều đó là có thể giúp được tớ à?Mọi thứ không phải là sự cố gắng,tớ muốn mọi thứ kết thúc nhẹ nhàng nên chính bản thân tớ sẽ bắt đầu hành động như thế.Điều duy nhất tớ đang phải cố gắng đó là chịu đựng bạn.Hãy để tớ yên,điều đó đã rất có ý nghĩa vs tớ rồi!"Tớ nói điều này cho người đó và sau đó tớ được yên kèm theo một lời xin lỗi :)
 
Thôi, bỏ đi :-<. Yêu ai trong này ko yêu, đi yêu ngoài để rồi giờ buồn thiu
 
Thôi, bỏ đi :-<. Yêu ai trong này ko yêu, đi yêu ngoài để rồi giờ buồn thiu

hiện giờ mình chưa có người yêu nè...! xin giới thiệu về bản thân: không đẹp trai lắm. chỉ được trai thôi. con nhà nghèo nhưng không hiếu học. được cái thật thà + hiền lành. hơi nhút nhát một tí đặc biệt là khi đứng cạnh em nào xinh tầm chủ topic.
 
^ Wtf ???

Ai mượn bạn giới thiệu bản thân ??
 
tưởng cái thằng người yêu em nó ý kiến
ai ngờ...cái thằng bạn kia có ý với em đấy
nếu thân thiết thì chửi vào mặt nó
còn không thì kệ...nó nghĩ sao chả đc
em gái anh mà không biết cách đấy à
đồi khi cần thì đời vẫn phải diễn
 
Hình như bạn này trước có lập 1 topic thì phải
Tóm tắt cho ai chưa biết:
Kì trước: bạn trai bạn ấy đi du học và bạn ấy lên hỏi đại loại có quen tiếp hay không thì phải? Và đa số các bô lão là chia tay sớm bớt đau khổ
Hiện tại: bạn trai có người yêu mới dù bạn ấy đã có gắng, nên bạn ấy thấy ko phải buồn và đau khổ nhưng vẫn bị người khác lên mặt dạy đời.
 
@chủ thớt : bạn đã quyết định vậy thì cứ để vậy, thằng kia nói ra nói vào mặc xác nó, ậm ừ rồi thôi, quan tâm để ý làm gì cho mệt. Chắc nó đang muốn tán bạn nên làm trò ngu thôi, cái này trước mình thấy suốt :))
 
hồi mình thất tình, tâm trạng mình cũng cực không tốt, những gì người khác thấy bình thường mình cũng cảm thấy nó bất thường, chẳng hạn như chọc chọc kiểu bạn Noer kia đúng lúc mình đang thất tình thì đảm bảo bạn ăn đấm chắc :|, dù rằng người ngoài thấy nó chả có ý mỉa mai chọc ghẹo gì sất!

vậy nên, đừng áp đặt lý lẽ của người thường lên những người đang có chuyện buồn liên quan đến tình cảm. lúc đó tâm lý con người ta đã loạn rồi, đừng có chọc cho nó loạn lên nữa.

không phải vô tình mà thường những người đang buồn chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc đâu. (còn muốn chọc cho họ cười thì cũng phải có trình độ, phim ảnh thì thấy dễ lắm nhưng ngoài đời thì như bắt thang lên trời đấy)

vì thế, người nào cứ lâu lâu vào chọc khoáy thì mình nghĩ có lẽ chưa bao giờ thất tình :|.

vài dòng ý kiến cá nhân :-<
 
mình cũng buồn mình cảm thấy có nhiều chuyện còn buồn hơn cả thất tình. trạng thái thật tình mình cũng đã trải qua. ngay cả chủ topic cũng ghi là không phải là đau khổ mới đúng kiểu. chủ topic đang bức xúc vì đứa bạn đang dạy khôn về tình yêu đó thôi. không phải topic này lập ra để nói về chuyện thất tình.
 
Back
Top